Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuổi thọ của hôn nhân: Ngắn hay dài?

Thứ tư, 11:09 30/05/2012 | Gia đình

Khi kết hôn, ai cũng muốn mình sẽ trở thành một người vợ hạnh phúc.

Hôn nhân như cái rọ, người ở trong muốn ra, người ở ngoài muốn vào”... Ấy thế nhưng, có những cặp vợ chồng, đã ở trong "cái rọ" hôn nhân 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm nhưng chưa từng muốn... chui ra. Với họ, hôn nhân thật đẹp và mỹ mãn.
 
Có câu "Hôn nhân như nấm mồ của tình yêu" hoặc "Hôn nhân như cái rọ, người ở trong muốn ra, người ở ngoài muốn vào”... Ấy thế nhưng, có những cặp vợ chồng, đã ở trong "cái rọ" hôn nhân 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm nhưng chưa từng muốn... chui ra. Với họ, hôn nhân thật đẹp và mỹ mãn.

Tuổi thọ của hôn nhân: Ngắn hay dài?

Phương trở lại làm sau 1 tuần trăng mật với người chồng vừa cưới. Nhìn cô ngời ngời hạnh phúc, đôi má ừng hồng ngượng nghịu khi có ai đó trêu "chuyện đó" thế nào, chàng ngon lành cành đào không?

Bữa ăn trưa hôm đó, cả phòng Phương tán chuyện xoay quanh chủ đề vợ chồng mới cưới. Chị Bình, trưởng phòng - cũng là lão làng của cả phòng vì chỉ còn 1 năm nữa là "hạ cánh an toàn" thủng thẳng bảo: Mày cố mà tận hưởng hạnh phúc đi Phương nhé. Tuần trăng mật là thời gian sướng nhất đấy. Còn từ nay về sau, mày có mà… vỡ mật.
 
Chị Giang - phó phòng tỏ ra thực tế hơn. Chị nhìn nhìn Phương rồi phán xanh rờn: Không phải chị trù ẻo mày đâu nhé. Nhưng thực sự tuổi thọ của hôn nhân cực ngắn. Nói chung, mọi cặp vợ chồng trẻ bây giờ chỉ ở với nhau trọn vẹn được 1 năm đầu thôi. Lúc đó tình còn nồng đượm, lại chưa vướng bận con cái gì. Đến năm thứ 2 cuộc sống vợ chồng bắt đầu có biểu hiện rạn nứt. Lũ trẻ ra đời, người vợ sẽ không còn thời gian lo cho chồng nữa. Đến năm thứ 3 vợ chồng đối mặt với vấn đề "đầu tiên" là tiền đâu. Nào nỗi lo tiền điện, nước, tiền sữa cho con... treo lơ lửng trên đầu sẽ triệt tiêu mọi "manh mối" của lãng mạn. Đến năm thứ 4, hai vợ chồng đều mệt lử, chán chường và bắt đầu tự hỏi: Kết hôn sao mà khổ thế và cuối cùng năm thứ 5 là... ly hôn thôi

Phương nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Ôi, thế ra cô chỉ còn gần 5 năm nữa là... bỏ chồng sao. Lẽ nào trai gái yêu nhau, tự nguyện kết hôn để xây dựng gia đình lại… lắm chuyện thế.

Để chứng minh cho luận điểm hôn nhân không đẹp như người ta nghĩ, mọi người bắt đầu kể ra vô số "tội" của hôn nhân. Nào là trước kia, khi yêu nhau thì hai người đẹp đẽ, lung linh, nhiệt tình, hưng phấn. Lầy nhau rồi, nhất là lúc "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì chỉ nhìn nhau đã... ngấy. Thậm chí, đến chuyện "tuyệt đỉnh sung sướng" còn thấy lười, chán chàng muốn nằm quay mặt về phía nhau thì làm gì còn chuyện rung rinh cầm tay nhau như thuở ban đầu. Rồi thì trước cưới, người ta tuyên bố em lấy anh vì tình yêu, chúng ta sẽ sống trong một túp lều tranh hai trái tim vàng. Nhưng sau cưới, thấy chồng người thăng quan tiến chức, tậu nhà mua xe, các bà vợ sẽ ca cẩm than thân trách phận và chê chồng vừa dốt vừa lười. Ông chồng bị vợ khủng bố cũng sẽ phản ứng lại. Nhà cửa đã chật, tiền nong lúc nào cũng thiếu, mặt hai vợ chồng luôn hầm hè như hai quả bom, trách gì không cãi nhau như cơm bữa.... “Tao thấy, đi làm còn sung sướng hơn là về nhà" một chị tuyên bố. Còn anh Tuấn, nhân viên lái xe thì cười bảo: “Bây giờ mà phát hiện vợ đi ngoại tình, tôi sẽ gọi gã đàn ông đó lại và bảo: Hãy mang vợ tôi đi và đừng bao giờ trả về nữa".

Đến đây, cả phòng cất tiếng cười vang giòn.

Đem băn khoăn này kể lại cho Minh - một người bạn thân, không ngờ cô bạn lại có quan điểm khác hẳn. Minh vỗ vai Phương, bảo: Cậu thật là lẩm cẩm. Mọi người đang trêu cậu thôi. Bởi, hạnh phúc hay bất hạnh thì làm gì có đáp án chung cho mọi người. Bên cạnh những người muôn "chui ra khỏi cái rọ" hôn nhân, vẫn có những cặp vợ chồng hạnh phúc thực sự tới đầu bạc răng long đấy.
 
Và Minh kể cho Phương nghe về câu chuyện tình yêu của bố mẹ cô. Thời đó, cách đây hơn 30 năm, bố cô vẫn còn là một chàng phóng viên truyền hình nghèo. Còn mẹ cô là con gái một gia đình làm nghề vàng bạc ở Hà Nội. Nhà mẹ cô giàu lắm, của nả các cụ làm ra, có thừa đủ để con cháu mấy đời ăn không hết. Hồi năm 1945, nghe ông ngoại cô kể lại, trong khi bao nhiêu người chết đói thì nhà cô vẫn dư đả. Ông bà cô còn cho người nấu cháo cứu tế để phát chẩn cho người nghèo. Vì thế, khi hai bố mẹ cô đem lòng yêu nhau, ông bà cô đã phản ứng dữ dội. Bà ngoại cô cho rằng bố cô không danh gia vọng tộc, không đôi lứa xứng đôi. Thêm nữa, bà rất sợ nghề phóng viên của bố. Bà bảo bố luôn phải đi khắp nơi, không thể tin tưởng vào sự thủy chung bố dành cho mẹ cô. Ấy thế nhưng, ông bà càng cấm, bồ mẹ cô càng yêu nhau mãnh liệt.

Suốt hai năm trời, bố cô trồng cây si ở nhà người yêu, chấp nhận nghe ông bà ngoại cô mắng mỏ, đuổi về. Mẹ cô khóc, tuyên bố nếu không lấy được bố cô, sẽ ở vậy cả đời. Đến khi biết không thể ngăn cấm được, bà ngoại chấp nhận gả chồng cho mẹ cô, nhưng với điều kiện mẹ cô phải ra ngoài ở và cắt đứt mọi liên hệ với gia đình. Điều đó cũng có nghĩa, bố mẹ cô phải lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào của đằng ngoại. Hồi đó, bà ngoại Minh tin rằng, không chóng thì chày, chỉ 2 năm sống khổ là mẹ cô sẽ phải quay về nhận tội, xin bà tha thứ (từ nhỏ, mẹ Minh nào đã phải chịu khổ đâu).

Ấy thế mà, nhờ động lực tình yêu mà bố mẹ cô đã vượt qua, kể cả lúc khó khăn nhất. Nhà không có tiền, mẹ cô phải mua vải, may quần đùi vào ban đêm để sáng ra bỏ mối, ký gửi tại các cửa hàng tạp họa. Bố cô thì chiều về, đi bơm xe đạp ở đầu đường kiếm thêm tiền. Tình yêu ấy của bố mẹ Minh, không chỉ giúp đôi vợ chồng vững vàng mà lại cảm hóa được ông bà ngoại cô. Bố cô sau này đã trở thành con rể cưng nhất của ông bà. Trước khi qua đời bà cô thậm chí còn khóc và bảo rằng: Bà rất ân hận vì đã cấm cản tình yêu của con gái.

Kết thúc câu chuyện, Minh bảo: Từ lúc khó khăn cho tới bây giờ, khi nhà cửa đã đề huề, con cái phương trưởng, bố mẹ mình vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho nhau. Bố mẹ đã già nhưng xưng hô với nhau vẫn một điều anh, hai điều em. Mình thấy thật ít khi bố mẹ giận dỗi. Hai từ ly hôn cũng "tiệt chủng" trong từ điển ngôn ngữ của hai người. Mình luôn ngưỡng mộ bố mẹ. Và mình mong ước tới đây khi lấy chồng, mình cũng sẽ trở thành người vợ hạnh phúc như mẹ.

Nghe đến đây, Phương yên tâm và hiểu rằng: Hôn nhân bền vững hay không phụ thuộc vào chính những người trong cuộc. Mỗi năm, có biết bao nhiêu đôi uyên ương kết tóc xe tơ, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Nhưng, đâu phải ai cũng có kết cục buồn. Tỷ lệ cặp vợ chồng ly hôn có thể tăng trong vài năm gần đấy, nhưng cũng chỉ là phần nhỏ trong số những cuộc hôn nhân hạnh phúc.

"Mình sẽ là một người vợ hạnh phúc" - Phương nghĩ

Hôn nhân thật tuyệt

Hôn nhân không phải bao giờ cũng xấu đâu - Dương, cô gái 32 tuổi nói. Lấy chồng năm 22 tuổi, mọi người "kết án" cô là “tảo hôn" và dại dột vì tự nhiên cắt ngắn quãng thời gian độc thân, tự do tự tại. Nhưng, Dương chưa từng ân hận vì điều đó. Cô nói, ít ra cho đến giờ, cô vẫn nghĩ mình đã không sai. "Với mình, tình yêu sau hôn nhân vẫn vẹn toàn, thậm chí còn có phần bền chặt nữa. Bởi, ngoài tình yêu ra, chúng mình còn được ràng buộc với nhau về pháp lý và chữ nghĩa nữa", Dương nói.
 
Không chỉ Dương, nhóm bạn của cô cũng vậy. Họ lầy chồng, sinh con, tuy đôi lúc cũng ca cẩm chồng thế này thế khác nhưng đa phần đều hài lòng với chọn lựa của mình. Như là Thảo Nguyên - một dân phượt có tiếng. Trong một lần "hành nghề" cô quen Tùng, chàng trai cũng có máu du lịch. Quen nhau trên những chuyên du hý và rồi cũng tổ chức đám cưới... trên đường, hai vợ chồng vẫn bảo toàn sở thích của mình. Cứ vài tháng, hai vợ chồng lại cùng nhau đi phượt xa.

Còn các chuyến đi gần thì gần như không tháng nào mà Nguyên và Tùng vắng mặt. Nói về lợi ích của kết hôn, Nguyên tự hào khoe: Ngày trước, mình làm gì cũng thui thủi, gặp cảnh "đẹp” cũng chỉ biết chụp ảnh rối up lên mạng để khoe với bạn bè xa gần. Từ ngày lấy nhau, mình đi đâu cũng có đôi. Tự nhiên mình có thêm một tài xế, một người bạn đồng hành. Khi vui cũng có nhau mà khi gặp trục trặc thì không còn lo nữa vì có chồng bảo vệ, giúp đỡ". Trong nhà Nguyên - Tùng, khắp 4 bức tường là những tấm ảnh hai vợ chồng chụp chung với nhau trên từng cây số. Lương tháng kiếm được, hai vợ chồng đồng tâm để ra một khoản dành riêng cho việc "đi chơi". "Mai này có con, chúng mình sẽ cho cả bé đi phượt cùng". Nhìn hai vợ chồng Nguyên - Tùng lúc nào cũng tíu tít, gắn bó, không ít người cảm thấy ghen tị. "Mình  yêu chồng lắm. Trên đời này, có lẽ không bao giờ mình tìm được ai hợp và hiểu mình hơn Tùng nữa" – Nguyên thường bảo với bạn bè như vậy.

Trên internet, chỉ gần gõ cụm từ "người vợ hạnh phúc” là có thể thấy hàng loạt những hội, nhóm mang các tên như "Những người phụ nữ yêu chồng nhất quả đất", "Hội những người vợ yêu chồng"... xuất hiện. Tại các hội này, có rất đông đảo thành viên tham gia. Điều đó cho thấy, số các bà vợ hạnh phúc, hài lòng với cuộc hôn nhân, yêu chồng tha thiết... khá đông đảo. Một bà vợ, có "thâm niên" lấy chồng trên dưới 10 năm, chia sẻ bí quyết: "Muốn yêu chồng, phải thực sự tôn trọng lão ấy. Đừng có so sánh các lão ý với gã chồng ở những ngôi nhà xung quanh. Hãy luôn nghĩ rằng, chồng ta là nhất".

Một mẹ khác thì thẳng thừng: "Mình phải biết thân biết phận. Mình vừa già vừa xấu, lão ý lấy cho là may. Vì thế, mình coi ông ý là cứu tinh của đời mình. Nghĩ thế nên thấy cuộc đời này thật lung linh và chồng là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã". Và một mẹ thì tổng kết: Nguyên tắc cãi nhau giữa vợ chồng là: Có thể làm ầm ĩ nhưng không được chiến tranh lạnh; Có thể cãi nhau kịch liệt nhưng không được động tay động chân; Tuyệt nhiên không được đem chuyện cũ ra nói; Đặc biệt không được to tiếng nhau ở nơi công cộng, nơi có mặt người nhà, bạn bè và trước mặt trẻ con; Nên sử dụng những lời lẽ văn minh, tránh sử dụng những từ ngữ thô tục; Chuyện hôm nào thì giải quyết hôm ấy không nên kéo dài; Trong lúc cãi không được nói đến vấn đề chia tay hoặc ly hôn; Tốt nhất mỗi người nhường nhau một bước. Nhờ vậy mà hôn nhân của chị luôn vững bền và chị tự nhận mình là một người vợ hạnh phúc.

Khi kết hôn, ai cũng muốn mình sẽ trở thành một người vợ hạnh phúc. Xin chúc cho toàn thể chị em chúng ta mãn nguyện, cầu được ước thấy. Có hạnh phúc là có tất cả. Đó là thông điệp mà các bà vợ hạnh phúc muốn gửi tới những người đã - đang và sẽ làm vợ.
 
Theo Đời Sống Gia Đình
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện con lấy trộm đồ, 3 bà mẹ phản ứng khác nhau, ảnh hưởng đến tương lai của con mình

Phát hiện con lấy trộm đồ, 3 bà mẹ phản ứng khác nhau, ảnh hưởng đến tương lai của con mình

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, điều thực sự ảnh hưởng đến cả đời trẻ, đôi khi không phải một kỳ thi, mà là cách người lớn xử lý khi phát hiện ra một lỗi lầm.

Chia tay sau 7 năm yêu, bạn trai lấy vợ mới chỉ sau một tháng: Cô hối hận vì đã im lặng trước yêu cầu vô lý của bố mẹ

Chia tay sau 7 năm yêu, bạn trai lấy vợ mới chỉ sau một tháng: Cô hối hận vì đã im lặng trước yêu cầu vô lý của bố mẹ

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Nhận được tin anh lấy vợ, cô hết sức đau lòng. Cô vội vã đến đám cưới của bạn trai cũ làm ầm ĩ.

Lá thư mẹ gửi con gái nghi oan bạn học trộm tiền, tiết lộ cách dạy con mẫu mực: ‘Con ơi, đừng bao giờ định nghĩa người khác!’

Lá thư mẹ gửi con gái nghi oan bạn học trộm tiền, tiết lộ cách dạy con mẫu mực: ‘Con ơi, đừng bao giờ định nghĩa người khác!’

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Mong con học cách tôn trọng người khác, mong con có một đôi mắt biết phát hiện ra điều tốt ở mỗi người và trở thành tia sáng có thể sưởi ấm người khác.

Bà mẹ mù chữ, bại liệt nuôi dạy con trai thành sinh viên giỏi nhất đại học Thanh Hoa – Đâu là bí quyết thành công?

Bà mẹ mù chữ, bại liệt nuôi dạy con trai thành sinh viên giỏi nhất đại học Thanh Hoa – Đâu là bí quyết thành công?

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Không quan trọng bạn có xuất thân từ gia đình nghèo khó hay không, những điều kì diệu luôn xảy ra.

Giàu hay nghèo không quan trọng, những đứa trẻ xuất sắc thường xuất thân trong 4 kiểu gia đình này!

Giàu hay nghèo không quan trọng, những đứa trẻ xuất sắc thường xuất thân trong 4 kiểu gia đình này!

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

Điều đáng ngạc nhiên là những gia đình nuôi dạy những đứa con xuất chúng thường không phụ thuộc vào mức độ giàu có.

Bán nhà 3,5 tỷ đồng cho con trai đi du học, ở năm 74 tuổi, cụ bà than thở: Không phải con cái tài giỏi, tuổi già sẽ an nhàn

Bán nhà 3,5 tỷ đồng cho con trai đi du học, ở năm 74 tuổi, cụ bà than thở: Không phải con cái tài giỏi, tuổi già sẽ an nhàn

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Vợ chồng bà Trần hy sinh để con có tương lai sáng lạn. Nhưng đến khi con trai thành tài bà lại chỉ mong con trai là một người bình thường.

"Con thích mẹ nhất, bố nhì, bà nội chỉ xếp thứ 3" - Con trai "lỡ lời", bà mẹ có cách ứng xử tuyệt hay

"Con thích mẹ nhất, bố nhì, bà nội chỉ xếp thứ 3" - Con trai "lỡ lời", bà mẹ có cách ứng xử tuyệt hay

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Câu nói của đứa trẻ khiến bà nội "đứng hình", người mẹ ngay lập tức có cách phản hồi thông minh.

Khi con bạn tức giận, căng thẳng, hãy nói câu này mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức

Khi con bạn tức giận, căng thẳng, hãy nói câu này mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ thường thấy khó khăn khi phải đối phó với cơn tức giận của con cái. Theo các chuyên gia chỉ cần nói vài lời này, trẻ sẽ bình tĩnh lại ngay lập tức, bất kể chúng ở độ tuổi nào.

5 cung hoàng đạo yêu nhưng lại muốn giấu kín, viện đủ lý do để không công khai mối quan hệ

5 cung hoàng đạo yêu nhưng lại muốn giấu kín, viện đủ lý do để không công khai mối quan hệ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này thích những mối quan hệ mập mờ, họ khiến bạn không rõ mình là ai trong trái tim họ và chưa sẵn sàng đặt tên cho mối quan hệ của hai người.

“Bố thất nghiệp rồi, họ đuổi rồi”: Đoạn tin nhắn khiến tôi chỉ biết ước giá như làm được điều này

“Bố thất nghiệp rồi, họ đuổi rồi”: Đoạn tin nhắn khiến tôi chỉ biết ước giá như làm được điều này

Gia đình - 23 giờ trước

Ước gì có thể nhắn cho bố rằng “không sao, con nuôi bố”...

Top