Trực thăng rơi xuống biển, tỷ phú Mỹ và con gái thiệt mạng

| Bốn phương

Tỷ phú Mỹ Chris Cline - người xây dựng một đế chế kinh doanh than đá - đã thiệt mạng cùng con gái và 5 người khác trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng thảm khốc.

Theo báo Register-Herald, chiếc trực thăng chở ông Cline và con gái cùng 5 người khác từ quần đảo Bahamas tới Fort Lauderdale bất ngờ gặp nạn và rơi xuống một vùng biển thuộc Đại Tây Dương hôm 4/7. Toàn bộ 7 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Lẽ ra ông Cline đã có thể đón sinh nhật thứ 61 vào ngày 5/7. "Hôm nay, chúng tôi đã mất đi một ngôi sao của West Virginia, còn riêng tôi mất đi người bạn rất thân", Thống đốc West Virginia Jim Justice viết trên Twitter.

"Chris Cline đã xây dựng một đế chế nhiên liệu và ông luôn sẵn sàng cho đi rất nhiều trong các hoạt động từ thiện. Cline một người đàn ông tuyệt vời, đáng mến, và hào phóng", ông Justice khẳng định.

Tỷ phú Chris Cline làm nên khối tài sản 1,9 tỷ USD từ ngành than. Ảnh: Bloomberg.
Tỷ phú Chris Cline làm nên khối tài sản 1,9 tỷ USD từ ngành than. Ảnh: Bloomberg.

Ông Cline sinh ra và lớn lên tại West Virginia. Năm 22 tuổi, ông bỏ học tại Đại học Marshall để lao vào kinh doanh than. Tập đoàn Foresight Energy của ông Cline thống trị ngành công nghiệp than nước Mỹ.

Công ty của ông Cline sở hữu trữ lượng than hơn 3 tỷ tấn ở bang Illinois và một số khu vực khác. năm 2010, tạp chí Forbes mô tả ông là "ông vua ngành than". Ước tính ông Cline sở hữu khối tài sản 1,9 tỷ USD.

Đời tư của ông Cline trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo sau khi ông có quan hệ tình cảm với Elin Nordegren, vợ cũ của tay golf huyền thoại Tiger Woods vào năm 2013. Ngoài kinh doanh, ông còn nổi tiếng với các hoạt động từ thiện.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.