Thiệt mạng khi thử trực thăng tự chế

| Bốn phương

Chàng trai 24 tuổi bị cánh quạt máy bay văng vào người tử vong khi đang thử vận hành chiếc trực thăng siêu nhẹ do chính anh chế tạo.

Thợ máy Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim ở Yavatmal, miền trung Ấn Độ, đã dành hai năm để chế tạo chiếc trực thăng siêu nhẹ, trước chuyến bay thử nghiệm cướp đi sinh mạng của anh tối 10/8.

Sheikh chuẩn bị cho trực thăng cất cánh trên một cánh đồng trống trước sự chứng kiến của bạn bè. Khi các cánh quạt bắt đầu tăng tốc độ quay thì bất ngờ, cánh đuôi trực thăng vượt ngoài tầm kiểm soát và bị văng ra khỏi đuôi máy bay, khiến các mảnh vở của chúng bắn tung toé.

Một trong những mảnh cánh quạt bay thẳng về phía đầu của Sheikh, đồng thời làm vỡ kính chắn gió của chiếc trực thăng.

Thiệt mạng khi thử trực thăng tự chế - Ảnh 1.

Sheikh nằm bất động dưới đất sau khi bị cánh quạt trực thăng bay thẳng vào đầu tối 10/8 ở Yavatmal, Ấn Độ. Ảnh: Jam Press.

Khi chiếc trực thăng tự chế ngưng hoạt động, cũng là lúc bạn bè của Sheikh thấy anh nằm bất động. Họ lao tới xem tình hình của anh và khi chứng kiến cảnh tượng thê lương, họ dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

Sheikh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã không thể qua khỏi.

Sheikh vốn được biết đến với biệt danh Rancho của Yavatmal (Rancho là nhân vật chính, thông minh nhất trong bộ phim "Ba chàng ngốc" nổi tiếng của Ấn Độ). Anh thường xuyên chế tạo các loại máy móc bằng kim loại và đã hy vọng sẽ được ra mắt chiếc máy bay trực thăng siêu nhẹ Munna vào Ngày Độc lập của Ấn Độ - 15/8.

Sheikh chế tạo chiếc máy bay này như một giải pháp cho những cá nhân muốn sử dụng máy bay chi phí thấp và mong muốn một ngày nào đó sẽ có công ty sản xuất của riêng mình.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.