Thâm cung bí sử (70 - 18): Vẫn là sự cưng chiều

| Gia đình

GiadinhNet - Chưa bao giờ Hoàng gặp một tình huống khó xử như việc của đứa con mình. Anh tìm đến nhà một người bạn học cũ, trút bầu tâm sự và xin một lời khuyên.

Người bạn của Hoàng giờ đang là trung đoàn trưởng trong quân đội. Ông bạn này nói: “Vẫn còn cách để dạy thằng Kim nên người. Nhưng cậu và Khánh Mỹ phải hết sức kiên quyết. Phải nghiến răng lại mà dạy con. Hãy cho nó nhập ngũ, vào trung đoàn của tôi. Tôi sẽ có cách dạy nó. Nhưng cả nhà không ai được đến đơn vị thăm nó, tuyệt đối không gửi tiền dù chỉ vài trăm nghìn đồng. Nó phải ăn mặc và rèn luyện nghiêm khắc như mọi người lính khác chứ không được như một công tử. Nếu hai người đến thăm nó một lần và gửi cho nó một món tiền là tôi trả con trai cho các bạn ngay. Khổng tử nói rằng: “Chiều con quá con hư. Tiền của dư con hỏng”. Sau 3 năm rèn luyện tốt, tôi sẽ gửi nó vào một trường sĩ quan và cả đời sống bằng binh nghiệp. Như thế nó sẽ không bị hư hỏng”.

Ông trung đoàn trưởng đã đưa ra một giải pháp đúng. Nhưng bà mẹ Hoàng và Khánh Mỹ kiên quyết không chấp nhận. “Em không thể để con phải chịu khổ sở như thế. Anh phải thu xếp việc làm cho nó ở công ty và chúng ta luôn phải để mắt đến nó. Nó như cây tre non, phải uốn từ từ, nếu uốn mạnh quá sẽ gãy”. Và bà mẹ Hoàng phụ họa thêm: “Thương con không ai bằng cha mẹ. Dạy con cũng không ai bằng cha mẹ. Bây giờ các con phải để mắt đến nó nhiều hơn, chăm lo cho nó nhiều hơn thì nó sẽ khá hơn”.

Tự lập, tự chủ, tự tin là 3 đức tính quý của con người. Nhưng Kim không có 3 đức tính quý này. Vì bố mẹ quá giàu nên cậu ta không có động cơ phấn đấu để tự lập. Làm sao phải phấn đấu. Tiền của bố mẹ như núi và khối tài sản khổng lồ này cuối cùng sẽ giao cho con trai. Vì không có tri thức trong đầu nên Kim không có sự tự tin. Để sống tự tin, người ta phải có bản lĩnh, mà cái này thì phải học tập và rèn luyện nhiều lắm mới có. Muốn rèn luyện được tính tự chủ thì phải lăn lộn với cuộc sống, phải trải nghiệm. Một kẻ ăn bám từ bé đến lớn không bao giờ có tính tự chủ.

Hoàng biết tự lập, sống tự tin và tự chủ. Đàn ông có hai tình huống khó tự chủ nhất, ấy là trước đồng tiền và gái đẹp. Hoàng sống hoàn toàn bằng những đồng tiền sạch, có được từ trí tuệ và mồ hôi của anh. Công ty đã tuyển dụng hàng trăm người lao động, nhưng Hoàng chưa hề cầm của ai một chiếc phong bì. Trong các cuộc tiệc tùng, các em chân dài cũng chủ động tiếp cận Hoàng nhưng anh luôn dửng dưng với họ. Trong đời, anh đã mua bán nhiều thứ nhưng chưa bao giờ dùng tiền để mua gái đẹp.               

 (Còn nữa)

Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.