Sau biến cố gia đình, chồng thừa nhận vẫn chưa quên được tình nhân
GĐXH - Anh đã thừa nhận phút yếu lòng, anh thừa nhận còn yêu, đang cố gắng và bảo tôi giúp anh quên cô ấy đi.
Tôi và chồng là tình yêu hồi đại học, đến với nhau đều là mối tình đầu của nhau. Cũng như bao cặp đôi khác yêu đương chia tay mấy lần, trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau…
Trong mắt mọi người gia đình tôi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vợ chồng tôi đều là bác sĩ, có nhà cửa, bé gái 4 tuổi ngoan ngoãn dễ thương. Công việc ổn định, gia đình vui vẻ, cũng khá hài hước trong mắt mọi người, vợ chồng sáng tối đưa đón con và cùng nhau đi làm…
Những xích mích vợ chồng hằng ngày thì nhà nào cũng có, chúng tôi cũng không ngoại lệ, đa số chấp nhận được nên bỏ qua. Tôi cũng biết không có nhà nào hạnh phúc 100%, chỉ là đẹp khoe, xấu che thôi…
Mãi tới khi tôi phát hiện chồng ngoại tình với bé sale (tiếp thị, bán hàng) của phòng khám, kiểu là chồng tôi thích người ta trước, lén lút nhắn tin rồi xoá trên điện thoại. Mối quan hệ mới tới giai đoạn cầm tay, ôm ấp thì bị tôi phát hiện. Đợt đó đúng lúc các anh chị em nhà ngoại rủ nhau tới nhà tôi chơi ở lại 2 ngày. Tối đó anh vì say quá nên nhắn tin xong không xóa, bị tôi phát hiện nhưng tôi kìm nén không làm to chuyện để giấu mọi người. Ngay cả đến trong mơ tôi vẫn chưa nghĩ tới tình huống này xảy ra. Có lần bạn trai của bé sale (chung cơ quan tôi) ghen với chồng tôi, lúc đó tôi lại chỉ cười cho đó là điều vớ vẩn.

Ảnh minh họa
Khoảng thời gian đó khá khủng hoảng với tôi, tôi cố gắng tha thứ cho chồng đồng thời cho con cơ hội có bố. Anh cũng kiểm điểm bản thân và xin tha thứ. Trước đó trong thời gian yêu nhau, anh cũng có yêu đơn phương thêm vài cô, nhưng được tôi tha thứ. Vì căn bản anh cũng hiền tính và hợp với tôi về mọi thứ, bù đắp những thiếu sót và kìm nén được tính nóng nảy của tôi.
Mất gần 2 tháng tôi mới ổn định lại. Tình cảm đang dần tốt lên hơn trước, anh cũng thay đổi, cũng tham gia các khoá học hôn nhân để về với gia đình. Tôi tin tưởng và cho anh cơ hội. Mặc dù trong lòng tôi nhiều lần vẫn dậy sóng. Khi chồng về muộn, đi đâu hay nhắn tin với ai là tôi nghĩ tới bé sale đó...
Ngoại tình nó như vết dao đâm sâu để lại sẹo, khiến cho tôi mỗi lần nhớ tới lại âm ỉ, hay nghi ngờ, mất niềm tin nhưng vẫn giấu sâu thẳm trong tim.
Bẵng đi 5 tháng, gia đình tôi gặp nhiều biến cố (bố chồng bị tai biến, thai lưu…). Tưởng như sau nhiều biến cố gia đình lại trở về đúng nghĩa gia đình thì tôi phát hiện chồng vẫn còn chủ động nhắn tin với bé đó. Anh nhậu say tới 12h khuya không nghĩ tới vợ con, không gọi cho vợ con mà nhắn tin hỏi thăm bé sale, rồi theo thói quen cũ anh lại xoá.
Hôm đó với linh tính giác quan thứ 6 của phụ nữ, tôi có hỏi anh nhưng anh chối đây đẩy. Tôi cho anh cơ hội nói ra anh vẫn không nói. Đến khi tôi mở lời thì anh đã thừa nhận phút yếu lòng, anh thừa nhận còn yêu, đang cố gắng và bảo tôi giúp anh quên cô ấy đi.
Đau tột cùng, tôi đang bị kẹt giữa việc dừng lại hay bước tiếp. Nếu dừng lại tôi cũng thương con, thương ba mẹ hai bên (ba tôi đang bị K giai đoạn cuối), sợ dị nghị xã hội. Chồng tôi thì tham lam chỉ muốn thêm, không muốn bớt thứ gì, vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này.
Nếu tiếp tục bước tiếp tôi sợ tôi không trụ nổi, sợ vô tình làm tổn thương con cái trong quá trình trưởng thành hoặc là lỡ như anh tiếp tục có lần 3 rồi lần 4...
Mọi người cho tôi lời khuyên nên tiếp tục hay dừng lại? Tôi cũng mong những ai trước khi có ý định ngoại tình xin hãy dừng lại và nghĩ về nỗi đau người bị phản bội, nghĩ về gia đình và hậu quả nó để lại. Không thể nào xoá được khỏi trí nhớ...
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 20 giờ trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tuổi già đắng chát: Con trai trả hơn 300 triệu để mẹ thôi sống cùng gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những người dành cả cuộc đời hy sinh cho con cái, đến tuổi già lại nhận về sự cô đơn và hụt hẫng. Tôi là một trong số đó.
7 năm tôi bán sức ở Hàn Quốc, tiền kiếm được bị mẹ đem mua nhà cho anh trai
Tâm sự - 1 ngày trướcTích lũy được 2 tỷ đồng sau 7 năm bán sức lao động ở Hàn Quốc, tôi bàng hoàng rồi suy sụp khi phát hiện mẹ đã đem hết cho vợ chồng anh trai mua nhà.
Hôn nhân ở tuổi trung niên: Chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đã chết từ rất lâu mà người trong cuộc vẫn cố gắng giữ lại. Không phải vì còn yêu. Cũng không phải vì không biết đau. Mà bởi họ còn những điều chưa thể buông bỏ.
Sau tuổi trung niên, tôi không còn sợ già đi vì nhận ra 4 điều giúp mình sống bình yên hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều người xem tuổi trung niên là giai đoạn đầy áp lực. Thế nhưng với tôi đây lại là khởi đầu của sự an yên và thấu hiểu bản thân sâu sắc hơn.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
