Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siu Black: Phương Thanh hay xem bói cho tôi lắm

Thứ ba, 14:00 24/01/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Ca sĩ Siu Black thừa nhận mình sống vô tư, “ruột để ngoài da” nhưng đôi lúc vẫn tin vào bói toán.

Tôi bây giờ cũng không biết như thế nào, già không già, trẻ không trẻ, cứ thích sống theo cách của mình thôi… Ảnh: T.N.

Song cái bản tính “hoang dã” của núi rừng Tây Nguyên đã ăn sâu vào máu nên Siu Black ít khi sợ hãi một điều gì đó quá lâu. Chị chỉ sợ không được hát, không được cười… một cách “hồn nhiên” như con người vốn có của chị.
 
Ma quỷ cũng phải sợ lại tôi
 

Chị đang được xem là một trong những nữ ca sĩ đắt sô giám khảo và phim ảnh nhất của showbiz Việt. Chị nghĩ sao về cái duyên với công việc mới này?

- Tôi vẫn đi hát đều đặn đấy chứ, chưa bỏ hát buổi nào đâu (cười). Những công việc khác thấy tôi làm tốt thì người ta mời và nếu có thể thu xếp được thời gian thì tôi nhận lời. Việc gì chẳng là việc, miễn mình cảm thấy có thể làm được thì “ok” thôi. Mà nói thật, nhiều show họ mời tôi và tôi nhận lời nhưng đôi lúc cũng chẳng biết mình sẽ làm được gì trong vai trò đó.

Kể lại hơi xấu hổ nhưng quả thật thời điểm đầu tôi mới bước chân vào đóng phim, tôi còn không biết đóng phim nghĩa là mình sẽ phải làm gì nữa?! Bộ phim đầu tiên tôi tham gia là “Giải cứu thần chết” tôi đóng dở lắm, thậm chí không dám nhìn ống kính bởi vì nhìn vào đó tôi quên hết trơn, quên lời thoại, quên vai diễn… Lần đó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đóng phim nữa nhưng bị mọi người thuyết phục nên lại nhận lời đóng phim thứ hai. Phim thứ hai thì tôi đã quen với ống kính hơn rồi nên diễn tự nhiên, nhập vai rất khoái. Từ những lần hai đó tôi mới bắt đầu thay đổi dần suy nghĩ, “À, mình cũng có thể đóng phim được nếu mình chịu khó tìm tòi, học hỏi”.

Còn công việc giám khảo tôi làm được vì tôi hát trên sân khấu lâu quá rồi nên có đủ kinh nghiệm để cảm thụ giọng hát của một người nào đó. Đối với công việc này, không phải vì tôi tài giỏi hay gì hết, chỉ đơn giản tôi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn những người khác thôi.

Nhưng rõ ràng, làm giám khảo của Vietnam Idol rồi đến Cặp đôi hoàn hảo, chị cũng nổi tiếng hơn đấy chứ?

- Có một số khán giả nói với tôi như thế này: “Mỗi cuộc thi có chị Siu ngồi đó tự nhiên thấy cuộc thi đó thật giá trị”. Tôi mới hỏi: “Sao anh chị lại nói vậy, những người khác cũng làm như tôi mà?”, người ta bảo: “Chị rất có giá trị trong các chương trình. Mỗi lần tôi bật ti vi lên và thấy chị ngồi đó nhận xét, rồi cười thật vô tư là tôi thấy chương trình đó hay và xem từ đầu đến cuối”. Đó, đó là họ nói về tôi như thế chứ không phải tôi nói. Nhiều người còn nói là tôi có điệu cười hấp dẫn (cười lớn). Ước gì tôi ngồi đó nhưng thu hút được nhiều chàng trai thì tốt quá.

Thế nên chị mới bỏ đóng phim để dồn lực cho ca hát và giám khảo?

- Đâu có, tôi từ chối đóng phim là vì đóng phim mất nhiều thời gian quá. Tham gia một bộ phim nghĩa là suốt ngày mình phải lăn lộn trên phim trường với êkíp, không còn thời gian để làm gì nữa hết. Năm ngoái tôi đóng “Em hiền như ma sơ” rồi, năm nay tôi không thể thu xếp được thời gian vì còn quá nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, tôi vẫn xuất hiện trong một phân đoạn nhỏ của một bộ phim hài mà tôi không thể nói tên.

Chị nghĩ sao khi các vai diễn chị được mời tham gia đều là những vai ma quái hoặc tưng tửng?

 - Tôi tưng tửng nên người ta mời tôi đóng vai tưng tửng là hợp quá rồi còn gì (cười lớn). Những vai như thế tôi không phải “đóng kịch” gì hết, cứ thế mà diễn thôi. Emme Tiên trong “Em hiền như ma sơ” là vậy đó, tôi có phải tập tành hay học hành gì đâu, đạo diễn bảo diễn là tôi nhập vai luôn.

Vậy còn những vai ma quái?

- Tôi cũng hóa thân rất đạt, thậm chí còn dữ dằn nữa. Chỉ có những dạng vai đòi hỏi phải thể hiện nội tâm sâu sắc thì hơi khó với tôi thôi. Nhiều người nói, nhìn bên ngoài của tôi đã thấy “đầy chất ma quái” rồi, không cần phải hóa trang hay đóng kịch gì hết.

Chị có bao giờ bị ám ảnh với những cảnh quay ma quái, rùng rợn?

- Cũng có nhưng không nhiều. Tính tôi vốn như con trai, xưa nay ít khi biết sợ ai bao giờ lắm, kể cả ma quỷ. Mà không khéo ma quỷ phải sợ lại tôi cũng nên (cười).

Tính tôi tuềnh toàng, bộc tuệch
 

Siu Black khá ấn tượng trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”. Ảnh: PV.

 

Thực sự tôi cũng không hiểu sao ngày xưa tôi lại lấy chồng cũ nữa vì không hợp nhau trong cách nói chuyện. Cứ ngồi với nhau một lúc là kiểu gì cũng có xích mích xảy ra. Đã thế, sống với nhau bao nhiêu năm mà anh ấy cũng chẳng hiểu gì về gia đình tôi cả.

Người ta nói, người dân tộc hay có thói quen dùng bùa phép để trừ tà ma. Chị có thói quen này?

- Không. Tôi không để ý đến chuyện đó lắm! Hồi còn ở Kon Tum tôi gặp nhiều chuyện không may, mấy người bà con cũng có đưa tôi đi gặp thầy rồi thầy cho bùa về treo trong nhà. Nhưng tính tôi hay quên nên bỏ đâu mất. Sau này mọi người cứ trách làm vậy là có tội nên tôi chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến mấy bùa chú nữa, thà không biết thì không có tội chứ biết rồi làm không đến nơi đến chốn lại áy náy hơn.

Không đeo bùa nhưng xem bói thì chắc là có?

- Cứ đến đầu năm thì tôi lại hay được mấy người bạn dẫn đi; Nhưng xem xong rồi lại để đó vì chẳng nhớ gì hết. Đôi khi đi diễn xa hoặc ngồi rảnh thì Phương Thanh cũng hay xem cho tôi lắm. Có một lần, có ông thầy xem cho tôi xong phán “Con trai lớn của chị năm nay phải dè dặt nếu không sẽ bị tai nạn. Nếu có đi đâu thì nên về sớm, tránh va chạm, thị phi”. Nhưng vì năm đó tôi tập trung mọi thứ cho cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” nên tôi quên khuấy đi mất, không nhắc nhở con thường xuyên thế là tai nạn ập đến. Con tôi bị bọn cướp đâm phải nằm viện hơn hai tháng mới khỏi…

Vậy nghĩa là chị cũng tin vào tử vi, bói toán?

- Phụ nữ mà! Ai chẳng thích mấy trò đó. Nhưng tính tôi tềnh toàng, bộc tuệch… nghe tai này lại lọt sang tai kia. Phương Thanh nhiều khi xem cho tôi xong cẩn thận ghi hết mọi điều vào tờ giấy rồi nhét vô ví cho tôi nhưng về đến nhà là tôi lại vứt lung tung. Không để ý gì hết, chỉ đến khi mọi chuyện xảy ra mới vỡ lẽ thì đã muộn mất.

Tin vào bói toán vậy chị nghĩ sao về phụ nữ tuổi Đinh Mùi?

- À, vụ  này thì tôi nhớ nè (cười). Người ta nói, con gái tuổi Đinh Mùi rất gian nan, lận đận... về đường chồng con, phải ít nhất từ 3 chồng đến 5 chồng mới yên thân (cười lớn). Bây giờ tôi mới được có một chồng, xem ra chưa yên lắm. Không biết bốn ông chồng kia ở phương nào để đi tìm họ nữa. Nhìn vào cuộc đời tôi ai cũng nói tôi gian nan, lận đận thấy rõ nhưng vì tính tôi vô tư nên cười khà một cái là mọi chuyện y như không có gì vậy đó.

Không hiểu sao ngày xưa tôi lại lấy chồng cũ!
 

Siu Black và Phương Thanh - đôi bạn thân thiết ngoài đời. Ảnh: PV.

 

Phụ nữ mà! Ai chẳng thích mấy trò đó. Nhưng tính tôi tềnh toàng, bộc tuệch… nghe tai này lại lọt sang tai kia. Phương Thanh nhiều khi xem bói cho tôi xong cẩn thận ghi hết mọi điều vào tờ giấy rồi nhét vô ví cho tôi nhưng về đến nhà là tôi lại vứt lung tung. Không để ý gì hết, chỉ đến khi mọi chuyện xảy ra mới vỡ lẽ thì đã muộn mất.

Nhiều người nhận xét, Siu Black quá nồng nhiệt và đầy cảm xúc trong nghệ thuật. Đây có phải là cách để chị khỏa lấp chuyện tình cảm không trọn vẹn của mình?

- Từ xưa đến nay tôi vẫn hát như thế, tuổi có thêm nhưng chất lửa thì vẫn căng tràn như con người bản năng vốn có.

Chẳng lẽ với ngần đó đổ vỡ, con người âm nhạc của chị không bị đổi thay chút nào sao?

- Tất nhiên, khi cuộc sống riêng không trọn vẹn thì chất lửa trong âm nhạc cũng có giảm đi chút chút. Bây giờ đi diễn tôi không mang theo các con đi cùng như trước và làm cái gì cũng một mình hết. Mới đầu chưa quen thấy cũng hụt hẫng nhưng bây giờ thì mọi thứ đã trở nên bình thường. Và tôi thấy mình ở vậy vui hơn, thêm một người nữa dễ khiến mình suy nghĩ, mệt lắm. Khi chia tay, tôi còn tự nói với mình "sao vui quá".

Tôi bây giờ cũng không biết như thế nào, già không già, trẻ không trẻ, cứ thích sống theo cách của mình thôi. Tôi chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình, ai nói tôi đi tìm tình yêu cho vui, tôi cũng thử; Nhưng rồi cũng vậy thôi!

Các con của chị có giục mẹ nên đi thêm bước nữa?

- Con tôi không hề thích tôi đi thêm bước nào nữa. Chúng biết tôi thích cuộc sống hiện tại. Tôi thích một mình nên hát bài “Một mình” của Thanh Tùng hoài đấy (cười).

Chị nói trước đây đã “bẻ” không ít đàn ông còn bây giờ độ sung trong tình yêu đã giảm đi nhiều. Kiểm nghiệm lại bản thân mình, chị thấy độ yêu đang dừng ở nấc thứ mấy nếu độ yêu tối đa là 10?

- Chắc nấc thang đầu tiên quá vì lâu lắm rồi tôi không hề nghĩ tới chuyện yêu đương gì hết. Hồi xưa, thời còn con gái thì hay nghĩ tới người này, người kia chứ từ ngày chia tay với chồng cũ đến giờ tôi chẳng nghĩ đến người đàn ông nào hết. Chỉ nghĩ rằng, sau này nếu tìm được một người đàn ông nào đó thực sự yêu, họ có thể đảm bảo cuộc sống cho mình thì gắn bó với họ thôi.

Vậy thì hẳn là cách nhìn nhận về người đàn ông trong chị ở thời điểm này so với thời điểm trước khác nhau lắm lắm?

- Khác nhiều chứ. Hồi xưa họ nói mình không có ai nên chọn chọn lựa lựa nhưng chọn cho lắm vào rồi cũng chỉ đến thế thôi. Chọn tới chọn lui rồi mình vẫn bị “ra rìa” thành gái đơn (cười chua chát). Còn bây giờ tôi nghĩ không chọn nữa, cứ để ông trời trao cho mình người nào thì mình nhận người đấy thôi. Tất nhiên, ngoài tính cách ra thì một điều không thể thay đổi đó là đã yêu tôi thì phải yêu cả gia đình chứ không thể mỗi mình tôi mà thôi. Tôi sợ lắm rồi cái cảnh người ta yêu mình mà chẳng xem gia đình mình ra sao cả.

Mà thực sự tôi cũng không hiểu sao ngày xưa tôi lại lấy chồng cũ nữa vì không hợp nhau trong cách nói chuyện, cứ ngồi với nhau một lúc là kiểu gì cũng có xích mích xảy ra. Đã thế, sống với nhau bao nhiêu năm mà anh ấy cũng chẳng hiểu gì về gia đình tôi cả. Bây giờ thi thoảng anh ấy vẫn lên thăm các con và tôi nhưng đôi khi gặp mà chẳng biết nói chuyện gì.

Ngoài yếu tố đó, người đàn ông có thể khiến trái tim chị rung lên lần nữa nhất thiết phải có thêm những đức tính nào gì?

- Tôi nghĩ khó để có thể kiếm được người đàn ông nào như vậy lắm vì thường họ chỉ yêu bản thân mình thôi, chứ gia đình vợ họ ít thân thiết lắm. Còn tính tôi vui vẻ, thích nhậu, sống biết trước biết sau nên cũng thích một người giống mình để chia sẻ. Bây giờ xác định yêu nhau rồi đến với nhau là để chia sẻ thôi, không sinh đẻ gì được nữa hết. Cho nên, nếu “thích” thì “nhích”, không “thích” thì “bye” thôi (cười).

Chị có nghĩ, mạnh mẽ và vô tư quá cũng là bức tường ngăn cách khiến những đàn ông khó đến với chị hơn?

- Tôi cũng nghĩ vậy và một số bạn bè cũng nói với tôi vậy. Mình mạnh mẽ quá, tự lập quá, bất cần quá… thì họ không còn cơ hội để chở che, bảo vệ cho mình, như thế nghĩa là họ không được làm cái thiên chức “đàn ông”. Bởi vậy, thiên hạ họ đổ xô đi tìm người dịu dàng, nữ tính… còn tôi thì vẫn ế dài (cười). Nói thế thôi, ngần này tuổi rồi mà bây giờ bắt tôi phải thay đổi mình khó lắm. Sống như thế không thật, tôi không sống được. Tôi thích một cuộc sống vui cũng cười, buồn cũng cười. Máu lên là hát, là nhậu hết mình, là quậy tưng bừng…(cười lớn).

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!     

Dù có trải qua không ít đổ vỡ, nếm đủ vị chua chát mặn ngọt của cuộc sống hôn nhân thì con người của “họa mi núi rừng Tây Nguyên” vẫn không thể thay đổi. Không biết có phải vì thế không mà khoảng hai năm trở lại đây, Siu Black luôn là gương mặt mà các đạo diễn hướng tới cho các vai “tưng tửng, ma quái” xen chút hài hước trong những bộ phim chiếu Tết của mình.

Tùng Long (thực hiện)

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao nhí Ở Nhà Một Mình: Thành triệu phú năm 12 tuổi, trượt dài trong ma túy trước khi làm lại cuộc đời nhờ minh tinh H'Mông

Sao nhí Ở Nhà Một Mình: Thành triệu phú năm 12 tuổi, trượt dài trong ma túy trước khi làm lại cuộc đời nhờ minh tinh H'Mông

Giải trí - 4 giờ trước

Macaulay Culkin ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nhờ siêu phẩm Ở Nhà Một Mình. Tuy nhiên anh từng có quãng thời gian nghiện ngập, trượt dài trước khi gặp được người bạn đời Brenda Song.

Phu nhân hào môn Phanh Lee tụ họp bên hội bạn mỹ nhân, sắc vóc mẹ 2 con chiếm spotlight

Phu nhân hào môn Phanh Lee tụ họp bên hội bạn mỹ nhân, sắc vóc mẹ 2 con chiếm spotlight

Giải trí - 4 giờ trước

Sau khi kết hôn, diễn viên Phanh Lee ngày càng thăng hạng nhan sắc, có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Loạt sao Việt xinh đẹp, kiếm tiền giỏi nhưng vẫn bị trai có vợ lừa tình

Loạt sao Việt xinh đẹp, kiếm tiền giỏi nhưng vẫn bị trai có vợ lừa tình

Giải trí - 8 giờ trước

Xinh đẹp, tài năng và kiếm được tiền nhưng loạt sao Việt này lại lận đận tình duyên, bị trai có vợ lừa tình.

Chồng cũ vừa lộ ảnh hẹn hò tình trẻ, MC Mai Ngọc có động thái gây chú ý

Chồng cũ vừa lộ ảnh hẹn hò tình trẻ, MC Mai Ngọc có động thái gây chú ý

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - MC Mai Ngọc mới đây có động thái gây chú ý ngay sau thông tin chồng cũ có bạn gái trẻ kém 5 tuổi. Hiện sự việc đang được cộng đồng mạng quan tâm.

Tiết lộ về cuộc tuyển chọn giọng đọc "đi vào lòng người" ở Lễ diễu binh

Tiết lộ về cuộc tuyển chọn giọng đọc "đi vào lòng người" ở Lễ diễu binh

Giải trí - 11 giờ trước

Hình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành hùng tráng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp cùng giọng đọc trầm ấm, cảm xúc của tổ thuyết minh khiến triệu người nghe xúc động, tự hào.

Thương Tín về quê làm gì, tự nhận show thế nào?

Thương Tín về quê làm gì, tự nhận show thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, gần đây Thương Tín vẫn gọi anh - bằng nhiều số điện thoại khác nhau, để hỏi show nhưng đến khi đơn vị đó gọi lại thì không liên lạc được.

Thân thế cô gái trẻ đang vướng tin đồn hẹn hò với chồng cũ MC Mai Ngọc

Thân thế cô gái trẻ đang vướng tin đồn hẹn hò với chồng cũ MC Mai Ngọc

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Nga Anh được biết là cô gái đang vướng tin đồn hẹn hò cùng chồng cũ MC Mai Ngọc. Khán giả tò mò về thân thế của cô gái trẻ.

Quy định trong lễ đính hôn của Midu và chồng thiếu gia

Quy định trong lễ đính hôn của Midu và chồng thiếu gia

Giải trí - 15 giờ trước

Midu và doanh nhân Minh Đạt tổ chức đính hôn vào chiều 7/5 tại Đà Lạt. Buổi lễ có sự góp mặt của hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết.

NSND dòng nhạc đỏ, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia: Sống hạnh phúc bên vợ đồng nghiệp ít ghen

NSND dòng nhạc đỏ, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia: Sống hạnh phúc bên vợ đồng nghiệp ít ghen

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Hưng là giọng hát nổi tiếng dòng nhạc đỏ và hiện anh giữ chức Phó Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia. Ngoài thời gian cho công việc, anh còn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Trước khi phát hiện bị u nang trong não, Lương Bích Hữu từng bị tai nạn bỏng nặng

Trước khi phát hiện bị u nang trong não, Lương Bích Hữu từng bị tai nạn bỏng nặng

Giải trí - 17 giờ trước

Trong sự nghiệp của mình, Lương Bích Hữu đã không ít lần phải tạm dừng sự nghiệp để dưỡng thương.

Top