Ớn lạnh vụ sát hại người tình ở Đắk Nông

| Pháp luật

Sau khi sát hại người tình, uống thuốc độc tự tử nhưng không chết phải đến bệnh viện cấp cứu, đối tượng đã trốn viện về nhà, chất củi đốt thi thể người tình để phi tang.

Liên quan đến vụ án giết người tình rồi đốt xác phi tang ở Đắk Nông, theo điều tra ban đầu, cuối năm 2019, Trần Văn Hiệp (SN 1976, ngụ thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) có tình cảm và chung sống như vợ chồng với bà B.T.L. (43 tuổi ở cùng thôn) tại nhà rẫy của Hiệp.

Ớn lạnh vụ sát hại người tình ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Căn nhà rẫy xảy ra vụ giết người, đốt xác phi tang

Tháng 6-2022, bà L. bán nhà, đất của mình với mục đích mua mảnh đất 5.000m2 để xây nhà chung sống với Hiệp. Tháng 8-2022, do bà L. phải trả tiền mua đất nhưng thiếu tiền nên Hiệp đưa cho bà L. 80 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiệp khai nhận chiều 23-8, bà L. nói với Hiệp "em với anh không thể sống hạnh phúc được" rồi đi lấy quần áo. Lúc này, Hiện đã dùng cây gỗ đánh bà L. Khi thấy bà L. nằm im, không la hét gì nữa, Hiệp tiếp tục quay vào uống rượu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiệp đi ra thấy bà L. vẫn nằm im nên Hiệp bế nạn nhân đặt lên giường.

Đến khoảng 2 giờ ngày 24-8, Hiệp uống thuốc diệt cỏ tự tử rồi chạy xe máy đến nhà con gái nhưng đi được khoảng 2km thì không thể đi được nữa nên nhờ người chở đi cấp cứu.

Khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông được 2 ngày thì Hiệp trốn viện về. Chiều 26-8, Hiệp về nhà bỏ thi thể bà L. dưới hố rồi chất củi đốt suốt 2 ngày đêm để phi tang.

Đến sáng 4-9, gia đình bà L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm bà L. thì phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ bà L. bị giết và bị đốt nên mọi người đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiệp để điều tra về hành vi giết người.

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: 'Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói "em có mất gì đâu" bằng giọng rất coi thường'Nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: "Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói 'em có mất gì đâu' bằng giọng rất coi thường"

GiadinhNet - Theo chia sẻ của nữ hướng dẫn viên du lịch bị người đàn ông lẻn vào hiếp dâm khi đang ngủ, nhưng chị chỉ dám kháng cự mà không dám tri hô vì sợ bị giết.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.