Phận gái phục vụ tắm hơi ở Nhật xưa

| Bốn phương

Nếu muốn nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, các cô gái phải tắm rửa, kỳ cọ, thậm chí massage cẩn thận cho khách hàng.

Loạt ảnh dưới đây lột tả chân thực công việc, cuộc sống của các cô gái phục vụ trong nhà tắm công cộng Nhật Bản những năm 50 - 60 thế kỷ trước, khi thứ nghề nàyphát triển cực thịnh.
 
Một nữ nhân viên đang kỳ cọ cho khách trong khi tắm.
Với người Nhật Bản, tắm không đơn giản là hành động làm thanh sạch cơ thể mà còn là nét văn hóa truyền thống, chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa của người dân xứ sở anh đào. Họ xem đó là món quà được cuộc sống ban tặng, một phần thưởng mà tạo hóa ưu ái dành cho con người sau một ngày lao động mệt nhọc.

Người dân Nhật Bản, già trẻ gái trai từ bao đời nay vẫn duy trì sở thích lui tới các phòng tắm công cộng và suối nước nóng để thanh lọc bụi bặm và thư giãn tinh thần. Cũng vì lẽ ấy mà thứ nghề phục vụ trong các phòng tắm ra đời từ rất sớm tại Nhật Bản.
 
Tuy không phải là quốc gia duy nhất có loại hình dịch vụ này, nhưng nhắc tới Nhật Bản và văn hóa tắm táp, hẳn không thể bỏ sót những cô gái xinh đẹp luôn biết chiều lòng khách tại các phòng tắm công cộng, đặc biệt là trong những năm 50 - 60 của thế kỷ trước, khi loại hình này vô cùng nở rộ.
 
Khách hàng có nam, có nữ, nhưng phần đông là phái mày râu. Riêng binh lính Mỹ đóng tại Nhật Bản thời bấy giờ được liệt vào danh sách khách quen, khách VIP. Chiêu quảng cáo thịnh hành của các phòng tắm công cộng giai đoạn này là dán áp phích lớn có đăng hình các nữ nhân viên xinh đẹp tại những nơi công cộng để thu hút ánh nhìn của khách.
 
Theo quy định, nếu muốn nhận được khoản thù lao và tiền "boa" hậu hĩnh, các cô gái phải tắm rửa, kỳ cọ, thậm chí massage cẩn thận theo yêu cầu của từng khách hàng. Chính những đặc thù trong cách thức phục vụ khiến nhiều nữ nhân viên gặp phiền toái trong nghề này.

Loạt ảnh dưới đây chụp lại quang cảnh nhộn nhịp của nhà tắm công cộng tên "Ginga Center" tại Tokyo năm 1951. Sự xuất hiện của các nữ nhân viên phục vụ khiến trung tâm này luôn nườm nượp khách ra vào. Trong đó, binh lính Mỹ chiếm số lượng đông đảo nhất.
Phòng tắm ngày khai trương.
 
 Các tấm áp phích quảng cáo dán bên ngoài thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.
 
 Khách nườm nượp tới đây hưởng dịch vụ tắm táp.
 
 Các khách nữ đang đi vào phòng tắm.
 
 Nhưng đối tượng thường xuyên lui tới là khách nam, đặc biệt là những binh lính Mỹ đóng quân tại Nhật Bản.
 
 Một nữ nhân viên bị khách trêu ghẹo.
 
 Hai nữ nhân viên đang phục vụ thuốc lá và nước uống cho chàng Tây.
 
 Các cô gái đang trò chuyện với khách.
 
 Một khách hàng đang được lấy ráy tai.
 
 Massage cho khách cũng là yêu cầu bắt buộc
đối với các cô gái phục vụ tại đây

Theo Báo Đất Việt

kieudiep
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.