Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôm mộng làm giàu, chàng trai chia tay vợ sắp cưới, đến khi cho mình là đại gia thì phải đi khám tâm thần

Thứ ba, 20:11 04/02/2025 | Chuyện vợ chồng

Dù có thời gian yêu nhau tới 5 năm và có dự định kết hôn, chàng trai vẫn quyết chia tay người yêu để theo đuổi giấc mơ trở thành đại gia.

Tốt nghiệp Học viện Tài Chính, H (31 tuổi) đi làm có công ăn việc làm ổn định tại một công ty nhà nước. H và bạn gái đã yêu nhau 5 năm và đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tới phút chót H đã thay đổi. 

H cho rằng cần phải có kinh tế vững chắc hãy lập gia đình, như vậy cuộc sống sau này sẽ bớt khó khăn.

Cũng chính vì lý do đó, H hoãn cưới và xin ra công ty tư nhân làm. Tuy nhiên, sau khi chuyển việc, H bỏ bê người yêu, chuyển chỗ ở và ít giao tiếp với mọi người. 

H tập trung toàn bộ trí lực vào công việc, ít lâu sau anh cũng đã lên được chức trưởng phòng. Với sự thăng tiến này, H càng cho rằng mình đã đi đúng hướng và có thể trở thành đại gia.

Có chút vốn liếng, H dồn toàn bộ đầu tư vào chứng khoán. Lúc mới đầu tư, thu lại lợi nhuận rất tốt nên anh vay mượn, đầu tư mạnh tay hơn. 

Không ngờ sau đó, sàn giao dịch chứng khoán lao dốc, nhưng H không nản chí, tiếp tục vay mượn để đầu tư nhằm gỡ gạc lại nhưng rồi toàn bộ số tiền đều bốc hơi.

Ôm mộng làm giàu, chàng trai chia tay vợ sắp cưới, đến khi cho mình là đại gia thì phải đi khám tâm thần- Ảnh 1.

Người đàn ông nhập viện tâm thần do vỡ mộng làm giàu (Ảnh minh hoạ)

Số nợ của H đã lên tới con số 3 tỷ, anh mất ăn mất ngủ, lao vào rượu chè, sống thu mình, thi thoảng nói nhảm và luôn ảo tưởng mình là đại gia giàu có. Thấy H có biểu hiện bất thường, gia đình đưa anh đi khám.

TS.BS Trần Thị Hồng Thu - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, bệnh nhân H được chẩn đoán mắc trầm cảm, có ảo giác và phải dùng thuốc cũng như điều trị kết hợp một số liệu pháp khác.

Sau khi uống thuốc, các triệu chứng ảo giác của H đã giảm dần. H nhận ra mình đã sai khi ôm giấc mộng làm giàu nhanh chóng.

Theo bác sĩ Thu, không chỉ có H, thời gian qua bác sĩ đã gặp rất nhiều các bạn trẻ bị rối loạn tâm thần do liên quan tới vấn đề kinh tế. Đặc biệt, không ít trường hợp bị tâm thần vì vỡ giấc mộng làm giàu.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người trẻ gặp phải các rối loạn tâm thần, trong đó những khó khăn về kinh tế, cùng áp lực làm giàu khiến nhóm người trẻ tuổi mắc bệnh gia tăng. Trong đó, đa phần các trường hợp gặp phải rối loạn là do mất việc, đầu tư vào tiền ảo để nhanh giàu có sau đó thua lỗ, nợ nần khiến cuộc sống rơi vào bế tắc, ảnh hưởng cuộc sống gia đình, từ đó dẫn tới các rối loạn tâm lý hoặc trầm cảm.

Bác sĩ Thu cho hay, áp lực kinh tế là điều khó tránh khỏi, nhất là với người trẻ, nhưng mọi người cần phải biết "lượng sức mình" để đưa ra quyết định phù hợp trong đầu tư. Bên cạnh đó, cần chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt nhất bằng việc ăn uống cân đối, giữ tinh thần sảng khoái, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Trong trường hợp khi có áp lực kéo dài, người bệnh sẽ cảm thấy thất vọng, đánh giá thấp bản thân, mất ngủ, lạm dụng rượu bia, sinh ra ảo giác… thì nên đi khám sớm để được chẩn đoán bệnh và điều trị sớm.

Hai câu nói truyền cảm hứng cho triệu phụ nữ của nữ chính phim "Sex and the City"Hai câu nói truyền cảm hứng cho triệu phụ nữ của nữ chính phim 'Sex and the City'

GĐXH - Samantha Jones giúp nhiều phụ nữ nhận ra giá trị của bản thân và cách để chị em trở nên tự tin, nổi bật.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 6 ngày trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm"

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Một người vợ đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân sau khi phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ điện thoại với biệt danh "béo mũm mĩm".

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Ranh giới mong manh: Tôi đứng giữa tình yêu 'ngoài luồng' và sự giằng xé của đạo đức

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Đau điếng biết mình ‘nuôi con tu hú’ 9 năm khi kiện về quyền chăm con với vợ cũ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Hai vợ chồng kiện qua kiện lại về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, không ngờ quá trình này làm phát lộ sự thật: Đứa trẻ anh Cung nuôi suốt 9 năm không phải con anh.

Top