Suýt đi tù vì nói dối bị bắt cóc để 'bắt cá hai tay'

| Bốn phương

Người đàn ông suýt đi tù do nói dối bị bắt cóc, khiến cảnh sát phải tốn công sức điều tra.

Vợ chồng rủ nhau nhảy sông tự tử, chồng chết vợ đi tù vì điều không ai ngờVợ chồng rủ nhau nhảy sông tự tử, chồng chết vợ đi tù vì điều không ai ngờ

Sau khi thấy chồng nhảy xuống sông tự tử, người phụ nữ không nhảy theo mà bỏ đi ngay, không kêu cứu, không gọi cảnh sát xin giúp đỡ.

Theo trang Oddity Central, hôm 26/9, thẩm phán Australia Michael Ong cáo buộc bị cáo Paul Iera (35 tuổi) đã nói dối để che giấu chuyện "bắt cá 2 tay". Lời nói dối này còn khiến cảnh sát lãng phí công sức vào việc tìm kiếm Iera.

Thẩm phán Ong mô tả hành động của bị cáo là “vô cùng đáng ghét”, và nhấn mạnh ông đã cân nhắc nghiêm túc việc để Iera phải ngồi tù.

Suýt đi tù vì nói dối bị bắt cóc để 'bắt cá hai tay' - Ảnh 2.

Paul Iera. Ảnh: New York Post

Trước đó, vào ngày 31/12/2022, Iera đi chơi với một trong hai cô bạn gái (tạm gọi là cô B - PV). Sau đó, cô B giả danh là kẻ bắt cóc nhắn tin cho cô thứ nhất (cô A), hứa sẽ trả tự do cho Iera vào hôm sau. Lo bạn trai gặp nguy hiểm, cô A lập tức báo cảnh sát.

Sáng 1/1/2023, cảnh sát tìm thấy xe của Iera, phát hiện anh ta vẫn bình an bên cô B. Iera cố cãi rằng đã bị một số người bắt cóc rồi thả đi. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện câu chuyện không đúng. 12 ngày sau, Iera bị bắt, và bị cáo buộc đã nói dối.

Cụ ông 65 tuổi xông vào ngân hàng cướp 1 USD để được... đi tùCụ ông 65 tuổi xông vào ngân hàng cướp 1 USD để được... đi tù

Đang yên đang lành, cụ ông này lại muốn 'được' vào tù. Đây chắc chắn sẽ là vụ cướp ngân hàng đi vào lịch sử nước Mỹ.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.