Thâm cung bí sử (79 - 7): Cô gái có cái cổ tròn
GiadinhNet - Tôi đến nhà hàng, uống bia hơi như mọi bữa. Lúc này cả nhà hàng đang chuẩn bị ăn bữa cơm chiều. Bữa cơm cuối ngày, các nhà hàng thường ăn sớm để nhân viên sẵn sàng phục vụ ca tối.
Tôi vừa ngồi vào ghế, bỗng một cô nhân viên trẻ măng quay phắt về phía tôi. Rồi cô ta đứng phắt dậy, đi rót bia cho tôi. “Cho xin một đĩa lạc luộc”, tôi nói. Cô bé đi lấy lạc cho tôi rồi ngồi ở bàn bên cạnh, đôi mắt đen láy vẫn nhìn tôi chăm chú. Bà chủ nhà hàng gọi cô ta: “Thanh Thiên lại ăn cơm đi. Khi khách uống hết bia thì rót tiếp cũng được”. Nhưng hình như cô ta không nghe thấy tiếng bà chủ.
Hóa ra cô bé tên là Thanh Thiên, nhân viên mới của nhà hàng. Cô ta có ba nét nổi bật. Một là có cái cổ tròn. Con gái thoạt nhìn thấy ai cũng có cổ tròn, nhưng nhìn kỹ thì không phải thế. Cổ tròn phải hơi cao một chút và nhìn chiều nào cũng thấy tròn. Con gái có cái cổ tròn sẽ không bao giờ lấy phải chồng hèn. Khoa tướng pháp đã tổng kết như vậy. Nét nổi bật thứ hai của Thanh Thiên là một cái lúm đồng tiền đơn ở má bên phải. Lúm đơn độc đáo hơn lúm kép, nhất là ở má bên phải, vì nó làm tăng nữ tính. Điểm nổi bật thứ ba là sự trinh trắng. Dưới lớp lông tơ rất mịn ở hai má, có một lớp phấn mơ hồ, trắng một cách mong manh. Cái lớp phấn trinh bạch này sẽ mất ngay tức khắc sau lần đầu tiên cô ta trao thân cho một người khác giới. “Em người Mường Động (Kim Bôi, Hòa Bình). Sau khi tốt nghiệp lớp 12, em thi trượt đại học. Hơn một năm sống ở bản chán quá, không biết làm gì kiếm ra tiền. Vì thế em liều xuống đây tìm việc làm, mong kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ”. Rất tự nhiên, cô bé kể về mình như vậy. Lao động phổ thông, nghề phục vụ trong nhà hàng ăn uống cũng không đến nỗi tệ lắm. Lương thấp, nhưng được ăn nghỉ ở nhà hàng, tiền lương bao nhiêu, bỏ túi bấy nhiêu. Cô Thu Hà - một nhân viên kỳ cựu của nhà hàng đã ăn xong và đến thay cho Thanh Thiên. “Đây là nhân viên mới toanh của nhà hàng em. Họ tên đầy đủ là Bùi Thị Thanh Thiên”, Thu Hà giới thiệu như vậy. Hòa Bình có 4 xứ Mường là: Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động. Hàng nghìn năm trước, có 4 dòng họ làm quan lang Mường ở Hòa Bình là Đinh, Quách, Bạch, Hà. Tuy người của 4 dòng họ này chiếm chưa tới một phần trăm dân số Hòa Bình, nhưng đó là 4 dòng họ quý tộc. Họ Bùi là xuất thân bình dân. Thanh Thiên là cô gái xuất thân bình dân, nhưng lại có những nét rất quý tộc.
Từ hôm đó, buổi chiều tôi hay xem đồng hồ và mong đến 16h để đi uống bia. Và khi ra nhà hàng, đầu tiên mắt tôi tìm kiếm là Thanh Thiên và lần nào cũng bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi. Và lần nào Thanh Thiên cũng tranh rót bia cho tôi. Và lần nào tôi cũng để ý nhìn xem cái sắc trắng mơ hồ và mong manh trên má cô bé có còn không. Rõ khỉ. Sao tôi lại quan tâm đến điều đó nhiều thế? Nó có phải là của tôi đâu mà lo giữ. Tôi gọi điện mời thầy Vịnh đến uống bia. Vừa ngồi vào quán, thầy Vịnh đã nói ngay: “Cô bé của anh kia rồi. Mắt cô ta nhìn anh như thế thì không sai vào đâu được. Trong chuyện này, anh phải hết sức lý trí, nếu không sẽ có đại họa”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội