Vợ chồng bác sỹ cùng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh: Không dám hẹn ngày về

| Y tế

GiadinhNet - Khi được về thăm nhà, những tưởng sẽ được gặp vợ trong chốc lát trước khi vào chiến dịch mới; ai ngờ đúng lúc bác sỹ Đỗ Thị Bích Phượng (BV Sản Nhi Quảng Ninh) – vợ bác sỹ Lê Thanh Tĩnh lại bước vào giai đoạn cách ly.

Cùng công tác tại BV Sản Nhi Quảng Ninh, cặp vợ chồng bác sỹ Lê Thanh Tĩnh - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cùng vợ là Đỗ Thị Bích Phượng – Khoa các Bệnh Nhiệt đới là cặp đôi hiếm hoi của tỉnh Quảng Ninh khi cùng nhau tham gia trận chiến chống COVID-19 ngay từ giai đoạn 1.

Khi tỉnh Quảng Ninh xây dựng bệnh viện dã chiến số 2 tại Móng Cái cũng là lúc cặp vợ chồng bác sĩ này phải xa nhau.

Vợ chồng bác sỹ cùng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh: Không dám hẹn ngày về - Ảnh 1.

Bác sỹ Lê Thanh Tĩnh cùng đồng nghiệp thăm khám tình trạng BN50 tại BV dã chiến số 2

Nhớ lại ngày nhận nhiệm vụ xa nhà để chống dịch COVID-19, bác sỹ Lê Thanh Tĩnh kể: "Đêm hôm đó, tôi nhớ là ngày 7/3, đang ngủ thì nhận điện thoại báo từ "sếp" Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh báo "lên ngay cơ quan có việc gấp". Vốn quen với những cuộc gọi như thế nên tôi vội vã rời nhà, cũng chẳng nói gì với vợ vì đặc thù công việc là thế. Đến nơi, bác sỹ Hùng thông báo "chuẩn bị tư trang nhanh chóng làm nhiệm vụ". Một chút bất ngờ vì không nghĩ lệnh lên đường lại diễn ra nhanh, khẩn đến thế nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của sếp, tôi đoán ngay đây là việc không thể chần chừ. Tôi vội gọi điện thoại báo cho vợ chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân và mang vào cơ quan cho mình.

Công việc của tôi lúc này là đón 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở khách sạn Thái Sơn (Quảng Ninh) rồi bàn giao cho BV Nhiệt đới TW2. Do công việc chuyên khoa là kiểm soát nhiễm khuẩn nên tôi gần như đóng vai trò chủ lực ở tuyến này. Sau khi bàn giao xong, tôi cùng kip làm nhiệm vụ phải vào BV thực hiện cách ly 14 ngày.

Ngày 31/3, hết hạn cách ly, trên đường trở về TP Hạ Long, chúng tôi nhận được tin sếp Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc BV Dã chiến số 2 tại Cao Xanh, Quảng Ninh. Theo đó, tôi tiếp tục theo bác sỹ Hùng vào thẳng Cao Xanh để thực hiện xây dựng BV dã chiến số 2.

Tôi ấn tượng mãi 2 ca bệnh mắc COVID-19 là BN50 và BN149 vì quá trình điều trị kéo dài, mệt mỏi, lúc âm rồi lại dương.

Quãng thời gian đó thực sự vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa đối với những người làm công việc trực tiếp đối mặt với dịch bệnh như chúng tôi. Khái niệm về thời gian gần như không còn khi liên tục là công việc và công việc, có lúc tranh thủ giờ nghỉ cũng chỉ kịp gọi điện thoại và hỏi thăm sức khỏe vợ con, bố mẹ vài phút rồi thôi. Mọi thông tin cho nhau chỉ có điện thoại, thi thoảng vợ và đồng nghiệp lại gửi vào cho chút đồ ăn thường thích để động viên tinh thần".

Vợ chồng bác sỹ cùng chống dịch COVID-19 ở Quảng Ninh: Không dám hẹn ngày về - Ảnh 2.

Trong suốt những tháng ngày xa cách, bác sỹ Tĩnh và Phượng không dám hẹn nhau khi nào về vì tình hình COVID-19 vẫn rất phức tạp

Chia sẻ về những nỗi niềm xa cách khi cả 2 cùng đều đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch, bác sỹ Đỗ Thị Bích Phượng, Khoa các bệnh nhiệt đới của BV Sản Nhi Quảng Ninh xúc động: "Cùng nhiệm vụ chống dịch nhưng công việc của tôi chủ yếu chăm sóc, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 ngay tại bệnh viện mình làm. Lúc trong khu cách ly, nghe chồng nói đi chưa biết ngày nào về, tôi chỉ trực khóc vì thương chồng, thương đồng đội. 

Chúng tôi kết hôn từ năm 2015 và mới có 1 con gái lên 4 tuổi. Những ngày đầu vắng không thấy bố, con gái ngơ ngác khóc hỏi. Đến khi gọi điện thoại, nhìn thấy nhau qua mạng lại càng khóc to hơn đòi bố về. Thời điểm đó, các trường học đều nghỉ vì COVID-19 nên con gái phải gửi nhờ bà ngoại trông giúp. Đến hôm hết cách ly, được về nhà tranh thủ thăm vợ thì đúng hôm tôi phải đón 2 ca F1 đi từ Nhật Bản về nên không được về nhà. 

Rồi đến khi anh Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ ở BV dã chiến số 2 được về trước thì tôi lại đang thực hiện cách ly ngay tại bệnh viện Sản Nhi. Đến mãi ngày 6/4, tôi mới được ra khỏi khu cách ly. Vừa ra tới bãi xe, thấy chồng đứng đợi sẵn trong khu nhà xe chờ đón mình mà tim muốn rơi xuống vì nhớ mong bao ngày".

Đinh Huyền – Tuấn Cường

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.