Phép suy luận của hạnh phúc

| Xã hội

GiadinhNet - Cả nước có gần 3 vạn hiệu trưởng trường phổ thông. Những người này hạnh phúc có thể làm 800.000 giáo viên hạnh phúc. Giáo viên hạnh phúc sẽ khiến hơn 16 triệu học sinh hạnh phúc. Suy ra, sẽ có ngần đó bậc cha mẹ hạnh phúc. Cứ thế, cả xã hội hạnh phúc.

Một phép suy luận rất đơn giản phải không? Lại rất có lý! Nhất là được người đứng đầu ngành giáo dục nói ra trong buổi tọa đàm với hơn 400 hiệu trưởng với chủ đề "Hiệu trưởng thay đổi vì một trường học hạnh phúc" hôm thứ Sáu vừa qua. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như lời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, chẳng mấy mà cả xã hội toàn những điều tốt đẹp, toàn những con người hạnh phúc. Một xã hội phơi phới trong tầm tay.

Đó là những gì thể hiện trên sân khấu, trong một sự kiện, ở những bản tin của các ký giả. Còn đúng dịp 20/11 vừa rồi, hình ảnh học sinh vùng cao cầm một bó mía tặng các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam đã thực sự làm cộng đồng rơi nước mắt. Bó mía, thậm chí là bó hoa xuyến chi được các bé hái bên đường chứ không phải là những bó hoa đắt tiền hay phong bì của cha mẹ, mới là thứ mang lại hạnh phúc cho các giáo viên cắm bản. Nhưng đó là thứ hạnh phúc nghẹn ngào. Chúng tôi tin rằng những thầy cô nhận bó mía, nhận hoa xuyến chi của học sinh thực sự đã nuốt nước mắt vào trong.

Ở chốn đô thành, cũng dịp 20/11 vừa rồi, có thầy cô bối rối vì nhận phong bì từ chính những bàn tay bé xíu, non nớt khi phụ huynh bận việc chỉ kịp chuẩn bị "đơn giản" nhất để con tự đưa quà cho giáo viên. Họ có thể mừng vì có thêm một khoản, nhưng chúng tôi tin rằng ẩn sâu trong tâm trí là nỗi day dứt khi nhận tiền từ những đứa trẻ còn chưa hiểu phong bì là gì. Họ có thực sự hạnh phúc không?

Dường như đã có một phép suy luận ngược về hạnh phúc. Trong môi trường giáo dục, hạnh phúc phải bắt nguồn từ học sinh, từ nụ cười và sự vô tư của con trẻ. Hạnh phúc là khi không có nỗi sợ bị thầy cô bắt phạt, bị bêu trước toàn trường, bị bạn bè kỳ thị, bị stress vì bài tập về nhà, vì học thêm, bị cuốn vào sự gian dối điểm thi của người lớn… Hạnh phúc là khi phụ huynh không phải đắn đo "bao nhiêu" mỗi dịp lễ, Tết. Là khi giáo viên không cần nhận phong bì vẫn sống thoải mái bằng đồng lương. Phải như vậy chứ không phải từ những điều sáo rỗng.

Trẻ em là nền móng xã hội tương lai. Để có hạnh phúc bền vững, nền móng ấy phải được hạnh phúc trước hết, phải được chuẩn bị để có thêm hạnh phúc về sau. Cứ thế xã hội sẽ hạnh phúc, sẽ phơi phới yêu thương. Còn hạnh phúc từ hiệu trưởng, chúng tôi chưa tìm ra phép suy luận nào cho logic. 

Việt Nguyễn


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.