Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Trinh: Chưa từng mơ làm cô dâu…

Thứ bảy, 09:48 24/07/2010 | Giải trí

Chỉ cần đóng một tập phim là nhận cả cây vàng, mỗi lần đi chụp hình là bỏ túi… 2 chỉ, khi xong vài bộ phim là có thể mua nhà, mua xe…

 

Đó là Việt Trinh gần 20 năm trước. Chị kể, điện ảnh đã cho chị rất nhiều danh vọng, cuộc sống sung túc và cả những điều tiếng.

Rút lui vì có em bé

Cách đây ba năm, khi trở lại với điện ảnh trong Duyên trần thoát tục, thời điểm đó tên tuổi của chị đang dần hot trở lại. Rồi đột nhiên không thấy chị xuất hiện nữa, nhiều người không hiểu vì sao?

- Sau khi đóng phim vài tháng tôi biết mình có em bé. Chính vì vậy tôi cần có một khoảng lặng để chăm sóc thế giới riêng của mình. Tôi quyết định rút khói làng giải trí một thời gian để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình của mình.

Chị đã làm gì trong khoảng thời gian đó, khi rời xa phim trường?

- Tôi có hùn hạp kinh doanh đất đai với một vài người bạn. Công việc tiến triển rất tốt. Những khoản lợi nhuận từ việc kinh doanh này cũng tạm ổn, đủ cho tôi và con trai sống một cuộc sống ổn định.

Nhưng sao chị lại quyết định trở lại làng giải trí?

- Với tôi, kinh doanh chỉ là nghề tay trái, đóng phim mới là niềm đam mê thực sự. Việc tôi trở lại phim trường cũng là một cái duyên vậy. Giống như một trái cây trên cành vậy, bạn muốn ăn nó bằng mọi cách, cứ hái xuống cho dù nó chưa chín, chắc chắn quả ấy sẽ không ngon lành gì. Việc đóng phim cũng vậy, khi cái duyên chưa tới, thì dù bạn có muốn đóng phim bằng mọi cách, săn từng vai diễn thế nào đi nữa chưa chắc bạn đạt được kết quả như ý muốn. Vì thế tôi ít khi mong cầu vào một điều gì đó, cái gì đến sẽ đến thôi.

Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc váy cưới

Nhìn ánh mắt chị, tôi biết chị đang rất vui. Trong câu chuyện của mình, chị cũng hay nói về đứa con bé bỏng. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại?

- Tôi rất hài lòng. Trải qua bao nhiêu chuyện tôi mới phát hiện ra mình sao mà hạnh phúc quá. Tôi có một đứa con kháu khỉnh, có một căn nhà có thể che mưa che nắng, có những người bạn thân, có đủ sức khỏe để làm việc và đi làm từ thiện.Như thế là quá đủ.

Còn về cha của đứa bé thì sao, thấy chị không đề cập đến câu chuyện?

- Cho phép tôi không nói về vấn đề này nhé. Cứ xem tôi là một single mom cũng được.

Chị nghĩ sao về các bà mẹ trẻ hiện là single mon trong thời buổi hiện nay?

- Tôi không cổ vũ việc này, nhưng đó là số phận của mỗi người mà thôi. Ai mà không muốn có một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ và những đứa con kháu khỉnh, nhưng mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn như thế. Người nào lỡ rơi vào hoàn cảnh nuôi con đơn thân thì đành phải chịu chấp nhận và sống chung với nó. Nói vậy không phải là tôi quá bi quan, vì đứa bé chỉ có mình tôi nuôi nấng, dạy dỗ nên tôi sẽ dồn toàn bộ tình thương của mình vào, thậm chí gấp đôi người khác để bé không có cảm giác bị thiệt thòi.

Gia đình nhỏ và con trai của chị mà chị một tay vun vén, nó thế nào?

- Tôi và con trai hiện đanh sống ở Bình Dương. Bé tên Thiện Nhân, khá kháu khỉnh và hiếu động. Tôi dành trọn thời gian cho bé mỗi ngày. 5 giờ sáng là tôi dậy sớm tập thể dục, đến gần 6 giờ là con tôi thức giấc, hai mẹ con cùng ra vườn ngắm mặt trời mọc và hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng tôi lại cùng con ra vườn chăm sóc những luống rau do tôi tự trồng.
 
Có những dịp lên Thành phố bàn công việc hay hẹn gặp phóng viên, tôi cũng đều hẹn 5 giờ chiều. Tôi muốn tự tay nấu ăn cho con, chăm cho con từng chút. Vì sắp tới tôi bận bịu với những dự án đóng phim, nên tôi phải tập dần cho chị người làm cách chăm sóc bé. Công việc mà, phải chịu… xa con chút chút chứ sao.

Hiện nay, việc có con trước rồi mới làm đám cưới không còn là chuyện lạ. Có bao giờ chị nghĩ đến đám cưới trong tương lai gần?

- Từ nhỏ đến lớn, thậm chí là ngay bây giờ, tôi chưa bao giờ mơ về một đám cưới hay mình sẽ một lần được khoác áo cô dâu. Chắc tại cái nghiệp của tôi nó vậy. Nhưng tôi không lấy đó là điều băn khoăn, cuộc sống mà, cứ hài lòng với gì mình đang có, khi ấy bạn sẽ thấy hạnh phúc nhất.

Tin vào Phật pháp 100%

Thấy chị hay nói về đạo lý nhà Phật. Từ khi nào chị giác ngộ và nghĩ nhiều về những đạo lý ấy?

- Đó là năm 2001. Khi ấy tôi gặp một cú sốc cực kỳ lớn trong chuyện tình cảm, từ đó kéo theo hàng loạt nghi vấn về bản thân mình. Người tôi quen vướng vào một vụ lừa đảo, thế là vô tình tôi bị lôi vào cuộc. Đi đâu tôi cũng nghe người ta xì xầm Việt Trinh thế này, Việt Trinh thế kia. Mấy tháng trời tôi không dám bước chân ra đường, không dám đi siêu thị hay lui tới những chỗ đông người. Khi ấy tôi bị stress thật sự, khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt để khóc, thậm chí tôi đã nghĩ đến cái chết.
 
Trong một lần đi chùa, tôi gặp một sư cô. Khi biết tôi có ý định tự tử, sư cô đã khuyên tôi rất nhiều. Sư cô giải thích cặn kẽ, nói cho tôi nghe những điều phải trái ở đời, về triết lý đạo Phật. Qua cuộc nói chuyện đó, tôi nhận ra tự tử không phải là cách tốt nhất, quan trọng mình phải sống thế nào cho có ích với gia đình, với xã hội. Từ đó tôi tìm đến Phật pháp.

Điều gì đã khiến chị phát biểu “Tôi tin vào Phật pháp 100%”?

- Đó là khi tôi mang thai bé Thiện Nhân, năm đó tôi đã 36 tuổi, lứa tuổi mà khi sinh ra đứa trẻ rất dễ bị Down - Chứng bịnh chậm phát triển trí tuệ. Khi tôi đi siêu âm, thử máu, kết quả làm tôi rụng rời, con tôi có nguy cơ bị Down rất cao. Một vài người khuyên tôi nên đi thử nước ối – một phương pháp biết chắc chắn rằng con tôi có bị Down hay không.
 
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không đi thì lo lắng, đi thử rồi liệu tôi có chấp nhận nổi kết quả không may đó không? Cuối cùng tôi chấp nhận phương pháp thử nước ối. Những ngày chờ kết quả là những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, tôi không ngừng nguyện cầu, cầu Trời, Phật cho tôi một đứa con khỏe mạnh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, thậm chí có thể khánh kiệt. Kết quả có được làm tôi nhảy lên như đứa trẻ. Con tôi hoàn toàn bình thường. Những tháng sau đó tôi cạo trọc đầu, đúng như những gì tôi hứa và cầu nguyện.

Thế còn những chuyến đi từ thiện? Đó có phải là cách giúp chị tìm chút bình yên?

- Tôi đi làm từ thiện chỉ với mong muốn san sẻ chút gì đó cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vui thì mình cũng vui. Tôi thấy nhiều người đi làm từ thiện nhưng sao họ vẫn tính toán quá, có khi họ đang xui, muốn đi từ thiện để cầu may hay mưu cầu một điều gì đó. Hay như có người đi từ thiện, giúp đỡ rồi đi nói với rất nhiều người tôi đã giúp đỡ người này, người  kia làm chuyện này, chuyện nọ. Cái đó cũng là một điều không hay. Đã làm phước thì bạn đừng nên tính toán. Nếu tính thì cái phước ấy giảm đi rất nhiều.

Chẳng lẽ chưa bao giờ chị mưu cầu một điều gì đó trong những chuyến đi từ thiện của mình?

- Có chứ, đó là những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu đi làm từ thiện với tâm lý mình giúp người này, ắt có người khác giúp mình, làm từ thiện sẽ gặp may... Nhưng được gần một năm thì suy nghĩ ấy của tôi thay đổi hoàn toàn. Ở chùa Diệu Pháp (Đồng Nai), tôi gặp một cô bé bị tâm thần nhẹ, người quắt queo như đứa trẻ lên năm. Tôi đến và hỏi em thích gì không, cô bé quay lại, nói vỏn vẹn một câu: “Phượng thích bánh ngọt”.
 
Tôi chạy ra xe, lấy cái bánh ngọt dang dở đưa cho cô bé. Mắt cô bé sáng lên, một ánh mắt mà tôi chưa từng gặp. Nhìn cách cô bé ăn, tôi cảm nhận được chiếc bánh ngọt mà mọi người vứt lay lắt trên xe kia lại là món quà quý nhất trong cuộc đời em. Em cứ thế chấm tay nhẹ vào lớp kem rồi đưa lên lưỡi, như sợ chiếc bánh sẽ bị hao tốn. Sau chuyện này, tôi cảm nhận được khi đem hạnh phúc thật sự đến cho người khác là thế nào, vậy thì tính toán làm gì nữa. Từ thiện, xuất phát từ cái tâm sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tôi làm đạo diễn

Nhìn lại quãng đường đã đi qua, có khi nào chị thấy tiếc quá khứ?

- Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, vinh quang có, tủi nhục cũng nhiều. Tôi đã từng có rất nhiều thứ mà những cô gái trẻ hằng mơ ước, danh vọng, tiền tài. Tôi cũng đã từng nếm mùi bị người ta dè bỉu, chà đạp, bôi nhọ không thương tiếc. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, cứ để nó ngủ yên sẽ hay hơn, tôi chưa từng nuối tiếc một điều gì cả. Nhưng day dứt thì có…

Day dứt?

- Là day dứt vì mẹ tôi. Khi còn trẻ và nổi tiếng, mẹ thường khuyên tôi nhiều mà tôi vẫn bỏ ngoài tai, như việc mẹ không cho tôi mặc áo quá hở cổ, hở vai, mẹ không thích tôi đi chơi về khuya nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí, có những lần tôi to tiếng với mẹ. Khi hối hận thì mẹ tôi đã qua đời, không còn ai để cho tôi sám hối hay nhận lỗi. Bây giờ tôi đã làm mẹ, nhìn con tôi lớn lên từng ngày tôi mới hiểu tình thương mẹ dành cho con lớn đến dường nào, vậy mà hồi xưa tôi đâu có biết. Đó là điều làm tôi day dứt mãi.

Trở lại với điện ảnh, chị đã có kế hoạch gì mới chưa?

- Tôi đang chuẩn bị bắt tay vào làm một bộ phim truyền hình dài 30 tập nói về luật nhân quả trong vai trò đạo diễn, kịch bản của tác giả Châu Thổ. Chuyện phim kể về mảnh đời của những nhân vật có thật và còn sống trong các câu chuyện thuyết pháp của các sư thầy, cộng thêm một chút hư cấu. Đó là những câu chuyện rất đời, một tay giang hồ anh chị cộm cán, giết người không gớm tay, sau một biến cố bỗng trở thành chuyên gia điêu khắc tượng Phật…

Dự án thứ hai là bộ phim truyền hình 30 tập Những đóa hoa tình yêu do anh Lê Cung Bắc làm đạo diễn. Tôi vào vai một người phụ nữ có chồng con nhưng vì gia đình nghèo quá, đành bỏ gia đình theo một người đàn ông giàu có khác. Một thời gian sau tôi lại trở về tìm con, mọi rắc rối bắt đầu xảy ra khi con của chồng cũ và người chồng mới của tôi cùng yêu một người…

Câu chuyện của chúng tôi bỗng rơi vào một quãng lặng. Rồi chị nhìn ra con đường dập dìu xe cộ. Tôi cắc cớ hỏi về độ “hot” của chị, về cách người ta so sánh Việt Trinh bây giờ và Việt Trinh lúc trước. Chị chỉ cười, bảo nếu hiện tại ai nói chị còn “hot” là người đó… xạo. Vinh quang hiếm khi ở lâu với ai, và chị cũng chẳng sợ cái ngày mình trở nên bớt… nổi tiếng. Quan trọng là khi ở bên kia dốc, cách hành xử của mình thế nào – tiêu cực hay tích cực – mà thôi. Với chị, những chuyến đi từ thiện đã đem lại nụ cười cho những con người bất hạnh như thế đã là quá đủ.

Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau": Vẫn ở nhà thuê dù cát-xê tăng gấp 10 lần

Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau": Vẫn ở nhà thuê dù cát-xê tăng gấp 10 lần

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

Diễn viên Hoàng Hà chia sẻ với phóng viên Dân trí về những dự định trong sự nghiệp, cách cô dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau năm 2023 làm việc chăm chỉ.

"Vua hài" Châu Tinh Trì lập di chúc, 2 nữ nghệ sĩ có tên?

"Vua hài" Châu Tinh Trì lập di chúc, 2 nữ nghệ sĩ có tên?

Giải trí - 4 giờ trước

Theo truyền thông Trung Quốc, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Châu Tinh Trì đã lập di chúc. Theo đó, có hai diễn viên nữ có tên trong di chúc của ngôi sao đình đám.

Nữ NSƯT nổi tiếng dòng nhạc đỏ: Mỹ nhân một thời, U80 có cuộc sống thế nào khi ở bên con gái?

Nữ NSƯT nổi tiếng dòng nhạc đỏ: Mỹ nhân một thời, U80 có cuộc sống thế nào khi ở bên con gái?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSƯT Vũ Dậu từng được mệnh danh là mỹ nhân nổi tiếng dòng nhạc đỏ thập niên 70-80. Sau những năm tháng cống hiền cho nghệ thuật, ở tuổi xế chiếu, nữ nghệ sĩ sống bình yên bên con gái Khánh Linh.

Diễn viên Hương Giang lần đầu công khai diện mạo bạn trai

Diễn viên Hương Giang lần đầu công khai diện mạo bạn trai

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Trong đoạn video đăng tải gần đây, nữ diễn viên đã tiết lộ một nửa diện mạo của bạn trai.

Cuộc đời khổ vì chữ tình của "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh"

Cuộc đời khổ vì chữ tình của "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh"

Giải trí - 8 giờ trước

Nữ diễn viên Trung Quốc Tuyết Lê từng vào vai Lý Mạc Sầu trong bộ phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" (năm 1995). Ngoại hình và cuộc sống hiện tại của bà khiến nhiều khán giả tò mò.

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được cư dân mạng quan tâm. Trong đó thiếu gia út Hiếu Nguyễn cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Johnny Trí Nguyễn 17 năm sau 'Dòng máu anh hùng': Vẻ ngoài tuổi 50 xuống sắc, chưa làm đám cưới với bạn gái

Johnny Trí Nguyễn 17 năm sau 'Dòng máu anh hùng': Vẻ ngoài tuổi 50 xuống sắc, chưa làm đám cưới với bạn gái

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn được xem là mỹ nam của phim hành động Việt, tuy nhiên ở tuổi 50, sắc vóc anh có nhiều thay đổi khiến fan tiếc nuối.

Nam diễn viên 30 giây kiếm 1,5 tỷ đồng và cuộc đời thăng trầm, mất trắng tài sản, hôn nhân đổ vỡ

Nam diễn viên 30 giây kiếm 1,5 tỷ đồng và cuộc đời thăng trầm, mất trắng tài sản, hôn nhân đổ vỡ

Giải trí - 21 giờ trước

Từng được mệnh danh là "vua quảng cáo Việt Nam", kiếm tiền tỷ chỉ trong vài chục giây, sau biến cố nơi đất khách quê người, diễn viên Trương Minh Cường giờ đã thay đổi rất nhiều.

Phim 18+ có Jun Vũ - Khánh Vân nguy cơ rời rạp với doanh thu thê thảm

Phim 18+ có Jun Vũ - Khánh Vân nguy cơ rời rạp với doanh thu thê thảm

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phim 18+ "B4S - Trước giờ yêu" có Jun Vũ, Khánh Vân,... chỉ thu hơn 3,8 tỷ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp và nằm trong nhóm phim có doanh thu thấp, chất lượng trung bình của điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay.

Phương Mỹ Chi: "Khi nổi tiếng, tôi lập tức không cho ba mẹ đi làm"

Phương Mỹ Chi: "Khi nổi tiếng, tôi lập tức không cho ba mẹ đi làm"

Giải trí - 1 ngày trước

Phương Mỹ Chi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, mẹ bán chè, cha đi làm công. Dù vất vả, cha mẹ cô vẫn lo cho con cái học hành đầy đủ, từ đó giúp cô theo đuổi ước mơ và phấn đấu cho tương lai.

Top