Tuổi già cô độc và nỗi đau mất con của "nữ hoàng nước mắt" Lưu Tuyết Hoa
Lưu Tuyết Hoa chính là "nàng thơ" đời đầu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao với các bộ phim nổi tiếng như "Xóm Vắng", "Hải âu phi xứ". Cuộc đời bà cũng buồn và chìm nổi như những vai diễn trên màn ảnh.

Vào những năm của thập niên 80 - 90, tên tuổi của Lưu Tuyết Hoa được khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam biết đến một cách rộng rãi. Nữ diễn viên khả ái sinh năm 1959 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Gia đình bà chuyển tới Hồng Kông sinh sống từ năm 1964.

Lưu Tuyết Hoa thời xuân sắc.
Lưu Tuyết Hoa sinh trưởng trong một gia đình bình thường, không ai theo đuổi nghệ thuật. Nhưng ngay từ khi còn bé, bà đã bộc lộ tố chất nghệ sĩ, thích đứng biểu diễn trước đám đông và xây dựng ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh.
Dù tham gia nhiều dự án phim TVB và cả ATV của Hồng Kông nhưng tên tuổi bà chỉ thực sự bứt phá khi sang Đài Loan đóng phim. Ở tuổi 25, Lưu Tuyết Hoa đã nằm trong danh sách những ngôi sao nữ đắt giá của làng giải trí xứ Đài.
Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Lưu Tuyết Hoa chính là Xóm vắng, Dòng sông ly biệt, Hải âu phi xứ, Người vợ câm, Ngọn cỏ bên bờ suối. Bà được xem là một trong những mỹ nhân nổi tiếng gắn liền với các tác phẩm của nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Lưu Tuyết Hoa là "nàng thơ" đời đầu của nữ văn sĩ Quỳnh Dao và cũng là nữ diễn viên bà ưng nhất.
Các vai diễn của Lưu Tuyết Hoa đều là những nhân vật nữ có cuộc đời éo le, nhiều nước mắt, khiến khán giả đồng cảm, thương xót. Nữ văn sĩ Quỳnh Dao từng hết lời ca ngợi Lưu Tuyết Hoa: "Nữ diễn viên yêu thích nhất của tôi không phải Triệu Vy hay Lâm Tâm Như, cũng chẳng phải Tưởng Cần Cần, mà chính là Lưu Tuyết Hoa - người từng hợp tác với tôi hơn 10 năm".
Nữ văn sĩ Quỳnh Dao nhận định Lưu Tuyết Hoa là diễn viên hội tụ cả nhan sắc và khả năng diễn xuất. "Cô ấy rất đẹp, biết khóc và khóc cũng rất đẹp", Quỳnh Dao nhận định về nàng thơ đời đầu của mình.
Sự nghiệp thuận lợi nhưng đường tình duyên của Lưu Tuyết Hoa rất lận đận, khiến nhiều người xót xa vì rất giống với những vai diễn trên màn ảnh của bà.
Chuyện tình đầu tiên của Lưu Tuyết Hoa là với tài tử Trương Bội Hoa. Họ nên duyên khi cùng hợp tác trong một bộ phim. Đáng tiếc rằng, mối tình của cả hai chỉ kéo dài vỏn vẹn được vài tháng. Sau này, Lưu Tuyết Hoa tâm sự, trong mối tình ngắn ngủi này, bà luôn cảm thấy mình bị người yêu "lãng quên".

Các vai diễn của Lưu Tuyết Hoa đều là những nhân vật nữ có cuộc đời éo le, nhiều nước mắt.
Mối tình thứ hai của Lưu Tuyết Hoa với nam diễn viên Lưu Đức Khải từng tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông và mang đến nhiều tủi hờn cho nữ diễn viên xinh đẹp. Năm 1990, nhờ bộ phim Tình Yêu Trong Gió, Lưu Tuyết Hoa gặp gỡ và phải lòng Lưu Đức Khải.
Lưu Tuyết Hoa bị sự dịu dàng cùng vẻ ngoài lãng tử của Lưu Đức Khải chinh phục. Bà đồng ý làm bạn gái của ông mà không biết Lưu Đức Khải khi đó đã có gia đình. Ông nói dối bà rằng, bản thân đã ly hôn vợ tại Mỹ nhưng thực chất Lưu Đức Khải và vợ cũ vẫn chưa chính thức chấm dứt mối quan hệ về mặt pháp luật.
Khi bị truyền thông phát hiện, Lưu Tuyết Hoa đau lòng vì bị xem là người thứ ba, xen vào hạnh phúc của người khác. Song, bất chấp những lời dị nghị, Lưu Tuyết Hoa vẫn mù quáng lao vào tình yêu với Lưu Đức Khải.

Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải từng có chuyện tình "ồn ào" và đau đớn.
Năm 1996, nữ diễn viên phát hiện mình mang thai khi Lưu Đức Khải đang ở Pháp đóng phim. Nam diễn viên điển trai hứa hẹn làm đám cưới với Lưu Tuyết Hoa khi trở về nhưng trong thời điểm ở Pháp đóng phim, Lưu Đức Khải lại say nắng một bóng hồng người Pháp kém ông 23 tuổi.
Tại Pháp, Lưu Đức Khải tổ chức đám cưới với người tình trẻ trong khi Lưu Tuyết Hoa đang ngày đêm mong ngóng, bụng mang dạ chửa. Bi kịch ập đến với nữ diễn viên khi bà bị sảy thai, đứa con trong bụng mãi mãi không thể chào đời còn tính mạng bà gặp nguy hiểm.
Lưu Tuyết Hoa buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt tử cung để giữ tính mạng, vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Nỗi đau bị phản bội và không thể sinh nở chồng chất khiến Lưu Tuyết Hoa dằn vặt bản thân rồi kiệt quệ.

Lưu Tuyết Hoa từng gục ngã sau nỗi đau mất con, mất khả năng làm mẹ.
Sau biến cố với mối tình cũ, Lưu Tuyết Hoa nghiện rượu và không còn thiết tha với những vai diễn. Thậm chí, có lúc bà tự vẫn nhưng may mắn được cứu sống.
Mãi sau này khi gặp chồng, bà mới tìm được niềm vui và niềm tin vào tình yêu. "Tôi nghĩ, bản thân nên cảm ơn Lưu Đức Khải, vì chỉ khi anh ta bước ra khỏi cuộc đời mình, tôi mới gặp được gặp người đàn ông thực sự yêu thương tôi", Lưu Tuyết Hoa nói.
Lưu Tuyết Hoa gặp Đặng Dục Côn khi đã bước vào tuổi tứ tuần. Sự ân cần và quan tâm của Đặng Dục Côn khiến Lưu Tuyết Hoa thấy ấm lòng và nhận lời làm vợ ông. Năm 1999, cặp đôi chính thức kết hôn trước sự chứng kiến của bạn bè.

Lưu Tuyết Hoa kết hôn với Đặng Dục Côn khi đã ở tuổi tứ tuần.
Họ trải qua những năm tháng ngọt ngào và hạnh phúc. Nhờ sự động viên của Đặng Dục Côn, Lưu Tuyết Hoa trở lại đóng phim và tìm lại niềm vui trong công việc. Dù không thể sinh nở nhưng Lưu Tuyết Hoa và Đặng Dục Côn vẫn có một cuộc hôn nhân ngập tràn tiếng cười. Nữ diễn viên dành tình yêu cho chồng, sự quan tâm cho các con riêng của chồng.
Song, cuộc đời một lần nữa lại khiến Lưu Tuyết Hoa gục ngã. Năm 2011, Đặng Dục Côn sảy chân ngã từ tầng cao và tử vong, vĩnh viễn rời xa trần thế. Nỗi đau mất chồng khiến Lưu Tuyết Hoa khóc lặng trong tang lễ.
Người đàn bà xinh đẹp nhưng cuộc đời đầy những éo le tâm sự trong ngày đưa tiễn chồng: "Tôi chẳng thể nào tin nổi sự thật này, trong thâm tâm tôi anh ấy giống như chỉ đang có một chuyến du lịch, rồi anh ấy sẽ mong chóng trở về với tôi".

Sau khi chồng qua đời vào năm 2011 vì một tai nạn, Lưu Tuyết Hoa sống một mình và tìm niềm vui trong công việc.
Sự ra đi đột ngột của chồng khiến Lưu Tuyết Hoa một lần nữa rơi vào cảnh cô đơn. Bà sống kín tiếng và trở lại đóng phim.
Hiện tại, ở tuổi 62, bà sống một mình, lấy niềm vui từ công việc. Nhiều người cho rằng, cuộc sống đời thực Lưu Tuyết Hoa còn đau thương hơn những nhân vật bà từng thể hiện trong các bộ phim của Quỳnh Dao.
Tháng 9 vừa rồi, bà tâm sự với người hâm mộ trong một bài phỏng vấn: "Đối với tôi, vai chính hay vai phụ, vai trẻ hay vai già, tôi đều vui vẻ đón nhận bởi tôi tìm được sự tươi mới và ý nghĩa riêng".

Lưu Tuyết Hoa ở tuổi 62.
Kể về cuộc sống hiện tại, "nữ hoàng nước mắt" cho biết: "Tôi đã sống một mình suốt 10 năm qua kể từ khi chồng mất. Nếu như không phải đóng phim, tôi rất ít khi ra ngoài. Tôi thích chơi game online, xem TV và vui đùa cùng chó cưng".
Dù cố gắng mạnh mẽ và tiếp tục sống nhưng Lưu Tuyết Hoa cũng không tránh khỏi những lúc yếu lòng. Bà nói: "Điều mà tôi sợ nhất đó chính là ngã quỵ ngay trong căn nhà này, chẳng ai biết cũng không ai hay". Tâm sự của Lưu Tuyết Hoa khiến nhiều người yêu mến bà không khỏi xót xa.
Mi Vân
Theo China Daily

Mẹ ruột hoa hậu quê Nam Định sở hữu 2 vương miện: Tuổi U60 vẫn trẻ đẹp và ngập tràn năng lượng tích cực
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên - bà Lê Thị Thêm chính là người hậu thuẫn giúp cho con gái có được như ngày hôm nay. Ở đời thực, bà là người kinh doanh có tiếng ở Nam Định.

Điều không thể ngờ về thiếu gia 'lăng nhăng' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Trần Kiên đã có một vai diễn thành công trong phim "Cha tôi, người ở lại", nhưng ít ai biết được anh chàng hotboy này lại từng trải qua nhiều thử thách để trụ vững với nghề diễn.

Anh Đào - Trọng Lân trong 'Cầu vồng ở phía chân trời' với mô-tip quen thuộc có thu hút khán giả?
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Anh Đào - Trọng Lân tiếp tục vào vai ghét nhau trong phim mới 'Cầu vồng ở phía chân trời' của VTV.

Nữ sinh quê Quảng Trị được ví 'bản sao' Đỗ Thị Hà gây chú ý trong vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Đoàn Thị Diệu Huyền đến từ Quảng Trị - 1 trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam - được các fan sắc đẹp nhận xét có gương mặt giống hoa hậu Đỗ Thị Hà.

'Cha tôi, người ở lại' tiếp tục có 'sạn', khán giả ngán ngẩm: 'May quá, phim chỉ còn 1 tập'
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Phim “Cha tôi, người ở lại” đã đi đến chặng cuối nhưng vẫn xảy ra tình huống gây tranh cãi.

Đã có 2 cháu ngoại, nữ NSƯT gốc Hà thành vẫn khỏe đẹp, chỉ 1 đoạn múa kiếm cũng viral cõi mạng
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - NSƯT Chiều Xuân dù đã ở tuổi hưu và lên chức bà ngoại nhưng vẫn trẻ đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, chị gây sốt mạng xã hội với màn múa kiếm đẹp mắt.

Tập cuối 'Cha tôi, người ở lại': Nhân vật gây ức chế bất ngờ ra đi, ông bố mẫu mực báo tin vui tình cảm
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Tập 45 "Cha tôi, người ở lại", bà Liên chọn cách ra đi để con được tự do, trong khi đó ông Bình thông báo tin vui chuyện tình cảm với bà Quyên.

Nữ ca sĩ hải ngoại mang bầu lần 3 ở tuổi 44
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Hồng Nhung cho biết, cô đang mang bầu ở tháng thứ 8, sức khỏe ổn định và háo hức mong chờ con chào đời.

Tài tử nổi tiếng Hàn Quốc đột ngột qua đời
Thế giới showbiz - 17 giờ trướcDiễn viên Choi Jung Woo qua đời ở tuổi 68. Công ty đại diện của nam diễn viên không công bố nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của ông. Nam diễn viên gây dấu ấn qua vai diễn trong phim "Thợ săn thành phố", "Mặt trời của chủ quân", "Huyền thoại biển xanh"...

Chiều cao ở tuổi 12 gây ngạc nhiên của con trai Lê Phương - Quách Ngọc Ngoan
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Cà Pháo - con trai diễn viên Lê Phương ở tuổi 12, đang học lớp 7 nhưng đã có chiều cao 1m8. Điều này khiến nhiều khán giả bất ngờ và tò mò bí quyết nuôi con của nữ diễn viên.

Mẹ ruột Á hậu Huyền My có tài sắc vẹn toàn, dốc lòng làm quản lý cho con gái
Giải tríGĐXH - Chị Lan Phương - mẹ ruột Á hậu Huyền My ở tuổi 50 có vẻ đẹp 'hack' tuổi cùng gương mặt phúc hậu hiền hòa. Đời thực, bà gác lại công việc riêng, hết lòng làm quản lý cho con gái.