Rùng rợn người đàn ông bị tảng đá khổng lồ đè chết, chi tiết ở trung tâm bức ảnh gây chú ý và sự thật "trần trụi" khiến ai cũng choáng

| Chuyện đó đây

Đến nay, câu chuyện này vẫn gây sốc cho nhiều người, không ai có thể tin được người đàn ông kia lại làm chuyện ghê rợn với một con gà và cũng không ai ngờ được anh ta chết trong tình huống, tư thế ấy.

Vào ngày 14/12, một thành viên diễn đàn Quora bất ngờ chia sẻ bức gây sốc cho thấy cảnh một người đàn ông bị cả tảng đá to đè trúng người. Nạn nhân ở tư thế nằm sấp và đương nhiên không thể sống sót nổi trong tình cảnh quá đáng sợ như thế này.

Tuy nhiên, phía sau bức ảnh này còn ẩn chứa một câu chuyện dài, có phần khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật và được chính tờ nhật báo Faro de Vigo (nhật báo tiếng Tây Ban Nha) đăng tải hôm 6/3/2016, hơn 25 năm sau khi xảy ra sự việc.

Khoảnh khắc rùng rợn người đàn ông bị tảng đá khổng lồ đè chết, chỉ một chi tiết ở trung tâm bức ảnh và sự thật

Người đàn ông chết trong tư thế nằm sấp, con gà cũng bị mắc kẹt và chiếc quần đang kéo xuống giở.

Cụ thể, theo thông tin của tờ báo này, vào buổi chiều Chủ nhật, ngày 9 tháng 12 năm 1990, vài đứa trẻ cùng nhau chơi đá bóng trong khu phố A Ponte, gần Ponte Vella, thành phố Vigo, tỉnh Pontevedra (Tây BanNha). Thời điểm đó, khu vực xung quanh các tượng đài thời La Mã vẫn chưa được quy hoạch gọn gàng.

Những đứa trẻ đang chơi thì đột nhiên bóng bị rơi xuống khe đá, chúng buộc phải tìm cách lấy nó ra. Một trong số các em kể rằng: "Quả bóng bị rơi vào khe đá và chúng cháu phải lấy bằng được nó. Một bạn trong nhóm trèo lên một hòn đá và khi cậu ấy đi qua nó, cậu ấy đã vô tình đá phải thứ gì đó. Hóa ra là đầu của người đàn ông đã chết".

Ngay lập tức, các nhà chức trách được gọi đến hiện trường. Nhanh chóng, họ xác định được tên nạn nhân là Herminio RC (39 tuổi) và là người gốc A Bola, một hội đồng thị trấn ở vùng nông thôn Ourense. 

Ban đầu, nhân viên điều tra chỉ ra rằng một vết dập ở ngực là nguyên nhân có thể gây ra cái chết của nạn nhân. Sau đó, một vài chuyện gia lại đưa ra thông tin gây sốc rằng người đàn ông này đang có hành vi... cưỡng hiếp một con gà. Lý do là vị trí của cơ thể anh ta đối với con vật, và thực tế là chiếc quần của anh ta đã bị tụt xuống. Có lẽ chính vì những hoạt động của anh ta đã vô tình tác động là tảng đá lăn xuống, đè vào cơ thể.

Câu chuyện được ghi lại một cách trọn vẹn bởi 2 nhân vật chính là Iñaki Osorio, phóng viên ảnh của FARO, người đã chụp bức ảnh, và Fernando Rodríguez, nhà văn đồng thời là cựu nhà báo. 

"Anh ta chết vì bị đá đè chết ở Orense khi đang thực hành động tác zoophilia (một dạng lệch lạc tình dục, chỉ hành vi con người quan hệ tình dục với động vật) với một con gà mái". Đây là tiêu đề của tờ tin tức FARO trong ấn bản phát hành ngày 10 tháng 12 năm 1990, kèm theo bức ảnh do Iñaki Osorio chụp. 

Đến nay, câu chuyện này vẫn gây sốc cho nhiều người, không ai có thể tin được người đàn ông kia lại làm chuyện ghê rợn với một con gà và cũng không ai ngờ được anh ta chết trong tình huống, tư thế ấy.

Nguồn: Farodevigo

 

Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.