Thấy mẹ gần như chết trong phòng tắm, cậu bé 5 tuổi ôm em chỉ nói một câu đã cứu mẹ tỉnh lại

| Bốn phương

Cậu bé Salvatore đã hành động theo bản năng của một đứa trẻ và đã cứu được người mẹ của mình.

Cậu bé Salvatore Cicalese ngày hôm ấy ở nhà cùng mẹ và cô em gái chỉ mới 2 tháng tuổi. Cả ngày hôm ấy là một ngày bình thường, vui vẻ cho đến khi mẹ em đi tắm, để hai anh em chơi với nhau. Tuy nhiên, điều không may đã xuất hiện. Mẹ em, chị Kaitlyn Cicalese đã bất ngờ lên cơn động kinh và té ngã ngay trong phòng tắm.

Chị Kaitlyn Cicalese cùng chồng và con (Ảnh: Internet)

Nghe tiếng động, Salvatore chạy vào xem và khi phát hiện mẹ mình nằm bất động trên sàn nhà, cậu bé lập tức ôm em bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Salvatore đã kéo ghế, trèo lên mở cửa. Lần đầu leo lên, em đã bị té nhưng em vẫn tiếp tục leo lên lần thứ hai và cuối cùng em đã thành công.

Mở được cửa, Salvatore đã bồng em sang nhà hàng xóm - chị Jessica Penoyer - và nói: “Mẹ con đã chết”. Chị vẫn không tin vào tai mình, nghĩ rằng cậu bé nói con chó nhà mình đã chết. Nhưng Salvatore lập tức đính chính: “Không, mẹ con chết trong nhà tắm. Cô có thể chăm sóc bọn con được không?”.

Lập tức chị Jessica đã gọi cho cảnh sát, y tế và đội ngũ cấp cứu nhanh chóng đến nhà cậu bé Salvatore. Rất may mắn, chị đã được cứu sống.


Cậu bé Salvatore dũng cảm (Ảnh: Internet)

Cậu bé Salvatore dũng cảm (Ảnh: Internet)

Chị Kaityln chia sẻ với abc: “Con trai đã cứu mạng tôi. Khi tôi ngã, vòi nước vẫn chảy và nếu không có con trai, chắc tôi đã chết đuối rồi. Mỗi ngày là một thách thức với chúng tôi. Con liên tục hỏi, hàng tỉ lần, liệu tôi có khỏe hay không. Thằng bé dường như vẫn rất lo lắng nên cứ hỏi: “Mẹ chắc là mẹ sẽ không lên cơn động kinh nữa chứ?”, “Hôm nay mẹ có chết không đấy”.

Cậu bé Salvatore dũng cảm đã được địa phương trao tặng danh hiệu “lính cứu hỏa danh dự” sau nỗ lực cứu sống mẹ của mình.

Vào tháng 3 năm nay, một bé gái chỉ mới 4 tuổi đã được cảnh sát Chicago, Mỹ khen thưởng vì đã xử trí rất nhanh, kịp thời cứu mẹ. Theo đó, mẹ em, chị Sue Koval bất ngờ lên cơn hen ở nhà. Ngay khi thấy mẹ lên cơn hen, cô bé Aria Koval dù rất lo lắng và hoảng sợ nhưng lập tức gọi cho 911. Sau đó em đắp chăn cho mẹ và đợi cảnh sát đến để cứu mẹ. Cô bé cũng được Sở Cảnh sát Chicago trao bằng khen danh dự cho hành động dũng cảm và nhanh trí của mình.

Theo Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.