Thiếu nữ có bụng to bất thường khiến dân làng nghi mang thai với cá và sự thật 'ngã ngửa'

| Bốn phương

Chỉ trong vòng vài tháng, kích thước bụng của một thiếu nữ ở Philippines to dần khiến dân làng bán tín bán nghi rằng cô gái đang mang thai với cá.

Kimberly Robles với cái bụng to lớn bất thường. Ảnh: GMA News
Kimberly Robles với cái bụng to lớn bất thường. Ảnh: GMA News

7 tháng trở lại đây, cô gái Kimberly Robles, 17 tuổi, sinh sống trên đảo Manait, Bacacay, tỉnh Albay có vùng bụng to dần và cân nặng tăng thêm 10 kg.

Gia đình cho rằng Kimberly giấu chuyện có bạn trai và mang bầu, nhưng cô gái một mực phủ nhận không yêu và cũng không quan hệ tình dục với ai.

Cư dân trên đảo Manait bấy lâu nay vẫn cho rằng phụ nữ không nên bơi ở biển hoặc thậm chí là ở các con sông trong thời kỳ kinh nguyệt mà cần phải đợi 5 ngày sau đó. Theo đó, việc bơi dưới nước trong thời kỳ kinh nguyệt khiến phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, thậm chí là thu hút các sinh vật biển như cá, bạch tuộc, lươn…

Người dân càng tin câu chuyện Kimberly có bầu với cá hơn khi hình ảnh siêu âm cho thấy bào thai trong bụng cô gái có khuôn mặt y hệt một con cá.

Hình ảnh siêu âm khiến dân làng càng tin rằng Kimberly đang mang thai với cá. Ảnh: GMA News
Hình ảnh siêu âm khiến dân làng càng tin rằng Kimberly đang mang thai với cá. Ảnh: GMA News

Tuy nhiên, trên thực tế, các bác sĩ sau khi thăm khám cho biết trong bụng Kimberly không phải là một bào thai mà là một u nang buồng trứng. Họ khẳng định không có chuyện con người mang thai với cá hoặc ngay cả có cá trong dạ dày.

Hiện tại, Kimberly cần được phẫu thuật để loại bỏ u nang buồng trứng khổng lồ này nếu không nó sẽ dần lớn và vỡ, gây ra nhiễm trùng và thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Do điều kiện kinh tế eo hẹp nên gia đình Kimberly đang kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để em có thể được tiến hành phẫu thuật tách bỏ khối u.

Theo Bích Ngọc

Saostar.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.