Sóng thần kéo đi 15 km vẫn sống

| Bốn phương

Ngày 13/3, lực lượng cứu hộ của Nhật đã cứu sống 1 người đàn ông bị sóng thần cao hơn 10 mét kéo đi cách bờ biển 15 km.

 
Đây là một trong những nạn nhân may mắn nhất được cứu sống và ghi nhận trong gần 3 ngày qua ở Nhật.

Người đàn ông được cứu sống năm nay đã 60 tuổi, ông Hiromitsu Shinkawa đã được một chiếc khu trục hạm của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản phát hiện và đưa lên bong tàu khi ông đang cố gắng bám và nổi lềnh phềnh trên một tấm xốp trần nhà ở ngoài khơi cách khu bực Fukushima 15 km.

 
Người đàn ông đã nổi lềnh bềnh 2 ngày trên biển này cho biết ông đến từ thành phố Minamisona, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng thần ngày 11/3.

Các quan chức quân đội Nhật Bản cho biết khi phát hiện nạn nhân trên biển người này vẫn rất khoẻ. Sau khi được đưa lên bong tàu, trực thăng cứu hộ đã đưa nạn nhân về nhập viên trong đất liền vào lúc 12:40 phút trưa ngày 13/3.

Nói với phóng viên của hãng thông tấn Jiji Press, ông Hiromitsu Shinkawa cho hay: “Lúc phát hiện sóng thần đang ập tới tôi quyết định bỏ chạy thục mạng”.

“Tuy nhiên, tôi đã quyết định liều lĩnh chạy vào nhà mình để vơ lấy vài thứ đồ. Lúc chạy ra ngoài, tôi đã bị sóng hất tung lên mái nhà. Khi được giải cứu là lúc tôi đang ôm một mảnh trần nhà trên biển”.

“Nhà chức trách nói rằng hơn 1000 người có thể đã chết sau cơn cuồng nộ. Tôi thực sự rất sốc".
 
Theo Vietnamnet
kieudiep
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.