Chồng chăm chỉ đi tập gym, vợ mòn mỏi hàng ngày chờ cơm rồi sốc nặng khi phát hiện ra bí mật động trời

| Tâm sự

GiadinhNet - Thấy chồng vui vẻ, khỏe mạnh tôi mừng lắm nhưng rồi lại đau khổ khi biết được sự thật về chồng khi đi tập gym.

Mẹ chồng dúi vào tay 2 tỷ ép lấy, vài ngày sau con dâu đau đớn nhận ra một cú lừa ngoạn mụcMẹ chồng dúi vào tay 2 tỷ ép lấy, vài ngày sau con dâu đau đớn nhận ra một cú lừa ngoạn mục

GiadinhNet - Nếu muốn tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng tôi không cần phải làm những điều khủng khiếp như vậy.

Tôi kết hôn đã thấm thoát được 15 năm, chồng tôi 42 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi trước đây khó khăn, nhưng giờ đã ổn định, có đủ nhà cửa, xe hơi, hai con học hành ở các trường tốt… Nhìn chung, tôi đang có cuộc sống đầy đủ về mọi nghĩa và hài lòng với những gì mình đang có.

Bước vào độ tuổi trung niên, cả tôi và chồng cũng đã ý thức được mình không còn trẻ nên đã dần chú ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Chồng tôi là dân kinh doanh, nhiều mối quan hệ nên thường xuyên ăn nhậu, tiếp khách nên thành ra cơ thể thừa cân, bụng to, tóc xuất hiện nhiều sợi bạc, ì ạch…

Thấy chồng như vậy tôi cũng chỉ biết lo lắng cho sức khỏe anh ấy, tôi tìm mua các sản phẩm bồi bổ, thải độc gan để chồng tôi uống sau mỗi lần đi nhậu. Tôi cũng động viên chồng hạn chế bia rượu, không nên quá đà, chỉ uống trong trường hợp cần thiết, uống có chừng mực… Tôi cũng hay chê chồng béo, đề nghị anh ấy tăng cường tập thể dục, thể thao.

Chồng chăm chỉ đi tập gym, vợ mòn mỏi hàng ngày chờ cơm rồi sốc nặng khi phát hiện ra bí mật động trời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau nhiều lần chần chừ, cuối cùng chồng tôi đã thay đổi. Rất chịu khó đi tập gym, đi bơi… nhiều hôm dậy từ sáng sớm để tập và có hôm về nhà rất khuya. Tập luyện nhiều đã giúp anh ấy hạn chế rượu bia, ăn ít đồ mỡ, tinh thần thoải mái, cơ thể ngày càng săn chắc, rất phong độ. Tôi cũng vui lắm vì chồng đã thay đổi, mặc dù chồng ít ở nhà, nhưng tôi tự nhủ "thà mê gym còn hơn mê rượu bia".

Thấy chồng tôi bảnh bao, phong độ, một số bạn bè, người thân của tôi cảnh báo đi gym, bơi nhiều cũng là "miền đất hứa" cho các cuộc tình "chớp nhoáng", tôi bỏ ngoài tai bởi nếu đã lăng nhăng thì đâu mà chẳng giống nhau?. Hơn nữa, chồng tôi chăm chỉ tập luyện, kết quả là minh chứng rõ nét nhất, chứ mải mê gái gú lấy đâu ra khỏe mạnh, săn chắc như vậy.

Nhưng rồi chính tôi mới là người nhầm. Một người bạn cho tôi xem đoạn clip chồng tôi tình tứ với một cô gái trong phòng tập, bể bơi. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định theo dõi chồng. Quả nhiên, chồng tôi rất chăm chỉ lê la ở một số phòng tập gym, bể bơi vừa tập luyện vừa "săn gái". Chính mắt tôi chứng kiến chồng tôi và người phụ nữ sau khi ở phòng gym là nhà nghỉ, khách sạn.

Tôi rất sốc khi biết sự thật về chồng mình. Đi tập luyện chỉ là cái cớ để anh ấy đi sớm, về muộn. Anh ta chăm chỉ tập luyện cũng để hấp dẫn người phụ nữ khác, cải thiện chuyện "giường chiếu" với người bên ngoài. Hàng ngày tôi cứ phải chờ cơm, trong khi chồng lại đang ngoại tình.

Biết được sự thật của chồng, tôi sốc lắm. Tôi muốn ly hôn nhưng lại thương các con đang tuổi lớn, tâm lý có nhiều biến động, chúng sẽ không chịu nổi biến cố này. Tôi phải làm gì vào lúc này? Im lặng, tìm cách ngăn chặn chồng hay dứt khoát ly hôn?

(Dembuon@...)

Đau lòng khi phát hiện chồng đi cặp bồ còn có sự khích lệ và chu cấp tiền từ mẹ chồngĐau lòng khi phát hiện chồng đi cặp bồ còn có sự khích lệ và chu cấp tiền từ mẹ chồng

GiadinhNet - Tôi không thể ngờ rằng, chính mẹ chồng đã tiếp tay cho những việc làm sai trái của chồng tôi.

Mất việc nghỉ ở nhà một tháng đã bị chồng coi là ăn bám, còn dọa đưa người khác về thay thế vợMất việc nghỉ ở nhà một tháng đã bị chồng coi là ăn bám, còn dọa đưa người khác về thay thế vợ

GiadinhNet - Tôi không thể ngờ rằng, chồng tôi lại nỡ đối xử tệ bạc với tôi như thế.

Đi du lịch cùng hội bạn chồng, vợ sốc nặng khi phát hiện bí mật động trời của chồng từ hành động nhỏ của anh bạnĐi du lịch cùng hội bạn chồng, vợ sốc nặng khi phát hiện bí mật động trời của chồng từ hành động nhỏ của anh bạn

GiadinhNet - Chuyến đi chơi với nhóm bạn của chồng trở thành ác mộng ám ảnh tôi suốt mấy ngày qua.




Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.