Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên

| Đời sống

Một người dân tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) phát hiện một chậu đồng cổ khi đi làm ruộng.

Ngày 26/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Lý Kim Khoa - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái, cho biết, đơn vị vừa sưu tầm, phục chế 1 chậu đồng cổ có niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2, đầu Công nguyên.

Trước đó, tháng 10/2023, một người dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, phát hiện một chiếc chậu đồng trong khi làm ruộng, tuy nhiên, chiếc chậu bị vỡ thành nhiều mảnh.

Khi nắm bắt thông tin, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, đưa về đơn vị nghiên cứu, phục dựng.

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện chậu đồng cổ.

Quá trình phục chế cho thấy được hình dáng, các băng hoa văn tương đối rõ nét. Từ đó xác định đây là loại chậu trống có niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2, đầu Công nguyên. Chậu có hoa văn đặc trưng văn hóa Đông Sơn như chim lạc, hình người trên thân và Mặt trời ở chính giữa mặt chậu, giữa lòng chậu là đôi cá khắc nổi.

Hiện, chậu đồng cổ đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu.

Một số hình ảnh chậu đồng cổ sau phục dựng:

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên - Ảnh 2.

Cán bộ bảo tàng tỉnh tiến hành phục dựng lại chậu đồng cổ.

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên - Ảnh 3.

Hoa văn được khắc họa trên chậu đồng cổ.

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên - Ảnh 4.

Chậu đồng có niên đại thế kỷ 1 - 2, đầu Công nguyên.

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên - Ảnh 5.

Họa tiết trên chậu thể hiện văn hóa Đông Sơn.

Phát hiện chậu đồng cổ, niên đại khoảng thế kỷ 1 - 2 đầu Công nguyên - Ảnh 6.

Hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.