Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôm mộng giàu sang, bị lừa bán làm “nô lệ tình dục”

Chủ nhật, 08:00 31/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Hiện cơ quan này đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra xử lý về một đường dây lừa người lao động sang Malaysia để ép làm "nô lệ tình dục".

“Hương nói với tôi là chỉ cần qua Malaysia làm việc ở các shop bán hàng của chị ta, lương tháng mấy chục triệu đồng. Vừa qua đó, Hương dẫn tôi đến chỗ làm và bắt phục vụ mại dâm. Nhưng tôi kiên quyết khước từ thì chị ta đổi giọng nhỏ nhẹ để tôi đồng ý. Trong một lần đi mua quần áo, tôi đã nhân cơ hội trốn thoát và may mắn về lại được quê nhà”. Đó là ký ức buồn của chị Phạm Thị T. (27 tuổi, Bình Phước) về những tháng ngày suýt trở thành nô lệ tình dục ở xứ người.

Kịch bản đổi đời khiến thôn nữ sa bẫy

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 - Công an tỉnh Bình Phước) cho biết: Hiện cơ quan này đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra xử lý về một đường dây lừa người lao động sang Malaysia để ép làm nô lệ tình dục. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường có chân rết khắp nơi, hoạt động rất mạnh ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Với mong muốn kiếm thật nhiều tiền ở xứ người để mua đất, làm nhà, nhiều phụ nữ ở các khu vực biên giới thuộc tỉnh Bình Phước đã bị kẻ xấu dụ dỗ. Điển hình như trường hợp của chị Phạm Thị T. (SN 1987, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Theo hồ sơ, T. là con thứ tư trong một gia đình gốc Campuchia, chuyển về huyện Bù Đốp sinh sống từ năm 1994. Nhà nghèo lại đông con nên anh chị em của T. cũng không được đến trường. Vì vậy chưa học hết lớp 1, T. đã phải nghỉ học ở nhà trông các em, phụ giúp việc nhà. “Một chữ bẻ đôi” T. cũng không biết. Hơn nữa gia đình sống trong nương rẫy nên T. rất ít được tiếp xúc với bên ngoài. Năm 19 tuổi, T. nên duyên với một chàng trai cùng xã. Nguồn sống của gia đình nhỏ bé ngoài nghề nương rẫy, bóc tách vỏ điều mướn thì chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của người chồng đang làm dân quân ở thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp).

Sống với nhau được hơn 4 năm thì vợ chồng T. chia tay. Không việc làm, T. ôm đứa con gái nhỏ chưa đầy 10 tháng tuổi về xã Tân Thành sinh sống. Tại đây, cô tìm đến nhà của Lê Thị Hương (SN 1991) thuê trọ. Hương cũng là láng giềng lâu năm của gia đình chị gái T. và đã từng có một đời chồng. “Ngày mới về ở, có một vài lần Hương rủ tôi sang Maylaysia để làm thuê. Lúc ấy con nhỏ dại, từ nhỏ chỉ quẩn quanh nơi vườn rẫy nên chẳng đi đến đâu. Nay nghe phải sang nơi xứ người xa lạ khiến tôi ái ngại nên đã từ chối”, T. nhớ lại. Theo thời gian, con T. phải đến trường kéo theo nhiều nỗi lo về chi phí. Ngặt nỗi sức khỏe yếu nên chị chẳng gắn bó được với công việc gì lâu dài. Đang lúc túng quẫn thì Hương rỉ tai cho T. nghe về viễn cảnh sang giàu ở bên Maylaysia. T. kể: “Hương nói với tôi rằng, chỉ cần qua bên đó làm việc ở các shop bán hàng của cô ta là có lương tháng mấy chục triệu đồng gửi về Việt Nam. Nghĩ hoàn cảnh khó khăn, lại có con nhỏ đang tuổi ăn học nên tôi cũng gật đầu đồng ý. Ai ngờ đó là cái bẫy được Hương giăng sẵn. Vừa qua đó, Hương dẫn tôi đến chỗ làm và bắt tiếp khách với những ký ức hãi hùng không thể quên”.

Xã Tân Lập nằm sát cửa khẩu Hoàng Diệu tiếp giáp Campuchia, hầu hết người dân ở đây đều từ tứ xứ đổ về lập nghiệp. Sự việc T. bị lừa vào “động quỷ” ở Malaysia đến nay người dân vẫn bàn tán. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, chúng tôi tìm đến nhà T. khi chị đang bận rộn với công việc tách hạt điều. Đó là công việc tạm thời sau khi “giấc mơ đổi đời” ở Malaysia tan vỡ. Nhắc lại chuyện buồn, T. không ngại ngần kể cho chúng tôi nghe về biến cố của cuộc đời mình. Qua câu chuyện của mình, chị muốn cảnh tỉnh cho những ai còn nhẹ dạ cả tin vào những lời hoa mỹ về giấc mơ giàu sang.

Thủ đoạn của kẻ lừa đảo

T. kể, sự việc bắt đầu xảy ra vào ngày 23/10/2013. Trên chuyến bay từ TP.HCM đến Malaysia, có 3 cô gái khác cùng đi với cô. Tất cả đều là người ở huyện Bù Đốp. Dọc đường đi thấy T. có vẻ lo lắng, Hương lập tức trấn an, chồng cô ta có rất nhiều cửa hàng kinh doanh bên Malaysia nên không cần phải lo lắng về vấn đề việc làm. Thủ tục xuất ngoại và chi phí đi lại cứ đề Hương lo, sau này làm có tiền trả sau cũng được. Nghe nói vậy, 4 cô gái cũng yên tâm hơn và thầm cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Hương.

T. nhớ lại: “Trong 3 cô gái cùng đi hôm đó, tôi chỉ biết một người tên Thu, ở cách nhà tôi chừng 10km. Hoàn cảnh của Thu cũng rất đáng thương, từng qua “một lần đò” nhưng Thu không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Cũng vì quanh năm quay quắt với nghèo đói mà cô ấy đồng ý sang xứ người thực hiện “ước mơ đổi đời”. Sau khi máy bay hạ cánh, Hương thu hết giấy tờ rồi chở tôi cùng mấy cô gái kia đến một chung cư ngay tại thành phố Kuala Lumpur. Tại đây, có một người đàn ông gốc Hoa đang ở. Qua giới thiệu, được biết người đàn ông này tên A Châu, chồng Hương. Tuy nhiên sau đó, hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Hoa nên tôi cũng không hiểu họ đang bàn tính chuyện gì. Sau một đêm nghỉ ngơi, Hương đưa tôi và Thu đến chỗ làm. Đi qua vài con phố ngoằn nghèo, Hương dừng lại trước một căn nhà đằng sau khu thương mại sầm uất. Khi bước vào tới nơi, tôi thấy có 5 người đàn ông Việt đang cười nói rất vui vẻ nhưng họ chẳng để ý gì đến sự có mặt của tôi và Thu. Lúc đó, tôi thấy băn khoăn không biết mình sẽ làm gì ở đây thì được Hương trả lời rằng “tiếp khách”. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, mình đã bị lừa bán vào động mại dâm nên nằng nặc đòi về.

Lúc ấy, Hương tỏ ra rất giận dữ và gằn giọng: “Mày muốn gì. Muốn về thì móc hầu bao trả lại toàn bộ tiền tao đã lo cho tụi bay sang đây?”. Thái độ ấy của Hương khiến tôi hoàn toàn bất ngờ bởi nó khác hoàn toàn so với khi còn ở Việt Nam. Thế nhưng một lát sau, Hương chuyển giọng nhỏ nhẹ với tôi: “Chị bỏ chồng rồi thì tiếp khách có sao đâu. Cũng chẳng ai biết, sau này có tiền rồi về với con”. Tuy nhiên tôi cương quyết từ chối. Dù rất giận nhưng vì có nhiều người ở đó nên cô ta không làm gì được. Hương đưa tôi và Thu về lại căn hộ cũ. Trên đường trở về, cả 3 ghé vào siêu thị mua sắm. Biết đây là cơ hội tốt, nhân lúc Hương không để ý, tôi và Thu liền bỏ trốn. Tôi gọi điện về cho chồng cũ nhờ giúp đỡ rồi ra đường đón taxi tìm đến đồn cảnh sát khu vực. Thoạt đầu, các cảnh sát ở đây không hiểu chúng tôi nói gì nhưng sau đó, họ cũng hiểu được nguyện vọng của chúng tôi qua một người thông ngôn tên Thắng. Sau đó, cảnh sát đồng ý làm cho tôi và Thu một giấy chứng nhận và nhiệt tình đưa đến Đại sứ quán Việt Nam để tìm sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, hôm đó là chiều thứ sáu nên trường hợp của chúng tôi phải đợi đến sáng thứ hai mới được giải quyết. Tại Đại sứ quán, do không có tiền làm giấy thông hành nên tôi phải liên lạc với anh Thắng để nhờ vay tiền. Sau khi thỏa thuận, người nhà của tôi và Thu đã chuyển 4,2 triệu đồng cho vợ anh Thắng ở Việt Nam. Đổi lại, anh Thắng đưa cho chúng tôi 600 đồng tiền Maylaysia. Nhưng số tiền đó chỉ đủ chi phí làm giấy thông hành mà không thể mua được vé máy bay về Việt Nam. Chán nản tôi và Thu đi lang thang nhưng trong lòng luôn lo sợ sẽ bị vợ chồng Hương bắt lại. Trong lúc rối trí không biết phải làm sao, chúng tôi may mắn gặp hai người đàn ông Việt Nam đang lao động ở Malaysia. Một người tên Tuấn, một người tên Hoàng. Nghe kể về hoàn cảnh bi đát của tôi, họ đã giới thiệu với một phụ nữ chuyên làm từ thiện để được hỗ trợ. Nhưng kết quả không thành. Người phụ nữ này không tin tưởng chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi quay lại tìm anh Thắng nhờ giúp đỡ. Tôi và Thu xin ở lại công trường nơi anh Thắng đang làm việc và được rất nhiều công nhân người Việt giúp đỡ. Vì thế, chúng tôi mới có thể tiếp tục sống để đợi ngày về nước”.

Suốt thời gian sống bên xứ người, T. vẫn giữ liên lạc với gia đình. Sau khi nhận đơn trình báo của gia đình T., Công an tỉnh Bình Phước đã liên hệ được với tổ chức AAT có trụ sở TP.HCM. Đây là một tổ chức chuyên giúp đỡ người gặp nạn ở Malaysia. Ngay sau đó, người của tổ chức này đã thông qua một người phụ nữ Ấn Độ đang sống tại Malaysia tìm gặp T. và Thu. Người phụ nữ này đã đưa hai cô gái ngây thơ về nhà ở khoảng 20 ngày để chờ làm thủ tục, mua vé máy bay về nước. “Đêm 25/11/2013, sau 33 ngày lưu lạc nơi xứ người, tôi đã được trở về nhà, kết thúc cuộc hành trình lưu lạc nơi xứ người. Có lẽ đó là ký ức mà suốt cuộc đời này, tôi cũng không thể nào quên”, T. tâm sự.

Trương Quyền/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 200 triệu khi làm cộng tác viên bán hàng online

Pháp luật - 3 giờ trước

Nghe theo các đối tượng mời làm cộng tác viên bán hàng online, chị C. đã chuyển hơn 200 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng. Người này đã bị mất trắng số tiền trên.

Nam Định: Hai 'tú ông' lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ham 'của lạ'

Nam Định: Hai 'tú ông' lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người ham 'của lạ'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, Anh và Hà đã lừa đảo môi giới mại dâm, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với chiêu thức làm nhiệm vụ trên mạng thì bị hại nạp tiền bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Bởi vậy, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì đến ngay cơ quan công an để trình báo.

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trí bất ngờ trèo tường rào nhảy ra, đâm một nhát vào ngực công an viên khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó.

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 9 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Top