Thi thể không toàn vẹn của 10 đứa trẻ và những nghi lễ rùng rợn mới nghe đã đổ mồ hôi, dựng tóc gáy

| Bốn phương

Chỉ mới nghe qua về nghi lễ này thôi cũng đã khiến nhiều người phải rùng mình.

Chính quyền Tanzania, một đất nước ở phía đông Châu Phi, hôm nay tiết lộ rằng đã tìm thấy thi thể của 10 đứa trẻ có độ tuổi từ 2 -10 được báo cáo là bị mất tích từ tháng 12.

Theo thông tin từ phía nhà chức trách, những đứa trẻ này đã bị bắt đi vào đêm khuya, trong khi cha mẹ chúng đang bán hàng ở một khu chợ đêm địa phương. Các thi thể không toàn vẹn của những đứa trẻ này được cảnh sát phát hiện khi đang tiến hành một cuộc tìm kiếm trên diện rộng vào tuần trước.

Hộp sọ và hạt trang trí được sử dụng bởi các thầy đồng ở Tanzania
Hộp sọ và hạt trang trí được sử dụng bởi các "thầy đồng" ở Tanzania

Thứ trưởng Bộ Y tế Faustine Ndugulile nói với CNN: "Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 10 thi thể, và hầu hết các bộ phận như tay, chân, răng đều đã bị cắt bỏ. Những vụ giết người này có thể có liên quan đến các nghi thức của những kẻ hành nghề phù thủy. Theo một quan niệm mê tín, những ai sở hữu các bộ phận của con người, nhất là từ trẻ em, sẽ có được sự giàu có và may mắn. Chúng tôi rất muốn tìm ra thủ phạm, nhưng trọng tâm của chúng tôi là muốn tuyên truyền loại bỏ những mê tín dị đoan cho người dân trong khu vực và kêu gọi mọi người về sự cấp thiết của việc ngăn chặn các hành vi dã man này. Thật đáng buồn khi nạn nhân là trẻ em và những đứa trẻ này không đáng bị đối xử như thế này."

Một kẻ hành nghề thầy phép đang chữa bệnh cho người dân
Một kẻ hành nghề thầy phép đang "chữa bệnh" cho người dân

Ông nói thêm rằng các vụ giết người lấy bộ phận cơ thể này không liên quan đến những vụ giết người bạch tạng đang diễn ra phổ biến ở khắp Tanzania và các khu vực khác ở Đông Phi. Tanzania hiện đang là một trong những nước có tỉ lệ người mắc bệnh bạch tạng cao nhất thế giới.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc Tế, những người bị bệnh bạch tạng thường xuyên bị bắt cóc và giết lấy xương, nội tạng rồi bán cho những kẻ hành nghề thầy phép để làm "bùa chú và ma thuật".

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.