Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong

| Y tế

GiadinhNet - "Chúng tôi sợ nhất lúc này bản thân bị ốm... Nếu chỉ cần 1 thành viên ốm thì công việc càng nhiều hơn, vất vả hơn cho những người còn lại", nữ Trạm trưởng tại ổ dịch xã Tân Phong tâm sự.

 "Chúng tôi sợ nhất lúc này mình bị ốm…"

Những ngày qua, câu chuyện về ổ dịch tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bùng phát khiến người dân nơi đây không khỏi lo lắng bất an. Từ thời điểm ghi nhận ca nghi ngờ dương tính đến hết 16/11, tại ổ dịch này đã có trên 100 bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, ít ai biết được bên trong ổ dịch lúc này các lực lượng chức năng nhiều đêm thức trắng, chạy đua cùng thời gian căng mình làm việc để thực hiện truy vết…

Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong - Ảnh 1.

Toàn bộ các tuyến đường vào ổ dịch xã Tân Phong được lập chốt, phong tỏa từ 11h trưa ngày 11/11/2021. Ảnh: Đ.Tùy

Thời điểm này, mọi con đường dẫn vào xã Tân Phong đã được Ban chỉ đạo cho lập chốt, đặt biển cảnh báo có lực lượng trông giữ từ 11h trưa ngày 11/11/2021 "nội bất xuất, ngoại bất nhập", trừ lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với các tuyến đường ngõ trong các thôn được rào chặt, nghiêm cấm mọi người ra đường và thực hiện nhà cách ly với nhà, ai ở đâu ở yên tại đó.

Mặt dù hơn 12h trưa, nhưng không khí làm việc của những nhân viên Y tế, giáo viên mầm non tại Trạm Y tế xã Tân Phong diễn ra khẩn trương. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, nhập số liệu vào máy, rà soát danh sách các trường hợp F1, F2, trường hợp nguy cơ cao để phục vụ chống dịch đang được mọi người thực hiện nhanh chóng.

Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong - Ảnh 2.

Phút trải lòng của nữ Trạm trưởng tại ổ dịch Tân Phong. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Nguyễn Thị Then – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Phong cho biết: "Gần 1 tuần nay tất cả cán bộ, nhân viên của trạm, nhân viên y tế huyện tăng cường cùng nhiều lực lượng khác đều căng mình làm việc và mọi công việc riêng đều gạt sang một bên. Mỗi khi nhận thông tin về ca dương tính mới chúng tôi phải triển khai ngay nhiều công việc và chỉ mong sao sớm khoanh vùng dập được dịch để người dân địa phương trở lại cuộc sống bình thường".

Theo nữ Trạm trưởng Y tế, từ trước đến nay, đây là đợt dịch lớn nhất của địa phương và chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, số ca mắc tăng nhanh có ngày lên đến 40 trường hợp khiến ai cũng lo lắng và công việc của nhân viên y tế càng thêm nặng nề, vất vả hơn.

Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong - Ảnh 3.

Cán bộ, giáo viên trường mầm non Tân Phong tham gia công tác phòng chống dịch tại điểm Trạm Y tế. Ảnh: Đ.Tùy

"Trong lúc này chúng tôi không dám lơ là, không nghĩ đến việc khác ngoài công tác chống dịch. Tôi biết, ai cũng vất vả, lo lắng từ BCĐ huyện, Tổ công tác đặc biệt, BCĐ xã và người dân. Cho nên, chúng tôi sợ nhất lúc này bản thân bị ốm, trong khi lực lượng y tế của trạm ít, khối lượng công việc nhiều. Nếu chỉ cần 1 thành viên ốm thì công việc càng nhiều hơn, vất vả hơn cho những người còn lại", chị Then tâm sự.

Xã Tân Phong hiện nay có gần 10.000 dân, nhưng có khoảng trên 1.000 người thường xuyên đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương và có khoảng 1.000 người khi đi khi về; trong khi xã có địa bàn rộng tiếp giáp nhiều địa phương gây khó khăn cho nhân viên y tế và lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong - Ảnh 4.

Nữ Trạm trưởng tư vấn qua điện thoại cho trường hợp F2 cách ly tại nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Mặc dù, là ổ dịch lớn, nguy hiểm và chưa rõ nguồn lây, nhưng còn không ít người dân địa phương vẫn chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân, tự giác khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng... Điều này càng làm cho lực lượng chống dịch, nhân viên y tế lo lắng, vất vả

Tin tưởng ổ dịch sớm được khống chế

Trong cuộc chia sẻ ngắn ngủi với PV vào buổi trưa muộn, điện thoại của nữ Trạm trưởng liên tục đổ chuông khi ngành dọc cần số liệu báo cáo, người dâ trong khu phong tỏa, F1, F2 điện hỏi tư vấn… dù đang bận công việc nhưng chị đều tiếp nhận trả lời. Theo chị Then, nếu không nghe điện nhiều người dân lại nghĩ mình khác. Thậm chí chồng, con điện thoại hỏi thăm nhưng mọi người đều không có thời gian nghe.

Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong - Ảnh 5.

Trường THCS Tân Phong - nơi phát hiện ca mắc đầu tiên hiện đang là điểm cách ly tập trung các trường hợp F1. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại thời điểm phát hiện nữ sinh lớp 9B trường THCS Tân Phong nghi mắc, nữ Trạm trưởng Y tế chia sẻ: "Nói thật, lúc đó bản thân tôi có chút lo lắng vì trường hợp này phát hiện trong cộng đồng, không rõ nguồn lây và đối tượng lại là học sinh học trong nhà trường. Ngay sau đó, tôi báo cáo Trung tâm Y tế huyện, BCĐ xã và cơ quan chức năng của huyện về xã trực tiếp chỉ đạo, lên phương án ứng phó.

Sau khi học sinh 2 nhà trường được test nhanh phát hiện thêm 32 em học sinh nữa thì ai hoang mang thực sự. Tuy nhiên, tôi động viên anh chị em tại Trạm phải bình tĩnh để thực hiện nhiệm vụ.

Những ngày đầu tiên, các thành viên của Trạm ai cũng căng thẳng, áp lực và 2 đêm gần như thức trắng. Đến đêm thứ ba, các thành viên thay nhau tranh thủ chợp mắt để lấy sức làm việc, nếu không nghỉ ngơi chắc chúng tôi không ai trụ được.

Nhân viên của Trạm hầu hết là nữ, một số chị em có con nhỏ và người thân chúng tôi ai cũng hiểu công việc hiện tại, mọi người đều động viên để chúng tôi tập trung vào công việc chống dịch. Mỗi khi có thời gian ngơi tay cũng là lúc đêm đã khuya, muốn gọi điện cho chồng, con nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ nên lại thôi và nhiều chị em nhớ con… nhưng biết làm thế nào được".

Tâm sự nghẹn lòng nữ Trạm trưởng Y tế tại ổ dịch Tân Phong - Ảnh 6.

Người dân tại ổ dịch xã Tân Phong luôn tin tưởng, lạc quan sớm khống chế được dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Đ.Tùy

Trong cuộc đời 32 năm theo nghiệp nghề y, chưa khi nào chị Then cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Vì từ trước đến nay làng quê Tân Phong vốn yên bình giờ trở thành ổ dịch lớn khiến bản thân không khỏi xót xa. Dẫu biết rằng, cuộc sống người dân đang bị đảo lộn, khó khăn, mọi công việc phải tạm dừng... nhưng nữ Trạm trưởng cùng mọi người luôn tin tưởng ổ dịch này sớm được khống chế.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.