Rùng mình mứt Tết phơi cạnh nhà vệ sinh
GiadinhNet - Điểm phơi nguyên liệu được quây tôn kín mít, nằm cạnh nhà vệ sinh được quây tạm bằng vài tấm bạt, bốc mùi hôi thối...
Sáng 19/1, đoàn kiểm tra liên ngành thực phẩm do ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Tại đây, đoàn bất ngờ phát hiện sân phơi mứt Tết lộ thiên ngay sát đường lớn. Điều đặc biệt, điểm phơi nguyên liệu này được quây tôn kín mít.
Trên sân là bí, đu đủ nguyên liệu đang phơi trên tấm bạt ở dưới đất, nhiều chỗ đất cát còn lẫn vào trong mứt. Đáng nói là sân phơi này nằm cạnh nhà vệ sinh được quây tạm bằng vài tấm bạt, bốc mùi hôi thối.
Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, chưa cần phải xét nghiệm, chỉ nhìn những nguyên liệu mứt được phơi không đảm bảo, cạnh nhà vệ sinh, xung quanh là đất bụi này đã thấy ngay nguy cơ cho sức khỏe người dùng.
Theo ông Phong, quan điểm của việc kiểm tra là không thể cưỡi ngựa xem hoa và phải tiến hành đột xuất. Như cuộc kiểm tra sáng nay, hoàn toàn đột xuất đến làng mứt này và đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng của cơ sở sản xuất trên.
Ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo cho biết, trước mắt, chính quyền sẽ tịch thu tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này, kiểm tra sâu về giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, suốt gần 1 tiếng đoàn kiểm tra đứng tại khu vực này, chưa có ai là chủ nhân của số nguyên liệu trên ra nhận hàng.
Một số hình ảnh về điểm phơi mứt này:
Mứt Tết được phơi la liệt trên tấm bạt mỏng, bên cạnh là đất đá bụi bẩn
Thậm chí lẫn cả đất cát ở trong mứt...
Ngay bên cạnh là một nhà vệ sinh được quây sơ sài, bốc mùi hôi thối
Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi rùng mình
Linh Chi/Báo Gia đình & Xã hội
Ảnh: Trần Hiếu