Thấy chị dâu vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt, tôi lao vào “vạch mặt” chị để rồi sau đó bị chính anh trai đuổi ra khỏi nhà

| Tâm sự

Tôi nghe mọi chuyện mà điêu đứng. Càng cay đắng hơn khi anh trai lại chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

Trước khi chị Q về làm dâu nhà tôi, mối quan hệ giữa tôi và anh trai rất tốt. Tháng nào anh cũng cho tôi ít tiền tiêu vặt. Tôi thích gì chỉ cần nói, anh ấy sẽ mua cho tôi ngay. Thậm chí tôi muốn đi du lịch, anh ấy cũng mua vé máy bay rồi cho tiền tôi đi cùng bạn bè chứ không kêu ca nửa lời.

Ấy thế mà cưới vợ rồi, anh tôi keo kiệt hẳn. Lần nào tôi xin tiền, anh ấy cũng bảo tôi đi làm có tiền rồi thì tự tiêu xài, anh ấy không cho nữa. Sau này tôi mới hay tiền lương hàng tháng anh tôi đã đưa hết cho vợ rồi. Chính chị dâu còn khuyên anh không nên cho tiền tôi nữa vì sợ tôi hư? Biết chuyện đó xong, tôi ghét chị dâu ra mặt tới tận bây giờ.

Gia đình chị dâu tôi giàu có lắm. Nghe đâu bố chị ấy kinh doanh bất động sản, có cả công ty riêng và chị cũng đang làm ở công ty ấy. Từ khi về nhà tôi, chị ấy cũng bỏ tiền ra tu sửa nhà cửa, mua sắm nội thất đầy đủ trong nhà. Bố mẹ tôi còn được chị cho tiền đi khám định kì 6 tháng một lần tại bệnh viện quốc tế. Mẹ tôi thương con dâu lắm. Chị ấy nói gì bà cũng cho là đúng. Nhưng tôi thấy, người có tiền đúng là có quyền, ngay cả bố mẹ chồng cũng lấy lòng được.

Thấy chị dâu vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt, tôi lao vào “vạch mặt” chị để rồi sau đó bị chính anh trai đuổi ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Anh trai tôi đến, thấy tôi đang la hét thì nắm tay tôi kéo ra cổng khách sạn, giận dữ bảo tôi về dọn đồ ra khỏi nhà ngay. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày trước, tôi vô tình nhìn thấy chị dâu đi cùng một người đàn ông trung niên, hói đầu vào khách sạn. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thương anh trai vô cùng. Anh ấy bị vợ cắm sừng mà vẫn vô tư khen vợ, tâng bốc vợ như "nữ thần". Tôi gọi điện ngay cho anh trai, hối thúc anh ấy đến khách sạn bắt quả tang rồi đánh ghen tại chỗ.

Để chắc chắn, tôi còn đứng ngay dưới sảnh khách sạn đợi sẵn. Một lúc sau, anh tôi chưa kịp đến thì chị dâu đã cùng người đàn ông kia đi xuống. Giận quá, tôi lao thẳng tới mắng chị. Lúc đó tôi nóng thật sự, cộng thêm bao nhiêu dồn nén bức bối từ ngày chị về nhà mình, khiến tôi không kìm chế được cơn giận.

Anh trai tôi đến, thấy tôi đang la hét thì nắm tay tôi kéo ra cổng khách sạn, giận dữ bảo tôi về dọn đồ ra khỏi nhà ngay. Lần này đến lượt tôi bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình. Tôi đi nhậu đến khuya mới về vì quá buồn quá giận anh trai.

Không ngờ về nhà, bố mẹ và vợ chồng anh vẫn ngồi đợi tôi. Hóa ra người đàn ông kia là đối tác của công ty chị dâu tôi. Khách sạn đó lại là của vị khách hàng kia muốn bán nên chị tới xem. Không ngờ tôi lại đánh rồi chửi mắng chị ngay chỗ đông người như thế.

Giờ cả nhà trách móc tôi thậm tệ. Anh trai còn nói nếu tôi không thương chị dâu thì mau chóng ra khỏi nhà cho yên. Tôi giận, buồn quá. Dù tôi sai nhưng tôi không cố ý, huống chi đó là do tôi suy nghĩ lo lắng cho anh trai, sao mọi người đều trách rồi đuổi tôi chứ? Họ còn bắt tôi phải xin lỗi chị dâu nhưng tôi không làm được. Tôi phải làm sao để mọi người cho qua chuyện này mà không bắt tôi xin lỗi nữa đây?

(thanhphi...@gmail.com)

N.T.M.H

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.