Nước mắt tuôn trào trong ngày đón thủy thủ bị cướp biển sát hại
GiadinhNet- Mẹ Đạt nãy giờ ngồi ủ rũ trong nhà, thấy linh cữu con vào sân liền chạy ra ôm quan tài con gào khóc “Sao lại bỏ mẹ đi thế Đạt ơi!..”
Vào khoảng 23 giờ 10 phút đêm 10/12, đoàn xe đón linh cữu sĩ quan máy 3 Trần Đức Đạt (tàu ASPHALT 2) từ sân bay Nôị Bài đã về tới nhà riêng tại cụm 4, Đông Khê, Hải Phòng. Dù đã qúa khuya song đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của Đạt vẫn túc trực đầu ngõ chờ đón anh về.

Vừa thấy bóng linh cữu được anh em đồng nghiệp của Đạt bê ra khỏi xe, mẹ vợ Đạt và người thân, đồng nghiệp bỗng khóc òa. Theo sau linh cữu, nhiều người hàng xóm cũng bùi ngùi khóc thương Đạt.
Mẹ Đạt nãy giờ ngồi ủ rũ trong nhà, thấy linh cữu con vào sân liền chạy ra ôm quan tài con gào khóc “Sao lại bỏ mẹ đi thế Đạt ơi!..”. Chị Bùi Thị HIền-vợ Đạt lặng thầm khóc chồng rồi lê bước vào phòng tìm con.
Thấy hai đứa bé nằm ôm nhau ngủ ngon lành trong chăn ấm, không nén nỗi xót xa, chị Hiền òa khóc nức nở khiến ai cnhìn cũng rớt nước mắt theo. Đứng lặng thầm trong góc nhà, ông Trần Đức Dưỡng – bố Đạt hết chạy vào nhìn ngó cháu lại chạy ra ngắm di ảnh con trai duy nhất của mình.

Vợ Đạt đớn đau nhìn linh cữu chồng
Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải hóa dầu VP-nơi anh Đạt công tác cho biết: Từ lúc nghe tin từ thuyền trưởng báo về sự cố xảy ra với Đạt, chúng tôi đã có chỉ đạo cho thuyền trưởng, quay tàu trở lại Singapore để nhờ Cục hàng hải nước bạn can thiệp giúp đỡ. Chúng tôi đều là những người đi biển nên rất hiểu nỗi đau thương của đồng đội mình, của gia đình cậu ấy. Vì thế, khi bay sang Singapore để làm thủ tục và nhờ phía cơ quan chức năng bên nước bạn điều tra làm rõ…, bất kể họ yêu cầu gì, chúng tôi đều cố gắng làm; miễn sao bảo vệ được bạn và an ủi phần nào nỗi mất mát quá lớn của gia đình Đạt.
M.Lý