Phương Thanh - Cogaidolong: Có cần kiện nhau "ra tòa"?
"Kiện tụng nhau để làm gì khi chúng ta đều là người Việt Nam cả. Cogaidolong là một nhà báo hãy dùng ngòi bút của mình làm những việc có ý nghĩa, Phương Thanh là ca sĩ hãy dùng giọng ca của mình làm những việc có ý nghĩa".
>> Vụ PhươngThanh kiện blogger cogaidolong: Căng thẳng "leo thang"!
>> Phương Thanh bị bôi nhọ trên blog?
Ca sĩ Lê Hiếu: "Nếu là tôi, tôi cũng kiện..."
Tôi có biết blog cogaidolong nhưng không mấy khi đọc mà chỉ ngó qua vì nghĩ đó chỉ là những thông tin "mua vui". Riêng thông tin về ca sĩ Phương Thanh có là sự thật hay không thì chỉ những người trong cuộc mới biết.
Nếu có trách nhiệm thì cogaidolong và chị Phương Thanh nên gặp nhau, giải quyết ổn thỏa chuyện đó, chứ như Phương Thanh nói thì cogaidolong tránh không gặp mặt. Cõ lẽ thế nên Phương Thanh giận quá, quyết định kiện vì thấy những gì cogaidolong viết trên blog sẽ gây ảnh hưởng tới tự trọng cá nhân và hình ảnh của một ca sĩ đang có tên tuổi đối với công chúng.
![]() |
Khi một blog cá nhân có sức hút, nhiều người đọc như blog của cogaidolong thì rõ ràng những gì viết trên đó về Phương Thanh sẽ không còn là chuyện riêng của cá nhân nào, dù viết thế nào cũng sẽ có tác động đến hình ảnh người khác, ở đây là một ca sĩ đã gây dựng được tên tuổi như Phương Thanh.
Nếu cogaidolong muốn viết để có tiếng nói chung với khán giả thì sao không thể hiện trên báo với hình thức phỏng vấn hoặc thế nào đó, như vậy mới gọi là công tâm, khách quan, vừa nói được vấn đề, vừa hướng được đến dư luận chính thống.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ kiện nếu trước đó tôi đã đề nghị gặp nhau nói chuyện phải, trái mà không gặp được, như Phương Thanh đã làm. Hãy xem việc kiện tụng ngày nay không có gì là ghê gớm cả. Khi không tìm thấy công lý thì việc đó là cần thiết, chúng ta phải làm quen dần. Nhưng dù vậy, để sự việc giữa không hay Phương Thanh và cogaidolong đã xảy ra như hiện nay thì giờ cả hai có đưa nhau ra kiện tụng gì thêm nữa, ai thắng ai thua, cũng không phải là điều hay ho gì, thiệt hại nhất vẫn là với người nghệ sĩ, đã là người của công chúng như Phương Thanh.
Ca sĩ Thủy Tiên: "Nếu là tôi, tôi bỏ qua..."
![]() |
Tôi là một ca sĩ, cũng là một blogger, và nếu tôi có bị nói xấu, kể xấu trên blog, với những lời lẽ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không quá bận tâm. Không bao giờ vì điều đó mà tôi đi kiện. Lý do: hiện tại, khi còn chưa có khái niệm "quản lý blog" hay những quy định về nó thì trên blog ai cũng có quyền nói, quyền bày tỏ quan điểm riêng, khá chủ quan. Trên blog người ta viết thế nào thì tùy, họ hoàn toàn có quyền nói tôi thích màu này hay tôi ghét màu kia...
Blog của Cogaidolong có đưa entry về những điều không hay trong live show của Phương Thanh thì cũng có quyền xóa đi ngay sau đó nếu chủ nhân blog muốn. Thế nên với chị Phương Thanh, có muốn kiện cũng hơi khó.
Nhưng trong chuyện này, chị Hương Trà đã hơi cá nhân mà quên đi rằng blog của mình có rất nhiều người đọc, và chính những entry trong blog đó có thể được đem sử dụng lại trên báo chí.
Chị Phương Thanh là nghệ sĩ nổi tiếng, những lời nói không hay về chị trên blog "hot" như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của chị. Và đó là hình ảnh không dễ dàng có được suốt bao năm. Phương Thanh muốn giữ hình ảnh của mình cũng là đúng. Nói chung, trong chuyện này cả hai đều hành xử hơi thái quá...
Trong giới nghệ sĩ cũng như giới báo chí, có chuyện bè phái, có người này người kia, người có tâm, người không. Vì thế, trước một luồng thông tin, công chúng nên bình tĩnh xem xét để có thể nhận ra đâu là đúng, sau, phải trái, không nên vội vàng kết luận điều gì. Như với Tiên, đã có những điều mình không hề nói, không hề phát ngôn ở bất cứ đâu, vậy mà lại xuất hiện trên báo. Nhưng giờ tôi cũng quen, phải biết chịu đựng thôi. Mọi chuyện đều do con người mà ra và ai "gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy".
Thủy Tiên cũng biết chuyện ngày xưa từng có cả một website lập ra chỉ để phanh phui sự thật này nọ về Ngô Thanh Vân. Nhưng đó là người ẩn danh và Ngô Thanh Vân cũng cho qua, không bàn đến chuyện này. Còn đây chuyện của chị Phương Thanh xuất hiện trong blog của một nhà báo đã được biết đến. Nhưng xem ra, với những chuyện như thế này giờ đây đang dần trở nên quá bình thường, làm sao tranh khỏi bây giờ...
Ca sĩ Hứa Vĩ Văn: "Chuyện Phương Thanh kiện Cogaidolong là rất không nên..."
![]() |
Không riêng gì tôi, mà các bạn đồng nghiệp khác của tôi cũng viết blog khá nhiều. Mỗi người có cách viết blog và tư duy khác nhau. Mặt tích cực và tiêu cực luôn hiện hữu trong thế giới ảo này. Hẳn nhiên chúng tôi là người của công chúng, blog trở nên "hot" hơn bình thưòng, chính vì thế việc viết gì, gởi gắm gì không còn là chuyện cá nhân nữa...
Chúng tôi, cũng không ít lần bị bêu xấu với những blog vô danh tánh nào đấy, thậm chí họ còn dải truyền đơn khắp các blog khác nhằm thoá mạ chúng tôi, những người mà vốn dĩ công việc và nghề nghiệp được gọi là "làm dâu trăm họ".
"Chơi" trên blog phải luôn là những blogger tỉnh táo suy xét, không phải điều gì cũng làm ầm lên hay bực bội và cũng phải chấp nhận cái hay - cái dở. Chính tôi cũng nêu lên cái yêu, cái ghét chính trong blog mình về những khía cạnh xã hội, cuộc sống. Quan trọng là biết phân biệt phải trái và "phân loại" những hành vi có văn hóa hoặc không.
Nhắc đến chuyện "to tiếng" giữa blogger Cogaidolong và ca sĩ Phương Thanh, đó thực sự là chuyện không đáng có. Riêng blog Cogaidolong đang "hot" số 1 hiện nay khi đưa lên đó thông tin hậu truờng. Bản thân blogger là một phóng viên văn hóa - văn nghệ, chính vì thế, điều hiển nhiên blog Cogaidolong sẽ có nhiều thông tin cho nghề nghiệp mình theo đuổi.
Chính ưu thế này mà Cogaidolong cũng luôn biết tận dụng điều đó để mang đến những điều ý nghĩa hơn từ blog là làm công tác xã hội, quyên góp từ thiện…
Chuyện Phương Thanh kiện Cogaidolong, theo tôi là một rất không nên xảy ra… Giả sử chị Phương Thanh là người vô danh thì sự việc cũng không đáng nói, nhưng chị là một ngôi sao ca nhạc, chính vì thế theo tôi nghĩ, với dư luận và công luận, bản thân người nghệ sĩ phải luôn biết đón lấy… áp lực về tinh thần - điều người nghệ sĩ luôn cần có.
Điều này có lẽ người ngoài nghề ít người thấu hiểu, giống như chị Thanh Lam từng nói với tôi, với người nghệ sĩ, tiền bạc và danh vọng đôi khi không quan trong bằng tinh thần, có tinh thần chúng ta mới làm tốt chuyên môn nghệ thuật đuợc! Chính vì thế, tôi hiểu chị Phương Thanh và chia sẻ, nhưng để giải quyết nó có nhiều cách tốt đẹp hơn…
Theo như tôi biết, trong lĩnh vực giải trí ở nhiều nước châu Á khác, nếu có chuyện gì khúc mắc, các ngôi sao nên tổ chức họp báo công khai, để tiện đuờng dư luận, như thế là đúng bổn phận và trách nhiệm của người được coi là người của công chúng hơn. Điều đó cũng chuyên nghiệp hơn, chứ không nhất thiết phải đưa nhau ra toà vì những lời chỉ trích, bôi nhọ hoặc không hài lòng trước nhận định nào đó.
Còn về blog Cogaidolong, đó là người thật việc thật và có quyền bày tỏ tự do của cá nhân, không thể nào ép người khác thế này thế kia.
Mong rằng sau sự việc này, các nghệ sĩ chúng tôi sẽ có thêm kinh nghiệm và bài học trong việc đón nhận công luận, bản thân nghề nghiệp của 1 nghệ sĩ vốn luôn phải đi kèm với nó, vì bạn là ngưòi của công chúng, ko phải là ngưòi bình thuờng! mọi ngưòi quan tâm đến bạn vì bạn là nghệ sĩ! việc đón lấy công luận, cũng là 1 phần trách nhiệm và bãn lĩnh của 1 nghệ sĩ.
Nhà báo Hà Sơn (Báo điện tử VietNamNet): " Phương Thanh kiện là không thực sự thuyết phục"
![]() |
Blog của Cogaidolong nằm trong friends list trong blog của tôi (vì cùng là đồng nghiệp) nên tôi cũng hay ghé qua xem. Nhưng riêng với những entry ""nhạy cảm"" liên quan giữa nhà báo với nghệ sĩ (mà không chỉ riêng gì blog của Cogaidolong mà ở các blogger khác) thường thì tôi chỉ đọc và biết vậy chứ ít khi comment. Lý do là không thấy có ""hứng thú"".
Còn riêng việc đi kiện của Phương Thanh, tôi cho rằng không thực sự thuyết phục vì những gì ca sĩ này có được làm chứng cứ chỉ là một bản sao (copy) và cogaidolong - đã xóa 1 trong 2 entry (bài viết) đó đi rồi. Hơn thế, blog lâu này được coi như dạng ""nhật ký trên mạng"" để bày tỏ những ý kiến cá nhân. Nếu blog đó không thóa mạ hay bôi xấu ai thì́ không thể hiểu rằng blogger đó có mưu đồ đen tối.
Song, qua chuyện này cần thấy một điều, tuy là trang blog nhưng nếu để chế độ public thì nó cũng giống như một cách truyền thông tin đến nhiều người. Các nhà báo làm blog nói riêng, các blogger nói chung cũng nên cẩn trọng hơn với những nhận định của mình. Blog là của mình nhưng cũng không nên gây bức xúc cho người khác về mặt cá nhân.
Nhà báo Lương Trọng Nghĩa (Báo Người đẹp Việt Nam): "Hiệu ứng ngược do một bài báo gây ra..."
Tôi vào blog của cogaidolong khi entry quan trọng nhất làm nên chuyện um xùm này đã không còn hiển thị trên đó nữa, vì vậy, tiểu tiết của câu chuyện thể nào tôi không nắm rõ lắm.
Tuy nhiên, là một người có quen biết với chị Hương Trà và cũng là một người bạn của Phương Thanh, điều làm tôi tiếc nhất có thể không phải là hành động đưa ý kiến cá nhân vô tình hay cố ý xúc phạm Phương Thanh, cũng không phải chuyện Phương Thanh kiện thế là đúng hay sai mà tôi thấy việc đăng những phát biểu của Phương Thanh trên một tờ báo lớn trước khi sự việc được cân nhắc thấu đáo đã gây ảnh hưởng trái chiều và có phần tiêu cực trong dư luận.
Là nghệ sĩ, việc đối mặt với những lời đồn đôi khi làm họ mất bình tĩnh và có thể phát ra những ngôn từ chưa thật đúng đắn. Nhưng, trước khi đăng tải một bài báo, người phóng viên và tòa soạn báo rất cần sự phân định đâu là khía cạnh cần khai thác để mang đến cho độc giả cái nhìn đúng đắn nhất.
Riêng về chuyện nội dung trên blog, đối với tôi, viết blog như một sự thư giãn. Blog là nơi gửi gắm những tâm sự riêng, niềm vui nỗi buồn mỗi ngày trong cuộc sống. Nếu coi blog là nơi để thể hiện các mối quan hệ cá nhân, hậu trường trong giới showbiz, biết đâu blog của tôi còn "hot" hơn blog của chị Hương Trà gấp nhiều lần.
Tôi là phóng viên theo mảng văn hóa văn nghệ khá lâu, nắm rõ khá nhiều chuyện "thâm cung bí sử" trong giới văn nghệ sĩ. Thế nhưng, tôi không muốn khai thác những gì thuộc về đời tư của người khác chỉ với mong muốn blog của mình đông người truy cập. Không với cương vị nhà báo mà chỉ là một người bình thường, tôi cũng cần một góc riêng cho cuộc sống của mình.
Và nếu phải mang lên bàn cân để nói về sự đúng sai thì blog là nhật ký cá nhân và chủ nhân của blog đó có quyền nói nên những bức xúc, yêu ghét cá nhân. Việc làm của chị Hương Trà trên blog của chị ấy rất khó bắt lỗi.
Blogger Hoạ My ( Page Viewers: 2,4 triệu): "Không ủng hộ Cogaidolong..."
![]() |
Hoạ My cũng tham gia blog từ rất lâu, cá nhân Hoạ My cũng gặp nhiều chuyện xích mích giữa các blogger nói riêng hay xích mích giữa các blogger với nhau và báo chí nói chung. Nhưng theo ý kiến cá nhân của Hoạ My thì blog tuy là nhật ký cá nhân, thuộc quyền sở hữu của cá nhân và mỗi khi sử dụng blog có thể nói lên ý kiến của mình nhưng khi đã để thông tin của blog Public thì người đó phải chịu trách nhiệm.
Tôi không ủng hộ Cogaidolong trong sự việc này. Theo tôi, một người dù nổi tiếng hay không thì đều có đúng, sai, phải trái. Và quá chủ quan trong việc nhận xét về một con người cụ thể ờ đây là ca sĩ Phương Thanh là không nên. Những lời lẽ trong Entry của Cogaidolong chưa biết có chính xác và chắc chắn hay không nhưng đã vô tình kích động sự mâu thuẫn từ nhiều phía có liên quan.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ việc như vậy và mục đích của blogger là câu page views. Dù Cogaidolong có lý giải điều gì đi nữa thì cá nhân mình cũng không thể ủng hộ hành động này. Các blogger khác cũng nên xem lại các entry của mình vì khi để public thì ai cũng có thể đọc và việc lên án mỗi cá nhân trong một entry có thể gây ảnh hưởng đến cá nhân đó, điều này hoàn toàn không tốt.
Blogger Tracy_yeu_anh: "Thay vì kiện nhau, hãy làm việc ý nghĩa hơn"
![]() |
Cogaidolong đang rất “hiếu chiến”, hãy vào blog của cô ấy mà xem. Báo chí Việt Nam xét riêng về góc độ giải trí thì là khá thoải mái và gần như cánh nhà báo muốn tung hô ai, phê phán ai thì tuỳ ý. Nhưng những người làm nghệ thuật hiện giờ rất hay bị cánh nhà báo “chèn ép”. Ca sĩ Phương Thanh cũng đã nói rồi đấy: "chuyện ca sĩ, diễn viên bị bêu xấu, oan ức bởi phóng viên trước giờ diễn ra nhiều. Tôi chỉ là cái "mắt" cuối cùng thôi, phải kiện để đòi lại công bằng. Không ai có thể lợi dụng quyền lực của mình để đi chèn ép người khác.."
Cogaidolong nói là những gì mình nói là nhận xét có cơ sở, vậy với tư cách là một nhà báo tại sao Cogaidolong không viết những gì mình nghĩ và gửi lên báo mà phải viết ở blog cá nhân của mình rồi public làm gì, phải chăng báo mà cô ta làm việc sẽ không đăng những gì cô ta viết như thế?
Tôi không quan tâm đến việc những gì cô viết trong blog là đúng hay sai. Nhưng cô không thể nhân danh blog để làm những điều ảnh hưởng không tốt đến danh dự của người khác, và Phương Thanh hay bất cứ ai cũng không buộc phải chịu đựng điều đó.
Những người mà cô nói là đang ủng hộ cô họ đang ngụy biện cho cô. Và những điều cô viết trong blog của mình như thể hùng biện cho những việc làm đó là đúng, thực tế lại là những lời ngộ biện mà tự bản thân cô không nhận ra.
Mọi việc nên dừng lại ở đây, kiện tụng nhau để làm gì khi chúng ta đều là người Việt Nam cả. Cogaidolong là một nhà báo hãy dùng ngòi bút của mình làm những việc có ý nghĩa, Phương Thanh là ca sĩ hãy dùng giọng ca của mình làm những việc có ý nghĩa. Blogger chúng tôi cũng như vậy thôi, cùng xây dựng một cộng đồng blog Việt thật đoàn kết và có ích cho cá nhân mình và xã hội...
Theo Netlife

'Nữ hoàng kiếm hiệp' lừng danh giờ không con cái, sống kín tiếng nơi xứ người
Câu chuyện văn hóa - 33 phút trướcNổi tiếng từ năm 15 tuổi, nữ nghệ sĩ này từng được đánh giá là "tài danh trăm năm có một" của làng cải lương Việt Nam.

Nữ MC 56 tuổi đẹp lộng lẫy trong đám cưới xa hoa với tỷ phú Jeff Bezos
Giải trí - 1 giờ trướcMC Lauren Sánchez đăng bức ảnh cô rạng ngời hạnh phúc trong ngày cưới tỷ phú Jeff Bezos với chia sẻ ngắn gọn "06/27/2025 ♥️", ngày họ chính thức là vợ chồng.

Ngô Thị Trâm Anh đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025
Giải trí - 1 giờ trướcĐêm chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam - Miss Earth Vietnam 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về thí sinh Ngô Thị Trâm Anh.

'Thần đồng khiêu vũ' từng giành quán quân năm 12 tuổi giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trướcĐăng Quân từng nhận được nhiều chú ý khi là quán quân của Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên khi mới 12 tuổi.

Phương Mỹ Chi: 9 tuổi là 'thần đồng dân ca', 22 tuổi gây sốt châu Á bởi 4 tiết mục đỉnh cao ở 'Sing! Asia'
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Phương Mỹ Chi tối 27/8 đã chinh phục giám khảo 'Sing Asia" 2025 và khán giả bởi tiết mục "Bóng phù hoa" giành chiến thắng trong vòng Tứ kết cuộc thi. Trước đó, cô đã là một "thần đồng dân ca" khi mới 9 tuổi.

Ngôi sao ca nhạc quốc tế hủy show tại Việt Nam sát giờ diễn
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcDù đã chốt lịch và được thanh toán toàn bộ cát-xê, Jason Derulo tuyên bố vắng mặt tại GAMA Music Racing Festival 2025 diễn ra tối 28/6 tại TPHCM, với lý do sức khỏe và lịch trình tour diễn dày đặc. Đại diện ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời khẳng định sự kiện vẫn diễn ra với dàn nghệ sĩ Việt Nam theo đúng kế hoạch.

Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Erik biểu diễn trong đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một trong các ca sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (28/6) tại TP. Hải Phòng.

Vợ Hồng Đăng khoe bữa cơm ấm cúng, chỉ một chi tiết khán giả ai cũng khen đảm
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Chị Anh Đào - vợ Hồng Đăng sau chuyến đi xuyên Việt cùng chồng đã trở lại với cuộc sống thường nhật với mâm cơm ấm cúng. Chỉ một chi tiết nhỏ đó cũng khiến khán giả cảm thán, Hồng Đăng may mắn khi có người vợ như vậy.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Nhi trải lòng sau đăng quang
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Tân Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đã chia sẻ về những cảm xúc đáng nhớ trong khoảnh khắc đăng quang và những dự định trong nhiệm kỳ.

Nữ diễn viên trong vai bà giám đốc đang gây tranh cãi trong 'Dịu dàng màu nắng', tuổi U70 cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - NSND Lan Hương dù diễn xuất được đánh giá cao, nhưng vai diễn Giám đốc Hà trong phim "Dịu dàng màu nắng" lại đang khiến khán giả tranh cãi.

Gia thế của nữ sinh quê Phú Yên vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024
Giải tríGĐXH - Bố của Hoa hậu Hà Trúc Linh khẳng định gia đình ông là viên chức, không giàu có. Trong suốt thời gian con gái đi thi hoa hậu, người thân chỉ hỗ trợ số tiền nhỏ.