Suýt tử vong vì dùng lươn sống chữa táo bón

| Bốn phương

Thay vì uống thuốc nhuận tràng, người đàn ông 49 tuổi (Trung Quốc) áp dụng bài thuốc dân gian là luồn con lươn sống vào cơ thể qua đường hậu môn.

Theo Asiaone, bệnh nhân giấu tên từ Quảng Châu kể được nghe về bài thuốc dân gian chữa táo bón bằng cá da trơn. Ông quyết định cho một con lươn sống vào cơ thể qua đường hậu môn để chữa táo bón, sau đó bị đau nhức dữ dội phải đi cấp cứu.

Tới cơ sở y tế, bụng bệnh nhân căng phồng như một quả bóng, bên trong chứa "mớ hỗn độn" bao gồm phân, thức ăn còn sót lại và con lươn dài 50 cm. Bác sĩ đã phẫu thuật lấy con lươn ra khỏi cơ thể bệnh nhân. May mắn giữ được mạng sống, người đàn ông phải nằm viện vài ngày do ruột bị tổn thương.

Bác sĩ lấy con lươn ra khỏi bụng bệnh nhân. Ảnh: Wechat.
Bác sĩ lấy con lươn ra khỏi bụng bệnh nhân. Ảnh: Wechat.

Năm 2012, một thanh niên New Zealand cũng nhập viện khẩn cấp vì nuốt lươn sống.

Theo Minh Nhật

VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.