Thi thể của ông William Cooma được tìm thấy tại một giao lộ trong công viên Albert Bishop tại Nundah hôm 22/8. Công viên này luôn có đông người qua lại nhưng phải tới 5 tháng, họ mới phát hiện ra thi thể của ông Cooma.
Bà Mary Robson, bạn tình của ông Cooma, đã báo cảnh sát về việc mất tích của ông từ hôm 4/3 nhưng không hề có tin tức gì của ông. Người đàn ông 59 tuổi này biến mất không một chút tăm hơi. Bình thường, ông Cooma là người luôn bận rộn với công việc.
Bà luôn thắc mắc là tại sao ở 1 nơi đông người qua lại như vậy mà phải đến 5 tháng mới phát hiện ra thi thể của ông. Chưa kể đến việc thi thể bị phân hủy gây ra mùi khó chịu.
Cuối cùng thì thi thể của ông William Cooma cũng đã được tìm thấy. Nhiều bạn bè và người thân đã tới dự đám tang của ông. Bà Robson cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì sự ra đi này. Hai người đã sống chung với nhau 3 năm và tình cảm vô cùng sâu đậm.
Ông William Cooma chuyển tới Queensland sinh sống đã được 21 năm sau khi sống ở Singapore. Tuổi thơ của ông chủ yếu là sống ở Ấn Độ. Trước đây, ông làm đầu bếp cho đến khi tới Úc. Tại đây, Cooma thường sử dụng lạc đà để đi săn trên sa mạc Simpson.
Việc tìm thấy thi thể của ông William Cooma khiến cảnh sát đang phải điều tra. Họ đang tìm hiểu lý do gây ra cái chết của ông.
Theo Vzone