Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi

Thứ sáu, 15:07 04/07/2025 | Tâm sự

GĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Câu chuyện của người phụ nữ họ Lữ trên Toutiao:

Tôi họ Lữ, năm nay 63 tuổi, sống ở Trung Quốc. Suốt gần 40 năm qua, tôi sống với một người đàn ông "rất tốt". 

Anh ấy luôn được bạn bè tôi ngưỡng mộ: biết nấu ăn, làm việc nhà, chưa bao giờ to tiếng với vợ.

Tôi từng tin mình may mắn. Nhưng phải đến gần đây, tôi mới nhận ra: Một người chồng tốt không đồng nghĩa với một người bạn đời phù hợp.

Tôi cưới anh vì anh quá tốt… nhưng sau này mới biết mình chọn sai

Hồi còn trẻ, tôi là người thiếu thốn tình cảm. Anh quan tâm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Anh chu đáo đến mức, mỗi khi tôi tan làm, bữa tối đã sẵn sàng. 

Dù gia đình không ủng hộ, tôi vẫn quyết cưới anh chỉ vì tôi nghĩ, một người đàn ông tốt với mình là đủ.

Nhưng sống rồi tôi mới hiểu, hôn nhân không chỉ cần sự tử tế. Nó cần nhiều hơn thế, đó là sự thấu hiểu, đồng hành, cùng nhau lớn lên.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng "rất tốt với tôi" - Ảnh 1.

Chúng tôi sống như hai thế giới song song. Ảnh minh họa

Tôi tiến về phía trước, anh mãi dậm chân tại chỗ

Tôi có một công việc ổn định, mối quan hệ xã hội tốt, không ngừng học hỏi và phấn đấu. 

Còn chồng tôi thì khác: anh không thích giao tiếp, không có chí tiến thủ, không bao giờ muốn nhận thêm việc hay phấn đấu thăng tiến.

Chúng tôi sống như hai thế giới song song.

Anh ấy chưa bao giờ mua quà cho tôi. Tôi tự mua mỹ phẩm, vài bộ váy đẹp, anh lại nhăn mặt, bảo tôi hoang phí. 

Cứ như thế, từng điều nhỏ nhặt lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm khiến tôi mỏi mệt.

Tôi không còn muốn sống tiếp những ngày chán nản

39 năm sống trong một cuộc hôn nhân "ổn định" nhưng buồn bã, tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình có đang hạnh phúc thật không?"

Câu trả lời là không. Tôi không muốn tiếp tục im lặng, không muốn sống cạnh một người tử tế mà xa cách như người dưng.

Tôi không trách anh vì anh không sai. Nhưng chúng tôi không hợp nhau. Và tôi không muốn dành nốt phần đời còn lại để chịu đựng sự cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Ly hôn ở tuổi 63 không phải điên rồ, mà là dũng cảm

Khi tôi quyết định ly hôn, nhiều người bảo tôi dại. "Tuổi này rồi còn đòi ly hôn làm gì?", "Ở với nhau bao nhiêu năm rồi, sao không chịu nốt?", "Người đàn ông như thế giờ kiếm đâu ra?"

Tôi chỉ cười. Tôi không cần kiếm người đàn ông mới. Tôi cần tìm lại chính mình.

Tôi muốn được sống đúng với cảm xúc. Tôi tin rằng, phụ nữ dù ở tuổi nào cũng xứng đáng có một cuộc sống khiến mình vui vẻ mỗi ngày, dù là có người bên cạnh hay không.

Tốt thôi là chưa đủ

Nhiều người nhầm tưởng: có chồng ngoan hiền, chăm chỉ là có hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Hạnh phúc không phải là "không có mâu thuẫn", mà là khi cả hai cảm thấy được kết nối, được hiểu, được sẻ chia.

Người chồng "rất tốt" của tôi có thể là hình mẫu ngoài xã hội, nhưng trong cuộc sống riêng, anh ấy chưa từng lắng nghe tôi đủ sâu.

Tôi chọn sống lại, không phải bắt đầu lại

Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại trong sự cam chịu.

Tôi chọn ly hôn ở tuổi 63 không phải vì oán hận, mà vì tôi muốn sống tiếp những năm tháng cuối đời trong sự tự do, an nhiên và được là chính mình.

Tại sao nhiều người lại chọn ly hôn khi đã ngoài 60 tuổi?

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng "rất tốt với tôi" - Ảnh 2.

Tỷ lệ ly hôn ở những người trên 50 tuổi ngày một tăng cao. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia Myres, những người cao tuổi đã ly hôn đồng tình rằng dành cả đời để sống với một người không phù hợp là sự lãng phí thời gian.

Edith Heyck, 72 tuổi, là một nghệ sĩ kiêm quản lý công viên bán thời gian tại Newburyport, Massachusetts (Mỹ). Bà nằm trong số 38 triệu người trưởng thành sống độc thân tại Mỹ. 

Heyck chia sẻ: "Trước đây tôi nghĩ rằng mình sẽ kết hôn. Tôi được bố mẹ nuôi dạy để trở thành một người vợ đảm đang. Nhưng cho đến giờ tôi vẫn không tin rằng mình phải sống một mình". 

Bà đã ly hôn ở độ tuổi ngũ tuần, khi con trai bà 18 tuổi.

Các chuyên gia đã phát hiện ra một xu hướng lý giải cho hiện tượng trên: tỷ lệ ly hôn ở những người trên 50 tuổi ngày một tăng cao. 

Susan L. Brown, đồng giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Hôn nhân & Gia đình Quốc gia (National Center for Family & Marriage Research) tại đại học Bowling Green State University (Mỹ) cho biết: "Chúng tôi vô cùng sửng sốt trước phát hiện của mình".

Cách đây hơn 10 năm, Brown đã phổ biến thuật ngữ "ly hôn tuổi hoa râm" (gray divorce) để miêu tả hiện tượng trên. 

Brown nói thêm: "Hơn một phần ba số người ly hôn hiện nay thuộc nhóm tuổi ngũ tuần. Chúng ta không thể phớt lờ thực trạng này". 

Cô cũng nhận thấy trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2010, tỷ lệ ly hôn của những người trên 50 tuổi tăng gấp đôi. Xu hướng này dễ thấy ở bất kỳ nhóm người nào, dù là người nổi tiếng hay bình thường.

Theo chuyên gia Susan Myres, nhiều người cho rằng ly hôn khi về già là điều phi lý, đặc biệt khi đây là độ tuổi "gần đất xa trời". Nhưng với tư cách là luật sư tư vấn ly hôn có nhiều năm kinh nghiệm, bà đã lắng nghe vô vàn lý do từ những vị khách lớn tuổi.

Myres cho biết: "Một số người lớn tuổi muốn ly hôn vì khoảng cách giữa vợ và chồng. Có người ly hôn do gánh chịu bạo lực gia đình. Họ đều đồng tình rằng kết hôn với nhầm người là lãng phí thời gian cuộc đời".

Mẹ ruột bệnh nặng, tôi bỏ về chăm sóc: Chồng đòi ly hôn, bố mẹ chồng dọa bệnh nhập việnMẹ ruột bệnh nặng, tôi bỏ về chăm sóc: Chồng đòi ly hôn, bố mẹ chồng dọa bệnh nhập viện

GĐXH - Bố mẹ chồng gọi điện giả vờ bệnh, đòi tôi quay lại. Chồng tôi cũng đến tận nơi, tuyên bố: "Nếu cô không về, chúng ta ly hôn."

Ly hôn xong mới biết vợ thành tỷ phú, chồng cũ mặt dày quay lại đòi tiềnLy hôn xong mới biết vợ thành tỷ phú, chồng cũ mặt dày quay lại đòi tiền

GĐXH - Vừa ký đơn ly hôn chưa ráo mực, người đàn ông nghe tin vợ cũ trúng độc đắc 102 tỷ liền trở mặt đòi chia đôi.

Thư Di (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 13 giờ trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".

Top