Phê ma túy la hét, thanh niên bị nhóm bạn nghiện trói và bịt miệng đến tử vong
Thanh niên 24 tuổi biểu hiện phê ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, liên tục la hét. Nhóm bạn nghiện sau đó đã dùng dây trói tay chân, lấy mảnh vải nhét vào miệng nạn nhân dẫn đến tử vong.
Hôm nay (23/9), TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội “ Giết người ” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với nhóm 7 bị cáo.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Hoàng Siêu (24 tuổi), Nguyễn Văn Băng (23 tuổi), Trần Văn Khang (20 tuổi), Cao Hồng Thuận (32 tuổi), Phạm Hữu Công (19 tuổi), Bùi Thị Dung (55 tuổi, mẹ của Siêu) và Võ Văn Ngọc (37 tuổi, cùng ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).
Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Vũ Phương (24 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: H.B
Theo cơ quan công tố, nhóm bị cáo Siêu, Phương, Băng và Ngọc cùng đi tàu cá chung, trong đó Ngọc là thuyền trưởng.
Ngày 7/8/2022, tàu cá của nhóm này cập bến, Siêu, Phương và Băng về nhà của Siêu ở xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất chơi. Tại đây, Siêu và Phương mua ma túy rồi cùng nhau sử dụng.
Tới ngày 11/8/2022, sau khi ứng được tiền, Phương, Siêu rủ thêm Thuận, Công, Khang, Băng đến nhà của Siêu cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ.
Rạng sáng hôm sau, do hết ma túy sử dụng nên Phương và Siêu mỗi người góp 300.000 đồng. Kế đó, Công chở Phương đến khu dân cư Hòn Đất gặp một người phụ nữ tên Oanh (chưa xác định tên thật và địa chỉ) mua ma túy.
Khi mua được ma túy và mang về nhà Siêu, cả nhóm tiếp tục sử dụng, đến khoảng 4h cùng ngày thì ngưng.
Lúc này, Phương có biểu hiện phê ma túy, mất kiểm soát hành vi nên vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, Thuận, Siêu, Băng, Công, Khang cùng nhau lấy dây (loại dây chỉ vàng dùng trên tàu cá), quần áo, khăn bông trói chân tay của Phương lại. Không những thế, Thuận còn lấy mảnh vải nhét vào miệng của Phương không cho la hét.
Cáo trạng nêu rõ, cứ mỗi lần Phương la hét, vùng vẫy thì cả nhóm tát vào mặt, đè nạn nhân xuống, không cho cử động.
Đến sáng cùng ngày, Phương vẫn còn vùng vẫy nhưng biểu hiện yếu dần. Lúc này, Siêu điện thoại cho Ngọc và nói: "Anh Ngọc ơi, đến nhà em coi tiếp, thằng Phương bị ma nhập hay gì mà la hét, vùng vẫy dữ dội, anh tìm thầy gỡ bùa cho nó".
Sau khi nghe điện thoại, Ngọc nhanh chóng chạy xe máy đến nhà Siêu. Thấy Phương nằm im, chân tay bị trói chặt nên Ngọc kêu thả lỏng dây cho đối phương.
Lúc này, bà Dung cắt tấm mền ra thành mảnh nhỏ đưa cho Ngọc và Siêu quấn ngang miệng của Phương vòng ra sau gáy. Sau đó, một số người đi về nhà, bà Dung cũng đi chợ mua đồ, chỉ còn lại Siêu, Băng, Công, Khang.
Đến khoảng 8h ngày 12/8/2022, kiểm tra thấy hơi thở, nhịp tim của Phương yếu nên Siêu nhờ người chở đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Kết luận giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của Phương do ngạt hô hấp.
Từ các tài liệu trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Siêu 8 năm tù tội “Giết người” và 7 năm tù tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.
Cùng tội “Giết người”, bị cáo Công bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, Băng 7 năm tù, Khang 5 năm tù, Dung 4 năm tù, Ngọc và Thuận mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an
Xã hội - 5 giờ trướcHuy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 19 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 2 ngày trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.