Phát hiện con rể ngoại tình, cách xử lý của bố vợ khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH – Khi biết chuyện con rể ngoại tình, phản bội con gái mình, ông Mạnh vô cùng tức giận. Nhưng ông không quát mắng con rể mà chỉ im lặng suy nghĩ.
Vợ chồng ông Mạnh có 2 cô con gái. Cả hai đều đã yên bề gia thất. Riêng vợ chồng Minh – con gái út của ông bà hiện đang có cuộc sống khá sung túc, ổn định.
Hiếu – chồng Minh là trưởng phòng của một công ty liên doanh nước ngoài với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Bản thân Minh cũng là quản lý của một công ty về thiết bị vệ sinh. Chỉ sau 4 năm về chung một nhà, hai vợ chồng đã có nhà, có xe và có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên cô con gái nhỏ 3 tuổi.
Ông Mạnh luôn tự hào về con rể út vì tài giỏi, giàu có, đặc biệt rất quan tâm bố mẹ vợ. Không những thế, đối với ông, Hiếu như một cậu con trai vì có nhiều thói quen, sở thích khá giống ông.
Mỗi lần con rể về quê thăm bố mẹ vợ là ông Mạnh lại có "cạ" chơi cờ, câu cá cùng. Nên nếu so sánh giữa hai người con rể, ông Mạnh có phần ưu ái Hiếu hơn.
Tháng trước, vợ chồng ông Mạnh lên thành phố đi đám cưới nhà người em họ, tiện ở lại nhà vợ chồng Hiếu chăm con ốm nghén vài tuần vì Minh mới phát hiện có thai bé thứ 2.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, vừa chào đón tin vui sắp có thêm cháu ngoại chưa lâu, ông Mạnh lại vô tình phát hiện con rể có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.
Hôm ấy, khi đang đi taxi đến chỗ người bà con chơi, ông Mạnh nhìn thấy xe ô tô của Hiếu rẽ vào một khách sạn trên phố. Nghĩ con rể đi công việc nên ông Mạnh cũng không dừng lại ngay mà tiếp tục đi thêm đoạn nữa. Thế nhưng, cảm giác bất an cộng thêm chút tò mò khiến ông kêu taxi quay lại.
Sau gần 1 tiếng chờ đợi, đập vào trước mắt ông là cảnh con rể đi ra cùng một người phụ nữ trẻ tuổi. Họ trông không giống đối tác mà giống một cặp tình nhân. Khoảnh khắc ấy, ông như không tin vào mắt mình. Lẽ nào con rể ông lại đang ngoại tình?
Nhìn thấy bố vợ, Hiếu tỏ ra lúng túng và bảo cô gái kia về trước. Bản thân ông Mạnh dù đang vô cùng thất vọng về người con rể mà ông hết mực yêu quý này nhưng ông vẫn bình tĩnh chờ lời giải thích từ con rể.
Hai bố con đã có buổi nói chuyện thẳng thắn trong một quán cà phê vắng người. Hiếu không chối cãi, không biện minh. Anh ta thừa nhận thời gian gần đây bị say nắng với một đối tác nữ và đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Tuy nhiên, khi biết vợ có bầu, anh ta đã muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái này nhưng đối phương chưa đồng ý, dọa sẽ nói cho Minh biết. Lần này, hai bên cũng chỉ vào khách sạn để nói rõ việc chia tay và bên kia đòi Hiếu một số tiền để "bù đắp tình cảm".
Hiếu nhận lỗi, hứa sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này một cách sớm nhất và cầu xin ông Mạnh đừng nói cho vợ anh biết. Vì Minh vốn hay cả nghĩ lại đang mang thai, cô ấy sẽ không chịu được cú sốc này.
Khi biết chuyện Hiếu ngoại tình, phản bội con gái mình, ông Mạnh vô cùng tức giận. Nhưng ông không quát mắng con rể mà chỉ im lặng.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ khá lâu, ông Mạnh nhìn con rể với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông nói: "Hôm nay, bố rất thất vọng vì con. Bố biết, đàn ông ai cũng có lúc không làm chủ được bản thân mình. Nhưng con đã phản bội con gái bố. Điều đó, khiến bố rất buồn.
Con nhìn xem, những người phụ nữ ngoài kia, họ đến với con cũng chỉ vì tiền. Sự việc lần này là bài học đắt giá và cũng là cơ hội để con trân trọng gia đình và vợ con nhiều hơn.
Bố tin, đàn ông có bản lĩnh là người biết vượt qua những cám dỗ để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Bố nghĩ con biết điều đó.
Minh đang mang thai. Nếu để con bé biết chuyện chồng ngoại tình vào thời điểm này đúng là một cú sốc quá lớn nên bố sẽ tạm thời không nói ra. Nhưng con phải đảm bảo chấm dứt luôn chuyện này. Nếu còn dây dưa để con gái bố biết chuyện, nó mà xảy ra chuyện gì, bố sẽ không tha thứ cho con".
Ông Mạnh biết, việc bao che cho con rể ngoại tình là không đúng. Nhưng nếu việc này có thể đem lại sự an toàn cho con gái và cứu vớt được hạnh phúc cho gia đình con thì ông cũng đánh đổi. Cho dù sau này mọi chuyện có vỡ lở, con gái có trách ông thì ông cũng đành chấp nhận.
Bất ngờ, việc bổ sung collagen, không những làm đẹp còn giúp giảm cân
Đi họp lớp sau 45 năm, tôi bàng hoàng nhận ra 'sự thật' phía sau mỗi nụ cười
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Một buổi họp lớp ở tuổi 60 không chỉ là kỷ niệm, đó là tấm gương phản chiếu chân thật nhất về hành trình mà mỗi chúng tôi đã đi qua.
Tôi suy sụp khi đọc được tin nhắn của vợ nói về mẹ mình
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Đọc được tin nhắn của vợ nhắn cho một người bạn thân của cô ấy về mẹ mình, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Con trai đau đớn vì phải thuê người hương khói cha mẹ ở quê
Tâm sự - 22 giờ trướcTôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa khi phải thuê người hương khói, thờ bố mẹ ở quê, có nhà mà không thể về.
Tôi từng tin 'nghỉ hưu sớm là hạnh phúc', cho đến khi kế hoạch tan vỡ khiến tôi tỉnh ngộ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ, nếu cứ đà này, tôi chỉ cần cật lực 10 năm nữa sẽ có quyền "nghỉ hưu sớm", cuộc sống sau này chỉ đi du lịch và an nhàn bên con cháu. Nhưng thật không ngờ...
Chỉ một hóa đơn 10 triệu của buổi họp lớp, tình bạn 14 năm tan vỡ: Câu chuyện khiến ai cũng giật mình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Với tôi, buổi họp lớp tưởng chừng ấm áp ấy lại khép lại bằng một bài học đắng cay về lòng người và tình bạn.
Vỡ mộng sống thử, lúc muốn từ bỏ, cô gái lại phát hiện mang thai
Tâm sự - 1 ngày trướcChỉ sau 1 năm sống thử, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Nhưng lúc quyết tâm từ bỏ, trốn chạy khỏi cuộc tình chỉ mang đến đau khổ, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.
Dở khóc dở cười: Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta bảo có những ông chồng nghén hộ vợ khi vợ mang bầu, còn chồng tôi thì mắc chứng... hay quên sau sinh hộ tôi thì phải.
Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đó
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Mẹ dặn con gái giấu mức lương thật khi về quê, không phải vì sợ người ta ganh tỵ mà bởi một lý do sâu sắc hơn.
Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi
Tâm sự - 2 ngày trướcBố mẹ tôi từng tham dự nhiều đám cưới họ hàng, người quen nhưng chưa thấy nhà gái nào đề nghị sính lễ “khó tin” như vậy.
Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.
63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng U70 quyết "từ chối" 3 điều tưởng nhỏ mà giúp họ sống an nhàn, tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

