Tây Ban Nha: Bộ trưởng Bộ Bình đẳng nhiễm COVID-19, Phó Thủ tướng phải cách ly

| Bốn phương

GiadinhNet - Tây Ban Nha trải qua một ngày với số người nhiễm COVID-19 tăng mạnh với gần 869 người nhiễm và 31 người tử vong. Quốc gia này ghi nhận Bộ trưởng Bộ Bình đẳng nhiễm bệnh, đồng thời chồng của bà - Phó Thủ tướng nước này phải cách ly.

Tây Ban Nha: Bộ trưởng Bộ Bình đẳng nhiễm COVID-19, Phó Thủ tướng phải cách ly - Ảnh 1.

Tây Ban Nha ghi nhận Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi bạn đời của bà, Phó Thủ tướng Pablo Iglesias đã được cách ly.

Tây Ban Nha: Bộ trưởng Bộ Bình đẳng nhiễm COVID-19, Phó Thủ tướng phải cách ly - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero. (Ảnh:

Sau khi Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Montero có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez quyết định sẽ tổ chức mọi cuộc họp thông qua video bắt đầu từ ngày hôm nay (13/3).

Tây Ban Nha đến nay ghi nhận hơn 3.146 ca nhiễm dịch COVID-19, trong đó có 86 ca tử vong. 

Trở thành ổ dịch lớn thứ 3 tại châu Âu, Tây Ban Nha đang có những hành động quyết liệt nhằm tránh sự bùng phát mạnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giống như Italy.

Chính quyền nước này thông báo hoãn tất cả các trận đấu bóng đá tại hai giải đấu hàng đầu trong 2 tuần vì lo ngại dịch bệnh lan rộng.

Nhà chức trách đưa ra loạt biện pháp mạnh, bao gồm: đóng cửa các khu vực công cộng như trường học, công viên,... các trận đấu bóng đá không có khán giả, khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển trong nước và quốc tế, tạm ngừng các chuyến bay thẳng từ Italy trong ít nhất 2 tuần, cấm tụ tập từ 1.000 người trở lên ở các vùng có dịch nghiêm trọng như thủ đô Madrid, vùng sản xuất rượu vang Rioja và hai khu vực khác ở phía Bắc hạt Basque.

M.Trang (theo AP)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.