Sắp đến Tết, vợ chồng lại đau đầu khi bố mẹ thông gia bất hòa
GiadinhNet – Gần đến Tết rồi mà bố mẹ đôi bên lại mâu thuẫn khiến vợ chồng tôi rất đau đầu. Giờ tôi không biết phải cư xử thế nào khi mà hai nhà lại ở gần nhau.
Tôi và vợ lấy nhau được 8 năm và đã có một cô công chúa đang học lớp 1. Ngày mới cưới, chúng tôi ở cùng ông bà nội. Sau nửa năm, vợ chồng tôi xin ra ở riêng. Được bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh, vợ chồng tôi xây dựng lên căn nhà 2 tầng. Cuộc sống của chúng tôi nói chung hạnh phúc, kinh tế đủ chi tiêu không phải lo nghĩ.
May mắn hơn nữa là bố mẹ đôi bên đều ở gần, quý mến con cháu và thông gia hòa thuận. Bố tôi làm kinh doanh, mẹ tôi là giáo viên nghỉ hưu. Bên bố mẹ vợ thì bố cũng kinh doanh, mẹ vợ trước làm giáo viên mầm non nhưng sau này nghỉ việc về phụ bố vợ kinh doanh.
Thường ngày vợ chồng tôi đi làm thì lại gửi con sang bên ông bà nội. Bà nội dạy cháu học và chăm sóc luôn. Vì là giáo viên nên mẹ tôi khá nghiêm khắc trong việc dạy con cháu. Cũng chỉ vì việc này mà giờ sắp đến Tết, vợ chồng tôi lại đang đau đầu vì chuyện thông gia bất hòa.
Dù ở gần nhưng bình thường vì công việc nhưng ông bà ngoại cũng ít sang nhà chơi. Hôm rồi, bà ngoại sang chơi thấy con gái tôi học bị bà nội phạt. Các cháu được bà ngoại rất chiều nên khi thấy cháu bị phạt liền xót, ra xin. Thế vậy, bà nội lại nói luôn một câu rằng: "Bà đừng can thiệp vào. Người phạt, người lại xin thì cháu sẽ ỷ lại, sau lại khó bảo". Chỉ có vậy thôi nhưng khi nghe bà nội nói vậy, bà ngoại liền tự ái. Từ ngày hôm đó, bà ngoại nhất định không chịu sang nhà chơi nữa. Mẹ vợ tôi tính tình thì tốt nhưng khổ nỗi lại hay tự ái.

Ảnh minh họa
Tết đến công việc kinh doanh bận rộn. Cuối tuần, vợ chồng tôi làm cơm tất niên sớm tụ họp gia đình. Vợ chồng tôi có mời ông bà ngoại sang nhưng bà ngoại nhất định không chịu tới. Lí do đơn giản vẫn là vì chuyện lần trước. Bà vẫn còn ấm ức. Mẹ vợ tôi phàn nàn về cách cư xử của bà nội không khéo làm bà mất mặt. Bà bảo sẽ chỉ sang nhà khi mà bà nội nói lời xin lỗi. Trong khi đó, bà nội thì nhất định không chịu "xuống nước".
Vậy là hai vợ chồng tôi ở giữa vô cùng khó xử. Chúng tôi chẳng dám nghiêng về bên nào vì bên nào cũng có những lí lẽ riêng của mình. Vì chuyện này mà vợ tôi cũng có thái độ không hài lòng với mẹ chồng. Cô ấy vùng vằng với tôi, trong bữa ăn cũng chả nói với mẹ chồng câu nào.
Vợ chồng tôi từ hôm đó cũng không nói chuyện với nhau, việc ai ấy làm. Không khí trong nhà từ hôm đó đến giờ vẫn rất căng thẳng. Cứ kéo dài tình trạng thông gia mâu thuẫn thế này, hôn nhân của chúng tôi cũng ảnh hưởng. Gần Tết công việc bận rộn lại phải đứng giữa mâu thuẫn của hai bên gia đình khiến tôi rất đau đầu, nhất là hai nhà lại gần nhau. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm sao đây để hóa giải việc này?.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 9 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 22 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

