Thấy bố mẹ cãi nhau từ khi bà nội đến chơi, cháu nội nói một câu khiến bà lặng lẽ rời đi

| Tâm sự

GiadinhNet – Mới chưa đầy 1 tháng mẹ chồng đến chơi mà vợ chồng tôi đã xảy ra cãi vã, đánh nhau tới mấy lần. Cũng có lần con trai tôi chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau và rồi cháu đã nói một câu khiến bà lặng lẽ rời đi.

Suýt li hôn vì tưởng chồng ngoại tình mang vàng cho “người thứ 3”, vợ ân hận khi biết lí do thực sựSuýt li hôn vì tưởng chồng ngoại tình mang vàng cho “người thứ 3”, vợ ân hận khi biết lí do thực sự

GiadinhNet – Chồng tôi đã giấu vợ để làm một việc khiến mà khiến tôi vô cùng đau lòng. Tôi cứ nghĩ anh ngoại tình mang vàng cho “người thứ 3” cho đến khi biết lí do thực sự.

Sau khi kết hôn, chúng tôi ở lại thành phố làm việc và chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ về quê phát triển sự nghiệp. 3 năm bươn chải cùng với sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi đã có được một căn nhà ở thành phố. Con trai chúng tôi giờ cũng đã 5 tuổi. Suốt thời gian từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tuy đôi lúc cũng xảy ra chiến tranh nhưng chỉ trong ngày là lại đâu vào đấy. Với những gì mà vợ chồng tôi đang có, tôi cảm thấy khá hài lòng.

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của mẹ chồng trong căn nhà, sự bình yên vốn có của gia đình tôi đã bị xáo trộn. Trước đây mẹ chồng tôi không hề đả động đến chuyện lên thăm con cháu, nhưng gần đây lại bảo muốn về sống chung với vợ chồng tôi một tháng. Hỏi lí do, bà bảo chỉ vì muốn sống một thời gian ở thành phố cho biết. Nghe vậy tôi cũng rất vui vẻ để sắp xếp phòng cho bà.

Đâu ngờ từ khi mẹ chồng lên mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Mà chẳng phải có chuyện gì to tát cả. Vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chuyện ăn uống của mẹ chồng. Tôi nghĩ mẹ chồng đã lớn tuổi ăn nhiều thịt cá có hại cho sức khỏe nên mới nghĩ nấu các món ăn chay thanh đạm cho mẹ chồng, con trai thì có ít thịt.

Chồng tôi về nhà thấy mâm cơm như vậy thì cho rằng tôi đối xử tệ bạc với mẹ mình. Thấy chúng tôi trách cứ nhau, mẹ chồng tôi trước mặt thì nói đỡ nhưng sau lưng thì thủ thỉ với chồng tôi. Chẳng biết hai người nói gì chỉ biết sau đó chúng tôi chuyển sang cãi vã mà ban đầu chỉ to tiếng một chút. Sau cuộc cãi vã, cơn tức giận không thể nguôi ngoai anh đã đánh tôi.

Xong rồi mẹ chồng còn vu khống là tôi có ý định đuổi bà về. Chả là trước khi mẹ chồng tôi lên thì có nói là ở 1 tháng thì bà về. Gần đến ngày tôi có hỏi qua để xem còn chuẩn bị quà cáp biếu bà và biếu mọi người ở quê. Thế nào mẹ chồng tôi lại cho rằng tôi có ý đuổi khéo bà đi. Bà phàn nàn với con trai là: "Có lẽ trong nhà này xem ra không có chỗ cho tôi. Vợ anh lại còn có ý đuổi thế này thì mai tôi sẽ thu dọn đồ đạc về ngay". Vậy là chồng tôi liền trách mắng tại sao lại đuổi mẹ đi khiến tôi hoang mang vô cùng. Không biết mẹ chồng đã thêm bớt như nào mà để chồng tôi hiểu lầm về vợ nặng nề như vậy và cũng từ điều này chồng lại nói tôi.

Tôi không thể chịu đựng được những việc mẹ chồng đơm đặt. Trước nay vì không ở chung với mẹ chồng nên tôi thấy bà là người khá thoáng. Vậy mà chỉ thời gian ngắn ở chung đã xảy ra biết bao điều. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa chúng tôi ngày càng tệ hơn. Thậm chí, con trai tôi khi thấy bố mẹ liên tục cãi vã nhau cũng ảnh hưởng tâm lý. Dù nhỏ tuổi nhưng mọi người nhận xét con trai tôi "già" hơn trước tuổi vì sự nhìn nhận. Thấy bố mẹ như vậy, cháu rất buồn, hay giật mình khóc đêm.

Cả nhà tôi đã giật mình với những lời nói của con trai tôi. Đó là một lần chứng kiến bố mẹ gây gổ nhau gần đây cháu đã nói luôn với bà nội rằng: "Con không thích bà nội. Từ ngày có bà ở cùng bố mẹ con toàn cãi nhau. Bà là người xấu, con không muốn bà ở cùng".

Thấy bố mẹ cãi nhau từ khi bà nội đến chơi, cháu nội nói một câu bà lặng lẽ rời đi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi tái mặt vì câu nói của cháu nội. Tôi cũng phải giật mình vì những điều con nói. Sợ bố sẽ phạt thằng bé nên tôi bảo phải xin lỗi bà và cháu cũng không được phép cư xử với bà như vậy dù bà có sai. Tưởng là mẹ chồng tôi sẽ mắng thằng bé nhưng không ngờ bà lẳng lặng về phòng. Và sáng ngày hôm sau mẹ chồng tôi đòi về quê ngay.

Thú thực thì tôi không phải ghét bỏ gì mẹ chồng nhưng bà đã rất quá đáng. Nếu như bà không tỏ những thái độ như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ sống rất vui vẻ. Từ ngày mẹ chồng tôi về, cuộc sống của gia đình tôi trở về quỹ đạo không còn những xáo trộn hay cãi vã, hiểu lầm. Tôi nghĩ sau này nếu như mình làm mẹ chồng thì sẽ giữ quan điểm là ở gần chứ không ở chung với con dâu để tránh những hiềm khích không đáng.

Cứ nghĩ nhiều năm chưa có con là vì chồng, nhưng sự thật lại khiến tôi đau đớnCứ nghĩ nhiều năm chưa có con là vì chồng, nhưng sự thật lại khiến tôi đau đớn

GiadinhNet – Dù hơi có chút thất vọng vì chạy chữa mãi không có con, nhưng tôi vẫn một lòng yêu anh, quyết tâm chữa trị cho bằng được. Cứ nghĩ nhiều năm như vậy là vì chồng nhưng sự thật lại khiến tôi đau đớn sau hành động của mẹ chồng.

Minh Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.