Sau phát ngôn 'động chạm' bà nội của Harry, dân tình đào lại phản ứng của Nữ hoàng khi nghe tin vợ chồng cháu trai rời gia tộc
Nữ hoàng nước Anh được cho là người phụ nữ tinh tế khi thường xuyên đưa ra thông điệp nhiều ẩn ý mà không cần dùng đến lời nói trực tiếp. Trong vụ tuyên bố rời bỏ gia tộc hồi đầu năm của vợ chồng Hoàng tử Harry, bà cũng đã có một lời nhắn nhủ khiến nhiều người vẫn thắc mắc.
Vừa qua, vợ chồng cựu Công tước xứ Sussex đã xuất hiện trên một phiên họp trực tuyến hàng tuần với những lãnh đạo trẻ tuổi của tổ chức Queen's Commonwealth Trust (QTC, tạm dịch: Lòng tin vào Khối thịnh vượng Anh Quốc của Nữ hoàng). Theo đó, Harry đã đưa lời nhận xét được cho là quá nhạy cảm và "động chạm trực tiếp" đến tâm huyết của bà nội anh, Nữ hoàng Elizabeth II, vì cho rằng Khối thịnh vượng chung gồm 54 quốc gia nên biết nhìn thẳng vào quá khứ, sửa chữa những điều còn thiếu sót.
Ngay sau đó, người hâm mộ đã đồng loạt dậy sóng, để lại nhiều bình luận mang tính chỉ trích mạnh mẽ, nhắm thẳng vào vợ chồng cựu Công tước, bóng gió cho rằng Harry nên nhìn lại nguồn gốc của mình trước khi đưa ra lời nhận xét quá nhạy cảm như vậy. Không những thế, nhiều chuyên gia cũng đứng ngồi không yên trước sự việc này, có người còn viết cả tâm thư mong vị Hoàng tử đọc được mà có suy nghĩ chín chắn hơn về lời mình nói ra.
Trong thời gian chờ đợi phản ứng của Nữ hoàng Elizabeth trước sự việc gây sốc trên, dân tình đã kịp "đào mộ" những lời bà nói khi nhận được tin vợ chồng cháu trai muốn từ bỏ tước danh cao quý và sống cuộc sống độc lập, không còn sự ràng buộc nào với Hoàng gia Anh.
Theo đó, tờ Express đưa tin, trước đông đảo công chúng, Nữ hoàng đã tuyên bố ủng hộ quyết định ra đi của nhà Sussex: "Harry, Meghan và Archie (con trai 1 tuổi của họ) sẽ luôn là những thành viên được yêu mến trong gia tộc chúng tôi. Tôi hiểu rằng những thách thức mà Harry và Meghan đã phải trải qua cùng sự xem xét kỹ lưỡng trong hai năm qua và hoàn toàn ủng hộ quyết định này của các cháu."
Nữ hoàng còn nhấn mạnh sự tự hào bà dành cho cháu dâu Meghan vì đã cố gắng thích nghi với cuộc sống Hoàng gia và sau đó nhanh chóng xuống bút ký thỏa thuận cho phép vợ chồng cháu trai được tự do xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc và bình yên hơn.
Không những thế, người hâm mộ và các chuyên gia còn để ý nhận ra rằng Nữ hoàng là người cực kỳ tinh tế khi nhiều lần không nói thẳng mà gửi thông điệp qua hành động. Ví dụ, bà sẽ đưa túi xách của mình cho trợ lý để họ biết mình muốn rời một sự kiện nào đó trong 5 phút nữa. Nữ hoàng cũng chọn màu sắc của trang phục cho phù hợp nếu có chuyến thăm đến các quốc gia bạn bè. Lần đến công du Ireland, bà chọn cho mình chiếc váy xanh lá thanh lịch vì quốc kỳ nước này có màu xanh.
Do đó, Nữ hoàng cũng đã dùng sự tinh tế để đưa ra câu trả lời trước quyết định rút lui gây sốc của Harry và Meghan hồi đầu năm. Ngay sau cuộc họp bàn kín và ký quyết định đồng ý thông qua, tại West Newton, Norfolk, Nữ hoàng được ghi lại hình ảnh đã đeo một chiếc trâm cài bông tuyết bằng kim cương.
Theo tờ The Sun, chiếc trâm chính là món quà mà cựu Toàn quyền Canada, ông David Johnston, năm 2017 thay mặt cho công chúng nước này gửi đến như lời chúc mừng nhân dịp kỉ niệm 65 năm từ ngày Nữ hoàng lên ngôi trị vì nước Anh. Trùng hợp khi đó Meghan và Harry vừa mới chuyển từ Anh sang Canada và được cho là sẽ bắt đầu cuộc sống mới lâu dài ở đó.
Nhiều người hâm mộ tin tưởng rằng đây chính là lời nhắn của người bà quyền lực đến vợ chồng cựu công tước, rằng dù thất vọng và buồn lòng trước tuyên bố ra đi đột ngột nhưng vẫn sẽ không ngừng dõi theo và ủng hộ cuộc sống mới tại Canada của họ. Trước sự việc Harry vừa đưa ra nhận xét động chạm đến Khối thịnh vượng chung, tâm huyết của bà nội mình, Nữ hoàng Elizabeth II đến hiện tại chưa đưa ra bất kì lời bình nào.
Theo Trí Thức Trẻ
Ăn xin Thái Lan có thể kiếm gần 70 triệu đồng/tháng, chính quyền cố ngăn chặn
Tiêu điểm - 5 giờ trướcNghề ăn xin có thể kiếm tới 100.000 baht (hơn 69 triệu đồng) mỗi tháng thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khiến chính quyền gia tăng các chiến dịch kiểm soát.
Gửi hơn 20 triệu ở cây ATM nhưng tiền không vào tài khoản, xem camera người đàn ông hiểu ra lý do
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcTrong khi đó, ngân hàng từ chối chịu trách nhiệm vì họ cho rằng đây là lỗi của người đàn ông.
Nghi ngờ giếng cổ 1.500 năm tuổi chứa kho báu, chuyên gia dùng máy bơm hút cạn nước, trục vớt suốt 12 ngày đêm
Chuyện đó đây - 22 giờ trướcTừ những tin đồn về chiếc giếng cổ trong chùa, nhóm khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy kho báu quý giá hàng nghìn năm tuổi.
Thấy nhà có tiếng động lạ, người đàn ông kiểm tra thì kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, vội gọi cứu hộ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhững nhân viên cứu hộ được gọi tới hiện trường cũng thừa nhận họ chưa bao giờ gặp phải tình huống nào đáng sợ như thế này.
Người đàn ông chỉ tốt nghiệp cấp 2 nhưng kiếm 28.000 tỷ đồng/năm bị cảnh sát điều tra: Đường dây lừa đảo trực tuyến gồm nhiều đối tượng bị triệt phá
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcChọn làm giàu một cách nhanh chóng, người đàn ông Trung Quốc đã rơi vào vòng lao lý sau khi bị "nạn nhân" của mình tố cáo.
Cô bé 5 tuổi mặc váy công chúa đi bộ đến trường, không ngờ hành động đó đã cứu sống mẹ ruột
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCâu chuyện cảm động về bé Poppy Davies (5 tuổi) đã dũng cảm ở bên mẹ cả đêm sau khi mẹ bất tỉnh và tự mình đến trường báo tin cho thầy cô. Hành động nhanh trí và sự dũng cảm của Poppy đã góp phần cứu sống mẹ.
Chủ nhân của căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh bị cảnh sát điều tra
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNhững biểu hiện bất thường của chủ nhân căn hộ này gây ra sự chú ý với người dân địa phương.
Năm cổ vật khiến giới khoa học Anh bối rối
Tiêu điểm - 2 ngày trước(NLĐO) - Từ "quả bóng tennis" hàng ngàn năm tuổi đến những hình thù khó hiểu, nhiều cổ vật vẫn khiến các nhà khảo cổ "bó tay" sau hàng thập kỷ, thế kỷ lộ diện.
Nhà có 2 người nhưng dùng hết 230 khối nước/ tháng, cặp vợ chồng bất bình liền bị công ty nước khởi kiện: Tòa án đưa ra phán quyết bất ngờ.
Bốn phương - 2 ngày trướcBất bình vì số nước tăng chóng mặt, cặp vợ chồng bị công ty nước đâm đơn kiện vì lý do bất ngờ.
Mẹ già U70 cõng con trai cao 1,82m suốt 5 năm, cố tập cho con đi bộ
Bốn phương - 2 ngày trước5 năm qua, người mẹ U70 ở Trung Quốc kiên trì cõng người con trai 34 tuổi bị bại liệt do xuất huyết não 2 lần mỗi ngày để tập cho con biết đi bộ trở lại.
Chủ nhân của căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh bị cảnh sát điều tra
Chuyện đó đâyNhững biểu hiện bất thường của chủ nhân căn hộ này gây ra sự chú ý với người dân địa phương.