Thời huy hoàng được sống trong tình cha của Kim Jong Nam
Con trai cả của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il từng được cha hết mực yêu thương cho đến khi các em cùng cha khác mẹ của ông ra đời.
Đối với ông Kim Jong Un, ngày 10/10/2010 là một ngày huy hoàng. Đó là thời điểm 2 tuần sau khi thông tin ông sẽ trở thành người kế nhiệm cha mình được công bố toàn quốc tại hội nghị của đảng Lao Động Triều Tiên. Ngày hôm đó, phóng viên khắp thế giới, trong đó có Mỹ, đã tới Bình Nhưỡng để chứng kiến sự thống nhất và sức mạnh của Đảng Lao Động trong lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.
Mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, vào tháng 12/2011, ông Kim Jong Il đột ngột qua đời vì lý do sức khỏe. Vài ngày sau, ông Kim Jong Un chính thức lên nắm quyền. Đó là giai đoạn trắc trở đối với đất nước Triều Tiên cũng như gia đình họ Kim.
Một ngày trước khi người kế nhiệm lãnh đạo Triều Tiên chính thức được công bố, ông Kim Jong Nam, con trai cả của ông Kim Jong Il, đã có cuộc phỏng vấn với TV Asahi của Nhật Bản.
Anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un đưa ra nhận xét thẳng thắn về quy trình chuyển giao quyền lực này.
Kỳ vọng sụp đổ
Ông nói mình không cảm thấy thất vọng khi không được chọn làm người kế nhiệm. “Đó là quyết định của cha tôi. Tôi nghĩ rằng việc này có những lý do của nó”, ông nhận xét về quá trình lựa chọn người kế nhiệm có phần gấp gáp kể trên.
Giống như cha mình, Kim Jong Nam được nuôi nấng với kỳ vọng một ngày nào đó sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao. Anh họ Ri Il Nam, khi đó còn là một thiếu niên, nhớ lại quãng thời gian 2 người chơi đùa cùng nhau lúc Jong Nam còn nhỏ.
Trong cuốn hồi ký được phát hành 14 năm sau tới Hàn Quốc sinh sống, Ri nhớ lại một trong những lần gặp gỡ đầu tiên với Jong Nam vào năm 1977.
Kim Jong Nam lúc nhỏ trong bộ quân phục chụp ảnh cùng bà ngoại. Mẹ ông là nữ diễn viên nổi tiếng những năm 1960 Song Hye Rim.
Khi đó, Ri mặc bộ đồng phục học sinh ưu tú của Trường Cách mạng Mangyongdae danh tiếng ở Triều Tiên. Còn Jong Nam, lúc đó 6 tuổi, đang chơi đùa trong bộ trang phục của quan chức quân sự cấp cao.
“Quân phục của em hơn bộ của anh”, Jong Nam tuyên bố.
“Thật thế à?”, Ri hỏi. “Em mặc trang phục gì thế?”
“Đây là trang phục của nguyên soái. Bố em tặng cho em vào ngày sinh nhật”, Jong Nam đáp lại.
Ông Kim Jong Il lúc đó chưa trở thành lãnh đạo Triều Tiên nhưng có vẻ ông đã quyết định đảm bảo cho con trai mình có chỗ đứng riêng.
Theo South China Morning Post, vào mỗi dịp sinh nhật, Jong Nam đều được mặc quân phục và duyệt đội cận vệ danh dự. Mỗi năm, ông được thăng một bậc quân hàm. Đến năm 7 tuổi, Jong Nam đã ở cấp bậc cao nhất.
Dù Jong Nam rất được cha yêu quý nhưng mẹ của ông, bà Song Hye Rim, lại không phải là vợ chính thức của ông Kim Jong Il. Điều này khiến cho địa vị và việc nuôi dưỡng Jong Nam trở thành vấn đề khó xử đối với đệ nhất gia đình của Triều Tiên.
Trong khi đó, ông Kim Jong Il đang phải nỗ lực để đảm bảo việc kế nhiệm Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và không để sự thật bị tiết lộ.
Cuối cùng, vào năm 1974, sau 6 năm cố gắng hợp pháp hóa mối quan hệ giữa 2 người nhưng không thành, bà Song trở nên suy sụp. Bà rời Triều Tiên để tới Liên Xô sinh sống.

Kim Jong Nam (phía trước ở giữa) tại bãi biển Wonsan vào năm 1980. Hàng phía sau từ trái sang phải, dì Song Hye Rang, bà ngoại Kim Won Ju, Li Nam Ok. Ảnh: Imogen O'Neil.
Tình cảm phai nhạt
Người ta thường nói Jong Nam có thể đã trở thành lãnh đạo Triều Tiên nếu không xảy ra sự cố đáng xấu hổ dẫn tới việc ông bị trục xuất khỏi Nhật Bản vào năm 2001 do du lịch bằng hộ chiếu giả.
Tuy nhiên, thực chất, vị thế của Jong Nam được cho là đã bị lung lay kể từ khi ông Kim Jong Il bắt đầu mối quan hệ với bà Ko Young Hee, người sau này trở thành mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Vào cuối những năm 1990, Kim Jong Un bắt đầu được giáo dục về lịch sử cách mạng Triều Tiên. Hai con trai của bà Ko là Jong Un và Jong Chul lớn lên có phần lấn át người anh cả cùng cha khác mẹ.
Tháng 3/2011, Jong Nam thừa nhận vị thế chính trị suy giảm của mình. Các em cùng cha khác mẹ của ông ra đời khi ông đang học tập ở Geneva, Thụy Sĩ. Về nước vào những năm 1980, ông nhận thấy tình thương của người cha có lẽ đã chuyển sang Jong Chul, Jong Un và em gái Yo Jong từ nhiều năm trước.
Trong cuộc biến chuyển lớn của lịch sử Triều Tiên, việc trục xuất Jong Nam khỏi Tokyo không phải là vấn đề lớn như người ta vẫn nghĩ.
Mang hộ chiếu giả khi đi du lịch là việc làm phổ biến đối với tầng lớp thượng lưu ở Triều Tiên. Tin tức này xuất hiện trên các trang báo khắp thế giới nhưng Jong Nam cho biết điều này không làm thay đổi cuộc sống của ông chút nào.

Kim Jong Nam (ngồi, phải) chụp ảnh với cha và họ hàng khi còn nhỏ. Ảnh: AP.
Sau khi cha mất, Kim Jong Nam rời khỏi Triều Tiên để đi chu du khắp châu Á. Ông thường xuất hiện ở các sân bay và được truyền thông Hàn Quốc, Nhật Bản săn đón để thăm dò các tin tức về cuộc sống của nhà cầm quyền Triều Tiên.
Đây là sự chú ý mà Jong Nam không mong muốn. Ông thường chọn cách im lặng và tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài.
Mặt khác, Jong Nam được cho là có cuộc sống phóng túng, điều có thể gây rắc rối cho ông. Đời sống tình cảm của ông khá phức tạp. Ông từng có nhiều kẻ thù và liên hệ với thế giới ngầm, đặc biệt là giới tội phạm Triều Tiên ở hải ngoại. Nhiều người ở Macau có thể đã mong ông chết.
Người đàn ông 45 tuổi này được cho là đã bị đầu độc ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 13/2 và qua đời trên đường tới bệnh viện. Việc điều tra cái chết của Kim Jong Nam tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin trước khi bị tấn công, ông Kim Jong Nam sống cùng người vợ thứ 2 và con trai Han Sol (21 tuổi), con gái Sol Hui (18 tuổi) ở Macau.
Nguồn tin của Dong-A Ilbo (Hàn Quốc) cho biết họ đã chuyển tới Bắc Kinh. Vợ cả và con trai Kum Sol của ông được cho là cũng đang ở Bắc Kinh.
Theo Zing

Học sinh 17 tuổi tìm ra “hồn ma vũ trụ” lớn gấp đôi Ngân Hà
Tiêu điểm - 51 phút trướcPhân tích dữ liệu từ Đài quan sát liên Mỹ Cerro Tololo, một học sinh đã xác định được một trong những loại vật thể ma quái nhất vũ trụ.

Bức ảnh gây sốt khắp cõi mạng: Chụp vội nhưng chất lượng khó tin, khiến nhân vật chính lập tức đổi đời
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcDù chỉ chụp bằng máy ảnh lấy ngay nhưng bức ảnh của nhiếp ảnh gia đường phố này đã nhận được sự quan tâm rất lớn.

Loài vật quý hiếm bậc nhất, tuyệt tích hàng trăm năm bất ngờ trở lại: Có loài ‘hồi sinh’ kỳ diệu ở Việt Nam, chấn động cả thế giới
Tiêu điểm - 21 giờ trướcGĐXH - Nhiều loài động vật tưởng chừng đã không còn trên Trái đất nhưng rồi lại bỗng dưng xuất hiện khiến thế giới ngỡ ngàng.

Phát hiện nghĩa địa 25.000 năm của những quái vật khổng lồ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTại di chỉ Langmannersdorf ở Hạ Áo, những đống khổng lồ thuộc về ít nhất 5 quái vật kỷ băng hà đã lộ diện.

3 kẻ khả nghi tiến đến định trộm ô tô, chủ nhà vừa xuất hiện và làm 1 việc thì lập tức "chạy mất dép"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcChủ nhà sau đó chia sẻ đây không phải lần đầu tiên chiếc ô tô của anh bị nhắm tới. Lần trước nó đã từng bị trộm và anh đã có cách lấy lại.

Nữ đại gia 52 tuổi lên tiếng việc kết hôn với nhân viên bảo vệ kém 9 tuổi
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Nữ đại gia 52 tuổi đã tặng người chồng kém 9 tuổi một căn biệt thự sang trọng cùng một chiếc xe BMW 5 Series vào ngày cưới.

50 năm tốn gần 4 tỷ đồng mua đồ cổ, chỉ một món giá 40 nghìn đồng là đồ thật
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCả kho đồ cổ hàng nghìn món mà ông Lý tốn hơn 1 triệu nhân dân tệ sưu tầm 50 năm qua hóa ra toàn là đồ giả, món hàng thật duy nhất có giá trị rất nhỏ, khoảng 10 tệ.

Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện điều đáng sợ đến vô thực
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã phát hiện khoảnh khắc độc đáo chưa từng thấy.

Hiện về sau 13,4 tỉ năm, vật thể lạ mang chìa khóa sự sống
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà khoa học đã quan sát được thứ làm đảo lộn lịch sử vũ trụ bên trong vật thể siêu đỏ JADES-GS-z14-0.

Nhân chứng mô tả cảnh tượng kinh hoàng thời điểm trực thăng rụng cánh rơi xuống sông ở Mỹ khiến tất cả thiệt mạng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Một chiếc trực thăng chở khách đã rơi xuống sông Hudson ở New York chiều 10/4 (giờ Mỹ) khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng, trong đó có tới 1 nửa là trẻ em.

Người dân trình báo nhìn thấy thi thể cặp đôi khoả thân ôm nhau trong bãi rác giữa đêm, cảnh sát chạy tới sững sờ khi thấy hiện trường
Tiêu điểmThứ được phát hiện trong bãi rác khiến cảnh sát sững người.