Phải làm sao khi chồng ngoại tình với người yêu cũ?
Giờ đây người con gái mà anh yêu đã quay về, anh được sống là chính mình, anh vui vẻ, hoạt bát hơn, lẽ ra đó là một chuyện vui.
Chồng chăm chỉ đi tập gym, vợ mòn mỏi hàng ngày chờ cơm rồi sốc nặng khi phát hiện ra bí mật động trờiTôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn 5 năm. Tôi và chồng quen nhau qua mai mối của họ hàng, tìm hiểu rồi yêu nhau gần 1 năm thì tiến tới hôn nhân. Bố mẹ chồng rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Cưới về được một năm thì tôi lại sinh được đứa cháu trai cho họ nên ông bà vui lắm, mua cả nhà cho ra ở riêng nữa.
Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, sống nội tâm nhưng được cái rất thương vợ, chiều con. Bố mẹ chồng, bố mẹ tôi và hai vợ chồng đều là trong nhà nước nên rất ổn định, nề nếp.Cứ nghĩ rằng lấy nhau về cuộc sẽ yên ổn.
Trước khi đến với anh, tôi cũng đã có một mối tình hơn 3 năm thời sinh viên sâu đậm với bạn cùng lớp. Sau khi ra trường thì chúng tôi chia tay nhau vì anh ấy muốn về quê mà không ở lại thành phố cùng tôi.
Còn tôi, xin được việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước. Do môi trường cơ quan làm việc cùng toàn các bác lớn tuổi nên tôi không có cơ hội gặp gỡ người khác giới nhiều. Đến khi được mai mối cho chồng thì tôi cũng chấp nhận "thử yêu". Nhưng anh khá ổn áp và hợp nên hai đứa tiến tới hôn nhân.
Chồng tôi không được như người yêu cũ về khoản chu đáo, lãng mạn, tâm lý. Anh ấy chẳng bao giờ nói những câu yêu thương, càng không biết quà cáp những dịp đặc biệt, hai chúng tôi cứ âm thầm lặng lẽ đi bên nhau mấy năm nay.
Tôi chưa bao giờ hỏi về người yêu cũ của chồng vì tôi nghĩ điều ấy chẳng quan trọng, cũng không muốn biết thêm đau đầu. Tôi luôn nghĩ quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai thế nào mà thôi.
Một lần cơ quan tôi có tiệc liên hoan nên tôi báo chồng sẽ về nhà muộn nhờ anh đón con cho con ăn tối giúp. Nhưng sếp đột nhiên bận việc nên buổi tiệc bị lùi lại. Hết giờ làm tôi gọi chồng không được nên vội vã qua trường đón con, quả nhiên con vẫn còn ở trường.
Sau khi đón được con, nghĩ chồng phải tăng ca nên quên việc vợ nhờ, trên đường hai mẹ con về nhà, tôi ghé qua cơ quan chồng dự định cả nhà đi ăn hàng.
Vừa đến cổng cơ quan, tôi thấy chồng mình bước ra, tôi vừa định đưa tay lên gọi thì thấy anh tươi cười bước lên chiếc xe ô tô đậu ở phía trước xe của mẹ con tôi. Trên xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trước vô lăng, chồng tôi vào xe liền quay sang hôn người phụ nữ ấy. Tôi phải vội vàng quay lai che mặt con.
Rồi chiếc xe lao vụt đi để lại bụi mù và và hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi đứng không vững. Sau khi định thần lại tôi nhắn tin cho chồng báo đã đón con rồi nhưng không thấy anh trả lời.

Đến nhà, cổng không khóa nên em cứ thế đi vào, vừa đến sân đã nghe tiếng bố mẹ to tiếng, em ra hiệu để con giữ im lặng, đứng ngoài em nghe được câu chuyện của bố mẹ như sau:
- Sao nó lại về đây rồi, tôi đã bảo ông là đẩy nó đi thật xa cơ mà.
- Tôi làm sao mà biết được, chắc hết thời gian du học rồi thì nó về.
- Tôi không biết đâu nhé, ông làm cho nó đi lại đi, nó về sẽ làm hủy hoại tiền đồ của thằng T (tên chồng tôi) mất, ông thầy đã bảo rồi mà, cái thứ loại đàn bà ấy xui xẻo lắm.
- Ơ hay chẳng phải giờ con mình nó đã có vợ rồi à, đã cưới người có nhân tướng tốt theo ý của bà rồi còn gì.
- Thì vậy, chả hiểu sao tôi vẫn lo lắm, cứ bất an sao ấy, chúng nó yêu nhau 6 năm cơ mà, dễ dàng chấm dứt thế ư?
- Thôi đừng nghĩ linh tinh, bà đóng cửa chưa, tôi lên gác xem ti vi.
...Tôi vội vàng kéo con đi về, ra tít đầu ngõ mới dám nổ máy, chắc người phụ nữ mà bố mẹ chồng vừa nói cũng chính là người mà chồng mình đã bước lên xe lúc nãy…
Sau sự việc ấy, tôi quan sát chồng nhiều hơn, phát hiện ra anh yêu đời hơn trước, thỉnh thoảng còn hát khe khẽ, ra ngoài chăm chút bản thân hơn, ăn mặc gọn gàng chải chuốt hơn… đúng kiểu người có tình yêu.
Trước đây, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến điện thoại, máy tính của chồng đâu nhưng giờ tôi lại tò mò. Nhân lúc chồng ngủ, tôi lén xem điện thoại. Xem xong tôi lại ước giá như mình chưa từng xem. Đúng là tôi đã tự mình bới rác ra đưa lên mũi ngửi, giá tôi cứ vờ như không hay biết gì mà sống có lẽ sẽ tốt hơn, giá tôi đừng đi bới lông tìm vết, giá như…
Đọc những dòng tin nhắn của chồng và người phụ nữ kia mà tôi sốc quá, anh ta lưu tên cô gái kia là 2009. Tôi đoán đó là năm họ gặp nhau hoặc yêu nhau. Chồng tôi như biến thành một người khác, chẳng còn khô khan, chẳng còn nguyên tắc như thường ngày trở nên lãng mạn, sến súa đến kỳ lạ, những tin nhắn yêu thương, quan tâm mà anh ta gửi cho người kia là những thứ tôi chưa từng được nghe suốt bao nhiêu năm qua.
Anh ấy nói không hề yêu tôi, chỉ cưới tôi theo mong muốn của bố mẹ, anh ấy với tôi chỉ có trách nhiệm ngoài ra không còn gì khác. Anh ấy nói sẽ không để mất cô gái kia một lần nữa. Chồng tôi còn hứa sẽ nhanh chóng ly hôn em để đến với cô ấy.
Tôi nên làm thế nào bây giờ đây, tôi thật sự rối bời. Hóa ra chồng chẳng yêu mình chút nào, chỉ cưới vì hai từ phù hợp.
Giờ đây người con gái mà anh yêu đã quay về, anh được sống là chính mình, anh vui vẻ, hoạt bát hơn, lẽ ra đó là một chuyện vui.
Nhưng còn vợ anh thì sao, con trai của anh thì sao? Tại sao chuyện này chẳng xảy ra với một ai đó khác mà lại là tôi?.Tôi không biết nên làm gì cả, rút cục mình có tư cách gì để đánh ghen, rút cục vị trí của tôi trong trái tim chồng là gì?. Mong tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 3 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 14 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


