Thâm cung bí sử (135 - 3): Giải pháp trị bệnh
GiadinhNet - Chồng nhất định không thực hiện các biện pháp phòng bệnh khiến chị Mùi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Gần đây, anh Duyệt tiểu đêm nhiều hơn, mỗi đêm dậy từ 3-4 lần.
Trước đây anh ngủ rất sâu và thẳng giấc, không dạy tiểu đêm. Bây giờ dậy nhiều như thế nghĩa là tuyến tiền liệt đã bắt đầu có vấn đề. Chị Mùi làm siêu âm cho chồng và thấy tuyến tiền liệt của anh Duyệt đã to lên đáng kể. Đêm, chị Mùi thức rất khuya, đọc các tài liệu để tìm giải pháp trị bệnh cho chồng. Chị đọc sách của Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông để tìm các bài thuốc Đông y trị bệnh phì đại tiền liệt tuyến. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều nhà sản xuất đang quảng cáo các loại thực phẩm chức năng có tác dụng trị chứng phì đại tiền liệt tuyến. Hải Thượng Lãn Ông thường dùng lá khế để thông tiểu. Lá khế thái nhỏ, sao vàng hạ thổ rồi cho vào nồi đất sắc lên, đổ 3 bát nước sắc lấy 1 bát đem uống. Chị Mùi làm bài thuốc này cho chồng uống và thấy khá hiệu quả. Mỗi đêm anh Duyệt chỉ dậy đi tiểu một lần. Nhưng chị siêu âm cho chồng vẫn thấy tiền liệt tuyến to hơn mức bình thường, nghĩa là lá khế chỉ giúp thông tiểu chứ không làm nhỏ tiền liệt tuyến. Ngày xưa, Tuệ Tĩnh đã dùng da con cóc đen để trị ung nhọt độc. Nghĩa là các sản phẩm từ cóc có thể làm tiêu những chỗ sưng. Ông Giám đốc Bệnh viện y học dân tộc cho chị Mùi biết rằng than con cóc đen kết hợp với cây trinh nữ hoàng cung, lá lược vàng, cây xáo tam phân có thể giúp trị chứng phì đại tiền liệt tuyến. Để chữa bệnh cho anh Duyệt chị Mùi còn phải thay đổi cách ăn uống. Đó là ăn ít các thực phẩm giàu đạm và ăn nhiều rau, nhất là rau răm để giảm áp lực cho tiền liệt tuyến. Chị Mùi điều trị bệnh cho chồng theo cách này. Sau vài tháng chị thấy kết quả tương đối tốt. Anh Duyệt sống và làm việc bình thường, ăn ngon miệng, ngủ thẳng giấc. Chị Mùi siêu âm cho chồng và thấy tuyến tiền liệt đã nhỏ lại ở mức tiêu chuẩn – 22gr. Chị thở phào nói với chồng: “Chồng không chịu thực hiện các biện pháp phòng bệnh khiến vợ lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Từ phì đại tiền liệt tuyến đến ung thư tuyến tiền liệt khoảng cách ngắn lắm. Nhưng bây giờ thì em cất được nỗi lo trong lòng rồi.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng