Phá tường vào tiệm vàng trộm gần nửa triệu USD

| Bốn phương

Vàng và các đồ trang sức có giá trị gần nửa triệu USD vừa bị đánh cắp khỏi một tiệm vàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bức tường bằng gạch của tiệm vàng bị đục thủng một lỗ nhỏ đủ một người chui qua.

Theo SCMP, cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm tên đạo chích đã đục lỗ bức tường phía sau của một cửa hàng vàng và lấy đi các đồ trang sức trị giá 3 triệu nhân dân tệ (453.300 USD). Vụ trộm xảy ra vào tối 8/12 ở thành phố Nam Thông, tỉnh Tứ Xuyên.

"Số vàng và trang sức kim cương trị giá 3 triệu nhân dân tệ đã bị đánh cắp", cảnh sát Tứ Xuyên xác nhận trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình.

Trang tin tức địa phương Chuanbao Guancha cho biết bức tường phía sau của cửa hàng, được làm bằng gạch, đã bị thủng một lỗ gần sàn, đủ rộng để một người chui qua.

Cảnh sát coi đây là vụ án trọng điểm và đang làm việc tích cực để xác định kẻ thực hiện vụ trộm.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.