QUAN ĐIỂM: Bán và di dời
Giadinh.net - HLV Calisto từng hỏi rất hóc búa: “Sau các đội bóng ngành Công an, giờ đến lượt Quân đội bị xóa sổ. Sao thế nhỉ?”...
Trong quá khứ, cầu thủ Quân khu thường khát khao – kỳ vọng rằng một ngày sẽ được Thể Công triệu tập ra Hà Nội. Cũng phải nói rằng, không ít cầu thủ Quân khu đã từng tỏa sáng khi nhận được tiệp báo từ Thủ đô. Đó là đảm bảo cho môi trường bóng đá có sự tích lũy – cộng hưởng và cả thừa hưởng từ một quá trình của một cái tên giàu truyền thống – Thể Công.
Khi Thể Công là Thanh Hóa, mấy ai chịu chuyển về ngôi nhà mới?! Vài quân nhân – sỹ quan chuyên nghiệp của Thể Công khẳng định, họ có thể xin ra quân hoặc xuống chơi hạng Nhất (Viettel), chứ nhất định không vào Thanh Hóa. Họ xót xa cho một cái tên đã chết, nhưng cơ bản là họ không thể đưa cả gia quyến từ Hà Nội vào xứ Thanh xa xôi được. Đó là tâm lý có thật!
![]() |
|
Tượng đài biến mất! |
2. Một bận trò chuyện với HLV Henrique Calisto ở Thành Long – TP.HCM, ông đặt một câu hỏi rất hóc búa, khiến tất cả đều im bặt. “Sau các đội bóng ngành Công an, giờ đến lượt Quân đội bị xóa sổ. Sao thế nhỉ?”. Phải, đó là vấn đề vĩ mô?! Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ thắc mắc – băn khoăn, rằng người hâm mộ sẽ phải lưu giữ những giá trị truyền thống và niềm tự hào cho cái quen cũ ở đâu?!
Kết thúc V-League 2009, Thanh Hóa (cùng TPHCM) đã là vùng trắng trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, sau khi các đội bóng thuộc 2 địa phương này xuống hạng, đồng thời không có CLB nào trên địa bàn giành suất thăng hạng. Nhưng V-League 2010, Thanh Hóa và TPHCM sẽ vẫn đường hoàng có đại diện đá giải cao nhất Việt Nam. Thì nó cũng tựa như Sài Gòn United (năm ngoái) hay Ninh Bình (2007), tự nhiên có suất chơi hạng Nhất, sau các hợp đồng mua bán – di dời.
Tiền không phải bản chất vấn đề, nhưng cũng chẳng đơn giản là tình cảm, tình yêu, là trách nhiệm như lời vị quan chức tỉnh Thanh Hóa phát biểu mới đây. Thật chẳng biết đâu mà lần, khi điều lệ - dự luật của VFF cứ vừa chạy, vừa xếp hàng. Người hâm mộ bóng đá bị quay như chong chóng, thì đã đành, nhưng đến “ông” FIFA, “ông” AFC cũng bó tay với nền bóng đá Việt Nam.
