Rúng động vụ cướp đâm giáo viên gốc Việt đang mang thai tới 10 nhát

| Bốn phương

Một vụ tấn công tàn độc đã gây rúng động dư luận tại vùng Sunland, bang California (Mỹ), khi một cô giáo gốc Việt đang mang thai bị nhóm cướp đâm tới 10 phát để cướp chiếc ô tô của cô.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin vào 6 giờ tối 20/3, giáo viên tiểu học Tanya Nguyễn (33 tuổi) đang đỗ xe trước cửa nhà ở Sunland. Bất ngờ, xuất hiện 3 kẻ lạ mặt lao tới tấn công cô Tanya Nguyễn.

Chiếc xe bị cướp của cô Tanya Nguyễn. Ảnh: Daily Mail
Chiếc xe bị cướp của cô Tanya Nguyễn. Ảnh: Daily Mail

Cô Tanya Nguyễn đã hét lớn: “Tôi đang mang thai!’nhưng 3 tên cướp đã đâm cô Tanya Nguyễn tới 10 lần. Cảnh sát xác định những kẻ tấn công gồm Christian Reyes (20 tuổi), Andrew Bran (19 tuổi) và Jesus Morales (18 tuổi).

Sau đó, chúng nhảy lên chiếc ô tô Kia của cô Tanya Nguyễn và tháo chạy. Trên đường tẩu thoát nhóm cướp đã mất kiểm soát đâm chiếc xe vào một bãi đỗ ô tô.

Cô Tanya Nguyễn công tác tại một trường tiểu học ở Beverly Hills đã được xuất viện sau ca mổ điều trị vết thương trong vụ tấn công. Ảnh: Daily Mail
Cô Tanya Nguyễn công tác tại một trường tiểu học ở Beverly Hills đã được xuất viện sau ca mổ điều trị vết thương trong vụ tấn công. Ảnh: Daily Mail

Thai phụ Tanya Nguyễn sau vụ tấn công đã mất răng cửa và bị thủng phổi. Ngày 24/3 cô đã trải qua phẫu thuật để điều trị vết thương. Hiện chưa rõ về tình trạng của thai nhi 12 tuần của cô Tanya Nguyễn.Ngày 25/3, ba tên cướp cùng hai đồng phạm Christina Luna và Monica Gomez đã ra Tòa án Los Angeles. Cả 5 bị cáo nhận cáo buộc tội sát hại người cấp độ một, cướp ô tô, đâm xe gây thiệt hại tài sản rồi bỏ chạy.Bản án cao nhất mà nhóm cướp này có thể phải đối mặt là tù chung thân. Phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 17/4.

Theo Báo Tin Tức

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.