Con gái đi lấy chồng, xót xa nhìn mẹ đẻ bị chị dâu đối xử tệ bạc
Tâm sựNgười ta vẫn bảo "con gái là con người ta", lấy chồng rồi thì bát nước hắt đi, nhưng có ai thấu được nỗi đau của đứa con gái thấy mẹ mình bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc.
Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Người ta vẫn bảo "con gái là con người ta", lấy chồng rồi thì bát nước hắt đi, nhưng có ai thấu được nỗi đau của đứa con gái thấy mẹ mình bị ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc.
Tối hôm đó, tôi gửi ảnh cho anh trai, hỏi một câu khiến anh tôi phải gọi điện lại ngay lập tức.
Có lẽ chị dâu cũng biết từ nay không thể ăn bám vào nhà chồng tôi nữa, nên ngay hôm sau tôi đã thấy chị dọn đi âm thầm không ai biết.
Nhìn chị dâu mướt mải mồ hôi, tay phồng rộp vì bỏng dầu mỡ, cả tôi lẫn mẹ đều bật khóc vì thương.
Có đêm tôi vừa tắt điện chuẩn bị ngủ, nghe mẹ nói chuyện điện thoại mà ứa nước mắt.
Tôi không ngờ chị dâu cũ lại đưa cho mình một số tiền lớn như vậy. Nhưng lời nhắn kèm theo lại khiến tôi nổi điên.
Anh trai đã cùn, chị dâu còn chanh chua đanh đá hơn.
Chưa đẻ con nên tôi cũng chưa biết cách làm mẹ, nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ không bao giờ dạy con nói năng như chị dâu.
Nhìn đống đồ đạc bị chị dâu vứt ngổn ngang trên vỉa hè mà lòng tôi rối như canh hẹ.
Tờ giấy xét nghiệm đó làm tôi khó xử thật sự, đứng giữa bố mẹ và anh trai, tôi không biết phải làm sao cho vẹn toàn?
Nhìn căn phòng ngủ của một nữ sinh lên Hà Nội ở cùng anh chị, nhiều người không khỏi nóng mắt.
Tôi nghĩ rằng các cháu là con của anh vợ thì cũng giống như con của tôi. Tôi làm điều này không phải để đòi hỏi đền đáp bất cứ điều gì, chỉ để cầu xin một lương tâm trong sáng.
Tôi đã nhắc chị dâu là trẻ con không có tội, đừng lôi nó ra mỉa mai chê bai. Rồi bây giờ con chị gặp chuyện, tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa…
GĐXH - Từ lúc mẹ chồng mất đến nay, vợ chồng tôi liên tục hứng chịu những lời nói, việc làm đáng sợ của chị dâu cả.
GĐXH - Chị dâu cả tuyên bố từ chối nhận phần đất được mẹ chồng chia và nhường cho vợ chồng tôi.
Nhờ pha đi chợ “sáng tạo” của chị dâu mà bữa tối cả nhà đành kéo nhau ra ngoài ăn hàng.