Tới khách sạn để đánh ghen, hành động bất ngờ của bố chồng tại hiện trường khiến con dâu sốc nặng
GiadinhNet - Biết chồng và cô bồ đang trong khách sạn, tôi đã rủ bố mẹ tới để đánh ghen.
Gia đình đang yên ấm thì tai họa bỗng dưng ập đến với gia đình tôi, chồng tôi có bồ. Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, tôi từ căm ghét lão chồng phản bội, rồi bình tĩnh soi xét lại mình xem có phải nguyên nhân khiến chồng chê chán đến mức phải đi với người khác không…
Tôi cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại như thế, tôi cũng là người có nhan sắc, dù không còn trẻ nữa, nhưng ngày càng đằm thắm, mặn mà. Trước đây, chồng tôi rất tự hào khi chinh phục được tôi, giờ lại bội bạc. Mang chuyện này nói với bố mẹ chồng, ông bà nổi giận đùng đùng, gọi ngay chồng tôi về mắng mỏ, tuyên bố nếu không cắt đứt với bồ sẽ đuổi ra khỏi nhà.
Sau 7 năm tôi làm dâu vất vả ở nhà chồng rồi cũng có ngày được đền đáp, được bố mẹ chồng bênh vực. Tôi cũng đã tha thứ cho chồng, còn chủ động làm lành, muốn quên đi mọi thứ để làm lại từ đầu... Nhưng chỉ được một thời gian, chồng tôi lại vẫn lén lút với ả nhân tình. Lần này họ gặp nhau ít đi, bí mật hơn trước.

Ảnh minh họa
Cách đây một tuần, khi biết được chồng và ả nhân tình đang hú hí ở một khách sạn. Sẵn đang ở nhà, tôi rủ bố mẹ chồng đi cùng đến để cho cặp tình nhân kia một bài học. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tức giận nên đồng ý ngay.
Do có bố mẹ chồng tôi đi cùng, nên sẽ không ập vào bắt quả tang, mà đứng ngoài gọi cửa để vào nói chuyện. Nghe thấy tiếng bố mẹ, chồng buộc phải ra ngoài mở cửa phòng. Tôi cũng nóng lòng muốn biết kẻ kia là ai mà ngang nhiên cướp chồng của tôi.
Khi vào trong phòng, ả bồ kia sợ bị đánh nên nép sau chồng tôi. Lúc này, mẹ chồng nói với tôi không được ẩu đả, chỉ được nói chuyện thôi. Lúc này, cô ta mới ngồi xuống ghế, bớt lo sợ.
Tôi nhìn kỹ cô ta, là người trẻ đẹp, quyến rũ và có phần sành điệu bởi bộ váy, đồng hồ, bông tai, túi xách… của cô ta cũng là của thương hiệu nổi tiếng và giá thành rất đắt. Cô ta chỉ khoảng 27 tuổi, nghĩa là kém tôi 5 tuổi.
Mẹ chồng tôi lên tiếng trước, bà trách móc đôi tình nhân: "Hai đứa biết là sai trái, sao vẫn cứ làm điều thất đức thế này thế? Có biết thế là làm tan nát hạnh phúc gia đình không?".
Cô ta mới lên tiếng: "Cháu biết là sai, nhưng tình cảm dành cho nhau là quá lớn. Mấy lần đã chia tay, nhưng rồi lại gặp nhau không nỡ xa nhau". Còn chồng tôi thì liên mồm nói lỗi không phải do ả ta, có gì một mình anh ấy chịu, không liên quan đến cô ta...
Nghe thấy cặp đôi tranh nhau nhận lỗi về mình, tôi đứng phắt dậy, định cho mỗi người một cái tát rồi nói lời ly hôn. Bố chồng tôi lập tức ngăn tay tôi lại và mắng tôi: "Đàn ông, ai cũng có lúc sai lầm, bỏ qua cho nhau được thì bỏ đi. Con cũng xem lại mình đi, làm cho chồng chán, để chồng đi với người khác mới ra nông nỗi này". Rồi bố chồng tôi yêu cầu tất cả ra về.
Rời khách sạn mà tôi vẫn không thôi ấm ức bởi cuộc đánh ghen kỳ lạ vừa xong, tôi không biết mình là kẻ chiến thắng hay thất bại. Tôi bất ngờ với thái độ "quay xe" của bố chồng, bênh vực con trai còn nói lỗi ở tôi. Hay là bố chồng làm như vậy là thấy "vợ hờ" của chồng tôi xinh đẹp, giầu có nên nếu có ly hôn, con trai sẽ có lợi?
Từ hôm đó đến giờ, cả nhà không ai nói với ai một lời. Tôi nghĩ rằng, chồng tôi sẽ không dứt được cô bồ trẻ đẹp. Tôi đã quá mệt mỏi, thất vọng về chồng và sốc trước cách cư xử của bố chồng. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này?
(Độc giả giấu tên)
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 18 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

