Rớt nước mắt bà mẹ muốn đổi tuổi thọ lấy sự sống cho con
Gia đìnhPhải chi mẹ có 1 điều ước thì hay biết mấy, mẹ mong có thể đổi lấy tuổi Thọ của mẹ để cho con có được sự sống.
"Có lần mình đưa đoàn cứu trợ vào, nhưng họ đi ra ngay. Họ nói nhà giàu, nhà lầu vậy thì thôi không hỗ trợ, nhường cho nhà khác, nhưng…".
Phải chi mẹ có 1 điều ước thì hay biết mấy, mẹ mong có thể đổi lấy tuổi Thọ của mẹ để cho con có được sự sống.
Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ngoại. Bà bảo: "Vậy là bà sắp có cháu bế rồi". Và thế là tuần nào bà cũng gửi cả đống đồ ra cho hai mẹ con. Nào thì thức ăn, nào thì rau, rồi hoa quả ở quê.
Cõng đứa con trai 23 tuổi ra về, đôi chân người cha già như chùn xuống. Từng bậc cầu thang dưới chân ông nhận những giọt mồ hôi mặn chát.
GiadinhNet - Toàn bộ không gian tầng 1 và 2 lửa bốc cháy dữ dội. Khu vực ngoài cửa do một số hộ dân liền kề tát nước vào trong cũng bốc khói nghi ngút.
GiadinhNet - Sau khi hoàn cảnh của bé Nguyễn Hồng Vũ mắc bệnh ly thượng bì bóng nước, bị mẹ bỏ rơi trong Bệnh viện Nhi Trung ương được đăng tải trên Báo GĐ&XH, nhiều độc giả đã bày tỏ sự thương xót, chung tay giúp bé về vật chất. Có trường hợp còn nhờ Báo GĐ&XH làm cầu nối để nhận bé Vũ làm con nuôi.
GiadinhNet- Mẹ Đạt nãy giờ ngồi ủ rũ trong nhà, thấy linh cữu con vào sân liền chạy ra ôm quan tài con gào khóc “Sao lại bỏ mẹ đi thế Đạt ơi!..”
"Khi vớt thi thể chúng lên, con gái tôi ở trên cùng. 4 đứa còn níu áo và tóc nhau như thể chúng cùng gặp nạn một lúc, xót xa quá", mẹ nữ sinh lớp 7 khóc ngất khi nhắc đến giây phút tìm thấy con.
Lê Thúy cảm thấy vui mừng "rớt nước mắt" dù chỉ tăng được 0,5 kg.
Cô bạn thân gọi điện kể rằng chồng mình ba đêm liên tiếp đêm nào ngủ cũng nói mơ: “Anh yêu em, em đừng bỏ anh”, mà nào cô ấy có giận dỗi và đòi bỏ chồng đâu?
Vợ chồng người ta đi đâu làm gì cũng vui vẻ, còn vợ chồng mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, về đến nhà thì việc ai nấy làm, rồi đi ngủ.