Bắt người đàn ông 92 tuổi trốn khỏi trại giam suốt 37 năm
Pháp luậtLưu Bàng (92 tuổi) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 37 năm trốn thoát khỏi trại giam Bộ Công an với án tù chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.
GĐXH – Được vợ nhờ chở đến nhà chồng cũ giải quyết mâu thuẫn, anh Phạm Văn N đã nhận lời. Tại đây, anh N đã bị một đối tượng đâm tử vong.
Lưu Bàng (92 tuổi) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 37 năm trốn thoát khỏi trại giam Bộ Công an với án tù chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.
GiadinhNet - Mâu thuẫn xuất phát từ việc không được mẹ chia đất của gia đình, đối tượng đã dùng cây tầm vông đánh mẹ mình tử vong.
GiadinhNet - Nạn nhân trên 30 tuổi, quê ở Đắk Nông. Trước khi mất tích, nạn nhân đang đi học tiếng Nhật.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện phần đầu cách hiện trường khoảng 50 m, còn phần xương hàm cách đó gần 200 m.
GiadinhNet - Khi bị lực lượng công an vây bắt, hung thủ đã dùng súng tự sát và tử vong sau đó.
Anh Biên bưng tô bánh canh vào nói chị Thủy không gọt tỏi nữa mà đi làm thịt cá. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, mâu thuẫn xảy ra...
Ba hung thủ đã được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước lên TP HCM trong sáng 18/7. Tiến xin tòa tha tội chết vì bị Dương ép buộc tham gia thảm sát.
Ngày 4/4, luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, thân chủ của ông là Nguyễn Hải Dương (25 tuổi) đã làm đơn xin sớm được thi hành án tử hình.
Sau khi con đi vắng, người chồng khóa cửa lại đâm chết vợ rồi cắt mạch máu tay tự sát. Vụ việc xảy ra tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Sau đêm đi cùng Dương lên Bình Phước với để cướp tài sản nhà ông Mỹ, nhưng biết ý định giết người của thanh niên này, Thoại không tham gia nữa và không trình báo công an.
Chứng kiến Dương và Tiến thực nghiệm lại cảnh sát hại gia đình đại gia gỗ, một số người đánh giá các nghi phạm khá bình tĩnh khi diễn lại các động tác.
Theo luật sư, do được rủ tham gia kế hoạch cướp tài sản nên Thoại biết rõ Dương sử dụng hung khí mang theo khi đi cướp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.
Trước khi thực nghiệm hiện trường vụthảm sát 6 người trong gia đình đại gia gỗ tại Bình Phước, cơ quan chứcnăng đã dùng bạt che kín vòng ngoài ngôi biệt thự là hiện trường vụ án.
Giận gia đình chồng, người mẹ 21 tuổi đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con một tháng tuổi của mình nằm ở khe suối dẫn đến cái chết đau lòng của đứa bé.
Cơ quan công an tỉnh Bình Phước đang gấp rút hoàn tất kết quả điều tra vụ thảm sát 6 người. Hiện các cuộc lấy lời khai hai bị can chủ yếu xoay quanh hành vi gây án, có bị ai xúi giục hay không? Việc dựng lại hiện trường cũng được cân nhắc kỹ lưỡng...
7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự nghi can Chướng Quán Dậu (18 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.