Nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: "Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói 'em có mất gì đâu' bằng giọng rất coi thường"

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo chia sẻ của nữ hướng dẫn viên du lịch bị người đàn ông lẻn vào hiếp dâm khi đang ngủ, nhưng chị chỉ dám kháng cự mà không dám tri hô vì sợ bị giết.

Chủ homestay ở Hà Giang nói gì về việc nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tố muốn bồi thường bằng tiền để bỏ quaChủ homestay ở Hà Giang nói gì về việc nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tố muốn bồi thường bằng tiền để bỏ qua

GiadinhNet - Anh Kinh cho hay, nói phía homestay dùng tiền để nạn nhân im lặng, bỏ qua sự việc là không chính xác. Phía homestay chỉ gợi ý đền bù nếu chị L. đồng ý chứ không có chuyện đưa tiền ra để xin xỏ bỏ qua.

Liên quan đến vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tại homestay ở Hà Giang, hiện nghi phạm Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, trú xã Thông Nguyên, H.Hoàng Su Phì) vẫn đang bị Công an huyện Hoàng Su Phì tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi "hiếp dâm".

Nạn nhân trong vụ việc là chị T.N.L (29 tuổi, trú Hà Nội), hướng dẫn viên du lịch.

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: "Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói 'em có mất gì đâu' bằng giọng rất coi thường" - Ảnh 1.

Triệu Tạ Mềnh tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Theo lời kể của nạn nhân, tối 17/9, sau khi ăn cơm tối cùng đoàn du lịch, chị trở về phòng vào lúc 22h30. Đêm hôm đó, khi đang ngủ say, chị L. bị một thanh niên lẻn vào phòng, khống chế và cưỡng ép quan hệ tình dục.

"Tôi cố bình tĩnh hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không nói. Tôi nhận diện thì thấy không phải nhân viên homestay. Sau đó, tôi bị ông ta khống chế rồi cưỡng hiếp", nữ hướng dẫn viên du lịch chia sẻ trên Zingnews.

Theo cô gái này, cửa phòng bị kẹt khóa nên những ngày ở đây, chị không khóa được cửa. Nghĩ ở đây là chỗ quen biết và thưa dân cư, chị L. không đề phòng.

"Ở đây rất thưa dân, các phòng lại cách xa nhau nên lúc đó tôi chỉ kháng cự chứ không dám tri hô. Nghĩ tới cảnh bị cưỡng hiếp rồi giết tôi chỉ dám kháng cự để bảo toàn tính mạng", chị L. nói.

Chị L. còn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chị đã liên hệ ngay cho nhân viên homestay, tuy nhiên, khi nhân viên khu nghỉ dưỡng tới, dù nghi phạm vẫn đang trong phòng nhưng họ đều rất bình thản.

"Tôi và nghi phạm không hề quen biết nhau. Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói 'em có mất gì đâu' bằng giọng rất coi thường. Tôi gọi nhân viên homestay tới thì mọi người đều rất bình tĩnh. Nghi phạm còn nói cho anh ta ra ngoài 20 phút để hút thuốc xong vào nói chuyện", chị L. kể lại.

"Đến sáng 18/9, tôi có gọi cho quản lý của homestay để trình báo sự việc, đồng thời muốn họ can thiệp để báo chính quyền và công an, nhưng phía homestay lấy lý do là chủ nhật nên chính quyền không làm việc. Tôi không thể ngờ họ lại vô tâm trước sự việc lớn như vậy", chị L. chia sẻ trên báo Dân Trí trong tâm trạng phẫn uất.

Khi nhờ phía homestay không được, đến chiều 18/9, chị L. đã trực tiếp gọi điện cho phía chính quyền để nhờ can thiệp. Sau đó cô gái trẻ cũng gọi cho phía luật sư để nhờ trợ giúp về pháp lý.

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: "Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi phạm nói 'em có mất gì đâu' bằng giọng rất coi thường" - Ảnh 2.

Hoàng Su Phì bungalow - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HTX du lịch Nậm Hồng

Cũng theo nạn nhân, sau 2 ngày xảy ra sự việc, đối tượng Mềnh đã đưa vợ con lên homestay để xin lỗi và gây sức ép để chị bỏ qua sự việc.

"Đến ngày 20/9, Mềnh đưa cả vợ con hắn lên để xin tôi tha thứ và bỏ qua. Hắn còn làm cả phong bì bên trong có tiền, mục đích không muốn tôi đưa sự việc ra ánh sáng, nhưng tôi quyết tâm không thỏa hiệp, tôi chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị L. bày tỏ.

Nạn nhân đã cùng luật sư trở về Hà Nội sau khi đi giám định tại Bệnh viện tỉnh Hà Giang.

Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Mềnh không có việc làm ổn định, có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách đi du lịch.

Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên.

Bị họ hàng của chủ homestay lẻn vào hiếp dâm khi đang ngủBị họ hàng của chủ homestay lẻn vào hiếp dâm khi đang ngủ

GiadinhNet - Đang ngủ tại một homestay ở Hoàng Su Phì, nữ hướng dẫn viên lịch bị một đối tượng lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bắt kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trong khu nghỉ dưỡng Bắt kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trong khu nghỉ dưỡng

GiadinhNet - Tại khu nghỉ dưỡng trên địa bàn xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì, Hà Giang), Mềnh đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nữ hướng dẫn viên du lịch.

Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.