Thâm cung bí sử (85 - 2): Những quẻ dịch của bố

| Gia đình

GiadinhNet - Sau khi ra viện, sức khỏe của mẹ tôi rất yếu. Bố vẫn điều trị cho mẹ theo phác đồ của bệnh viện, nhưng tình hình không tốt hơn mà mỗi ngày càng xấu đi.

Bố bốc dịch và nói với chúng tôi: “Tháng 8 này, các con sẽ phải mồ côi mẹ. Người xưa có câu: “Sinh có hạn, tử bất kỳ”. Nhưng với Kinh Dịch thì không phải tử bất kỳ. Mẹ còn hay mất, sống hay chết các con đừng buồn. Chết là sang sống tiếp ở một cõi khác thôi”. Bố nói thế nhưng cả ba anh chị em chúng tôi đều rất lo lắng, chỉ mong là bố nói sai. Nhưng bố không nói sai. Tháng 8 năm đó, mẹ chúng tôi ra đi mãi mãi.

Anh Giang tốt nghiệp rồi đi làm cho một công ty xây dựng lớn. Bố nói: “Giang đang gặp thời. Cốt tủy của Kinh Dịch là chữ thời. Nếu không gặp thời thì tài giỏi mấy cũng chẳng làm được gì”. Chữ thời mà bố nói chính là thị trường bất động sản đang sốt. Người ta rồng rắn xếp hàng để mua nhà trên giấy. Các công ty xây dựng phất lên như diều gặp gió. Đi làm được hai năm thì anh Giang quyết định cưới vợ. Anh nói với bố: “Chiều ngày mai, con sẽ dẫn bạn gái của con về ra mắt cả nhà. Bố gọi cho chị Hà biết. Nếu chị ấy về được thì rất tốt”. Bố nói: “Trước mặt con đang có cái lọ tăm. Con bốc tình cờ mấy que tăm cho bố xem”. Anh Giang làm theo lời bố. Bố tôi rải mấy que tăm lên bàn và sắp xếp thành những vạch đứt nối khác nhau. “Bạn gái của Giang đây rồi. Người tầm thước, da trắng, mắt đen, tóc dài. Trước đây cô ấy đã yêu một người đẫy đà, da trắng, đeo kính cận nhưng không thành hôn được”. Anh Giang tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Bố nói chính xác 100%. Sao bố tài thế”. Người yêu của anh Giang là chị Hương, làm ở công ty bảo hiểm. Hôm sau chị đến nhà, tôi thấy chị giống hệt như bố tôi đã tả.

Mọi người trong công ty của anh Giang bắt đầu biết tới việc bố bốc dịch như thế nào. Họ đến thăm bố và nhờ bố bốc quẻ. Người đầu tiên là chị Vinh, nhân viên phòng hành chính. Bố nói: “Cô muốn hỏi về việc gì?”. “Dạ, cháu muốn nhờ bác xem cho tình hình năm nay như thế nào”. Bố bốc quẻ rồi nói: “Tháng 10 năm nay, chồng cô được thăng chức. Và cũng trong tháng này, anh ấy được phân một căn hộ khá đẹp”. Cô Vinh nói: “Cháu nhờ bác xem kỹ lại cho. Hiện nhà cháu đang là phó phòng. Trưởng phòng của anh ấy là một vị tiến sĩ kiến thức đầy mình và rất được cấp trên tin cậy. Như vậy, chồng cháu khó có đất để thăng chức. Còn chuyện được phân nhà thì lại càng không thể có, vì nhà nước đã bỏ chế độ phân phối nhà ở từ lâu rồi”. “Tôi không biết nội tình cơ quan chồng cô. Chỉ biết là quẻ dịch này thể hiện như thế. Cô cũng đừng vội mừng, vì tôi nói sai nhiều lắm”. Nhưng đúng tháng 10 năm đó, chồng chị Vinh được thăng chức trưởng phòng, vì ông tiến sĩ được đề bạt lên cương vị cao hơn. Cũng trong tháng đó, chồng chị Vinh được phân phối một căn hộ ở cuối đường Liễu Giai. Đúng là nhà nước đã bỏ chế độ phân phối nhà ở lâu rồi. Nhưng chồng chị Vinh làm ở một cơ quan đặc biệt, có chế độ đặc biệt.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.