Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng nhất quyết không chịu sang tên sổ đỏ cho chồng tôi, lí do thực sự khiến tôi choáng váng

Thứ ba, 18:14 07/06/2022 | Tâm sự

GiadinhNet – Ngày mới mua mảnh đất để làm nhà, mẹ chồng tôi bảo sẽ để tên sổ đỏ cho chồng tôi nhưng khi mua được bà khăng khăng đòi đứng tên. Bà nhất quyết không chịu sang tên sổ đỏ cho chồng tôi, lí do thực sự khiến tôi choáng váng.

Kết hôn suốt 5 năm không có con, nàng dâu chết lặng trước hành động của mẹ chồngKết hôn suốt 5 năm không có con, nàng dâu chết lặng trước hành động của mẹ chồng

GiadinhNet - Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã là năm thứ 5 mà chưa có con dù không có “kế hoạch”. Mẹ chồng là người rất yêu thương tôi nhưng suốt 5 năm không có con, mẹ chồng đã làm một việc khiến tôi chết lặng.

Năm nay là năm thứ 5 tôi về làm dâu. Từ ngày về làm dâu, vợ chồng tôi vẫn ở cùng với bố mẹ chồng. Những năm làm dâu này tôi hết lòng phụng dưỡng, chưa để xảy ra điều tiếng gì với nhà chồng nên được ông bà rất mực yêu quý. Vợ chồng tôi mới có 1 cậu con trai, một tay bà nội chăm sóc, bế bồng nên chúng tôi rất yên tâm. Dù hai vợ chồng có đi làm ăn xa cũng không phải lo lắng.

Do công việc ở quê không thuận lợi nên vợ chồng tôi khăn gói lên Hà Nội thuê phòng trọ để làm cho công ty của người quen. Tôi làm nhân viên văn phòng, còn chồng tôi lái xe cho công ty. Thu nhập của 2 vợ chồng tạm đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình, lo cho con và dư ít tiền để tiết kiệm.

Khi biết vợ chồng tôi có chút tiền tiết kiệm nên cứ hễ thấy hàng xóm, người quen mách có chỗ này chỗ kia rao bán đất là mẹ tôi lại giục chúng tôi đi xem mà mua. Nhà chỉ có một mình chồng tôi nên bà cũng bán đi căn nhà khi bố chồng tôi mất để lên ở cùng với vợ chồng tôi. Nhà ở quê chẳng đáng bao tiền, mẹ chồng tôi bảo thêm vào để cho vợ chồng tôi mua đất để làm nhà.

Nghe mẹ chồng nói thế nên vợ chồng tôi đã bỏ ra hết số tiền tích cóp được dồn vào mua một miếng đất hơn 60m2 ở mặt đường to để xây nhà. Sau hơn 1 năm thi công, vợ chồng tôi cũng đã có được căn nhà 3 tầng khang trang, đẹp đẽ để chuyển về ở. Mẹ chồng tôi cũng lên ở với vợ chồng tôi từ ngày đó.

Mẹ chồng nhất quyết không chịu sang tên sổ đỏ cho chồng tôi, lí do thực sự khiến tôi choáng váng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Với tôi mọi thứ mà mẹ chồng làm tôi đều hết sức cảm kích. Duy chỉ có một điều mà tôi thấy rất khó hiểu chính là bà nhất quyết không chịu sang tên sổ đỏ cho chồng tôi.

Ngày mới mua mảnh đất để làm nhà, mẹ chồng tôi bảo sẽ để tên sổ đỏ cho chồng tôi nhưng khi mua được bà khăng khăng đòi đứng tên. Bà nhất quyết không chịu sang tên sổ đỏ cho chồng tôi. Cũng vì số tiền mà vợ chồng tôi bỏ ra ít nên khi đó cũng không dám nói gì.

Vài lần tôi cũng có ý nhắc mẹ chồng việc sang tên cho chồng tôi nhưng lần nào bà cũng ra chiều giận dỗi. Thậm chí có lần bà còn gắt lên rằng: "vâng của anh chị cả". Tôi cũng bảo chồng nói chuyện với mẹ nhưng chồng tôi vốn tính hiền lành, nhu mì và nghe mẹ nên chẳng dám nói gì. Tôi có làm găng lên thì chồng tôi lại nổi khùng. Anh bảo với tôi là chắc lép, tính toán. Thế nhưng tôi chỉ muốn mẹ chồng sang tên sổ đỏ đứng tên chồng tôi để thuận lợi trong việc làm giấy khai sinh hay chuyển khẩu, xin đi học cho con cho dễ.

Mới đây tôi mới biết thực sự lí do mà mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu sang tên sổ đỏ cho chồng tôi. Bà sợ khi sang sổ đỏ thì chúng tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà. Hơn nữa bà không muốn con dâu sẽ có tên trong sổ đỏ. Bởi bà lo nếu như để tên chồng tôi thì kiểu gì anh cũng sẽ cho tên tôi vào.

Biết được việc này tôi thực sự choáng váng. Từ trước tới giờ tôi là người độc lập về kinh tế. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định sẽ phải đứng tên ở trong căn nhà nhưng mẹ chồng tôi không hiểu. Cũng chỉ vì lo sợ việc này mà mẹ chồng tôi không chịu sang tên. Con tôi sinh ra cũng không đăng ký được khai sinh ở trên này mà phải về quê và rồi tới khi đi học cũng chật vật chuyện xin học.

Tôi đã rất tức giận khi biết được điều này. Mẹ chồng đã hứa cho chồng tôi mảnh đất khi mua. Vậy mà mỗi lần nhắc đến việc sang tên bà lại giận dỗi, làm mình làm mẩy, khó chịu ra mặt với vợ chồng tôi.

Tôi còn biết là mẹ chồng có ý định cầm cố sổ đỏ để vay ngân hàng cho người họ hàng vay. Không hiểu sao mẹ chồng tôi lại có thể làm vậy, bà cũng không hỏi qua ý kiến vợ chồng tôi một lời khi có ý định cầm cố nhà vì dẫu sao chúng tôi cũng góp tiền vào mà. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để làm sao mẹ chồng có thể sang tên cho chồng tôi.

Yêu nhau từ lúc nợ nần chồng chất, đến ngày kết hôn chồng sắp cưới lại bất ngờ “quay xe”Yêu nhau từ lúc nợ nần chồng chất, đến ngày kết hôn chồng sắp cưới lại bất ngờ “quay xe”

GiadinhNet – Ngày anh mất việc rồi chán nản chơi cá độ thua tới cả hàng trăm triệu, tôi vẫn ở bên cố gắng đi làm cùng anh trả dần. Vậy mà đến ngày kết hôn, anh lại bất ngờ “quay xe” khiến tôi hết sức đau khổ.

Minh Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 9 phút trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 2 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 6 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 11 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Top